Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 9:12-21 Tiếng Loa Thứ Sáu: Tai Họa Đoàn Quân Hai Trăm Triệu

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu ở trên trời của con. Con xin cảm tạ ơn Cha vì mọi ân huệ và sự từ ái của Ngài trên đời sống của con và các con của con. Con cảm tạ và biết ơn Cha hôm nay cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 9:12-21. Nguyện xin Chúa Ngài dẫn dắt và dạy dỗ con, ban cho con có sự vui thỏa trong khi học hỏi Lời của Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này: 

12 Một cơn khốn đã qua. Này, hai