Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23 Phao-lô Về Lại Thành An-ti-ốt
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Cha ơi, thêm một ngày thật tuyệt vời nữa mà Cha ban cho con trên đất. Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn gìn giữ con trong khi làm việc, đi lại. Có lúc con nghĩ đến đời sống những người thế gian ngoài kia mà con cảm thấy cuộc sống không có Chúa làm chủ thật vô nghĩa, không mục đích. Người có tiền hay không có tiền thì cũng đầy những sự muộn phiền bất an, lao khổ trong sự hư không, và đích đến là sự xa cách Chúa đời đời trong Hỏa Ngục. Nguyện Chúa ban thêm cho người dân Việt Nam nhiều người tin nhận Chúa, xin Chúa cho người thân của chúng con cũng sớm hạ mình tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Thì giờ này con cảm ơn Cha cho con tiếp tục được có thời gian phương tiện để đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23. Con kính xin Đức Thánh Linh ở cùng ban ơn dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
18 Sau đó, Phao-lô đã ở lại thêm nhiều ngày. Rồi, người đã từ giã các anh chị em cùng Cha, đi tàu đến xứ Si-ri. Cùng đi với người là Bê-rít-sin và A-qui-la. Người đã cắt tóc tại Thành Xen-cơ-rê, vì người có lời hứa nguyện. 19 Khi đã vào đến Thành Ê-phê-sô, người đã để họ ở đó. Người đã vào trong nhà hội, biện luận với những người Do-thái. 20 Khi chúng xin người ở lại với chúng thêm một thời gian, thì người đã chẳng đồng ý. 21 Nhưng người đã từ giã chúng, nói rằng: "Ta phải bằng mọi cách giữ lễ hội sắp đến tại Giê-ru-sa-lem. Nếu Đức Chúa Trời muốn thì ta sẽ trở lại với các ngươi lần nữa." Rồi, người đã đi tàu từ Thành Ê-phê-sô. 22 Khi đã đến tại Thành Sê-sa-rê, đã đi lên và chào Hội Thánh, thì người đã đi xuống Thành An-ti-ốt. 23 Người đã ở đó ít lâu, rồi đi, trải qua xứ Ga-la-ti và Phi-ri-gi, để làm cho vững lòng hết thảy các môn đồ.
Kính thưa Cha, sau lần Sứ Đồ Phao-lô bị những người Do-thái kéo đến quan án để kiện cáo, bắt bớ nhưng không thành, vì Chúa đã giải cứu ông, thì ông tiếp tục ở lại Thành Cô-rinh-tô thêm nhiều ngày. Rồi sau đó ông đã từ giã các anh chị em cùng cha để đi tàu đến xứ Si-ri cùng với Bê-rít-sin và A-qui-la. Khi vào đến Thành Ê-phê-sô thì ông vào trong nhà hội để biện luận với những người Do-thái. Con học được một điều đó là Sứ Đồ Phao-lô luôn tận dụng thời gian và cơ hội để hầu việc Ngài.
Khi những người tại Thành Ê-phê-sô xin ông ở lại với họ thêm một thời gian thì ông đã không đồng ý và từ giã họ. Vì ông cần phải bằng mọi cách giữ lễ hội sắp tới tại Giê-ru-sa-lem. Và ông nói thêm nếu Đức Chúa Trời muốn thì ông sẽ trở lại với họ một lần nữa. Qua đó thì con cũng học được ông luôn biết làm việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời, phải biết điều gì, việc gì quan trọng hơn và cần phải làm vào thời điểm nào. Ông không để cho cảm xúc dẫn dắt mình.
Trong câu 22 và câu 23 thì con thấy ở ông tấm lòng luôn nhớ đến những người anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh. Đi đến đâu ông cũng tranh thủ ghé vào để chào Hội Thánh tại địa phương đó, để khích lệ và làm cho vững lòng hết thảy các môn đồ. Con nghĩ sự có mặt của ông sẽ khích lệ những môn đồ rất nhiều khi họ ở trong thời kỳ mà đạo Chúa còn mới mẻ và còn có nhiều sự khó khăn. Xin Chúa cũng nhắc con nhớ đến việc thường xuyên nhớ đến để hỏi thăm, khích lệ, an ủi, nâng đỡ anh chị em cùng Cha của mình. Con cảm tạ ơn Cha.
Con cũng học được ở ông tấm lòng luôn biết giữ lời hứa khi ông cắt tóc tại Thành Xen-cơ-rê, vì ông có lời hứa nguyện. Kính thưa Cha, là một con dân Chúa thì chúng con phải là những người biết giữ lời hứa, trung tín với những lời hứa nguyện của mình dù có chuyện gì xảy ra. Con nhớ đến những lời hứa nguyện của mình với một người mà con yêu quý và kính trọng. Con cầu xin Chúa ban năng lực cho con, thêm ơn thêm sức cho con, để cho con sống đẹp lòng Chúa, để cho con giữ được lời hứa của mình với người đó. Xin Chúa ban ơn dìu dắt con để cho con mạnh mẽ, vững vàng và trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Vũ Thị Thư Ngày 18/12/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23 Phao-lô Về Lại Thành An-ti-ốt
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Cha ơi, thêm một ngày thật tuyệt vời nữa mà Cha ban cho con trên đất. Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn gìn giữ con trong khi làm việc, đi lại. Có lúc con nghĩ đến đời sống những người thế gian ngoài kia mà con cảm thấy cuộc sống không có Chúa làm chủ thật vô nghĩa, không mục đích. Người có tiền hay không có tiền thì cũng đầy những sự muộn phiền bất an, lao khổ trong sự hư không, và đích đến là sự xa cách Chúa đời đời trong Hỏa Ngục. Nguyện Chúa ban thêm cho người dân Việt Nam nhiều người tin nhận Chúa, xin Chúa cho người thân của chúng con cũng sớm hạ mình tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Thì giờ này con cảm ơn Cha cho con tiếp tục được có thời gian phương tiện để đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23. Con kính xin Đức Thánh Linh ở cùng ban ơn dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
18 Sau đó, Phao-lô đã ở lại thêm nhiều ngày. Rồi, người đã từ giã các anh chị em cùng Cha, đi tàu đến xứ Si-ri. Cùng đi với người là Bê-rít-sin và A-qui-la. Người đã cắt tóc tại Thành Xen-cơ-rê, vì người có lời hứa nguyện.
19 Khi đã vào đến Thành Ê-phê-sô, người đã để họ ở đó. Người đã vào trong nhà hội, biện luận với những người Do-thái.
20 Khi chúng xin người ở lại với chúng thêm một thời gian, thì người đã chẳng đồng ý.
21 Nhưng người đã từ giã chúng, nói rằng: "Ta phải bằng mọi cách giữ lễ hội sắp đến tại Giê-ru-sa-lem. Nếu Đức Chúa Trời muốn thì ta sẽ trở lại với các ngươi lần nữa." Rồi, người đã đi tàu từ Thành Ê-phê-sô.
22 Khi đã đến tại Thành Sê-sa-rê, đã đi lên và chào Hội Thánh, thì người đã đi xuống Thành An-ti-ốt.
23 Người đã ở đó ít lâu, rồi đi, trải qua xứ Ga-la-ti và Phi-ri-gi, để làm cho vững lòng hết thảy các môn đồ.
Kính thưa Cha, sau lần Sứ Đồ Phao-lô bị những người Do-thái kéo đến quan án để kiện cáo, bắt bớ nhưng không thành, vì Chúa đã giải cứu ông, thì ông tiếp tục ở lại Thành Cô-rinh-tô thêm nhiều ngày. Rồi sau đó ông đã từ giã các anh chị em cùng cha để đi tàu đến xứ Si-ri cùng với Bê-rít-sin và A-qui-la. Khi vào đến Thành Ê-phê-sô thì ông vào trong nhà hội để biện luận với những người Do-thái. Con học được một điều đó là Sứ Đồ Phao-lô luôn tận dụng thời gian và cơ hội để hầu việc Ngài.
Khi những người tại Thành Ê-phê-sô xin ông ở lại với họ thêm một thời gian thì ông đã không đồng ý và từ giã họ. Vì ông cần phải bằng mọi cách giữ lễ hội sắp tới tại Giê-ru-sa-lem. Và ông nói thêm nếu Đức Chúa Trời muốn thì ông sẽ trở lại với họ một lần nữa. Qua đó thì con cũng học được ông luôn biết làm việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời, phải biết điều gì, việc gì quan trọng hơn và cần phải làm vào thời điểm nào. Ông không để cho cảm xúc dẫn dắt mình.
Trong câu 22 và câu 23 thì con thấy ở ông tấm lòng luôn nhớ đến những người anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh. Đi đến đâu ông cũng tranh thủ ghé vào để chào Hội Thánh tại địa phương đó, để khích lệ và làm cho vững lòng hết thảy các môn đồ. Con nghĩ sự có mặt của ông sẽ khích lệ những môn đồ rất nhiều khi họ ở trong thời kỳ mà đạo Chúa còn mới mẻ và còn có nhiều sự khó khăn. Xin Chúa cũng nhắc con nhớ đến việc thường xuyên nhớ đến để hỏi thăm, khích lệ, an ủi, nâng đỡ anh chị em cùng Cha của mình. Con cảm tạ ơn Cha.
Con cũng học được ở ông tấm lòng luôn biết giữ lời hứa khi ông cắt tóc tại Thành Xen-cơ-rê, vì ông có lời hứa nguyện. Kính thưa Cha, là một con dân Chúa thì chúng con phải là những người biết giữ lời hứa, trung tín với những lời hứa nguyện của mình dù có chuyện gì xảy ra. Con nhớ đến những lời hứa nguyện của mình với một người mà con yêu quý và kính trọng. Con cầu xin Chúa ban năng lực cho con, thêm ơn thêm sức cho con, để cho con sống đẹp lòng Chúa, để cho con giữ được lời hứa của mình với người đó. Xin Chúa ban ơn dìu dắt con để cho con mạnh mẽ, vững vàng và trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Vũ Thị Thư
Ngày 18/12/2025
***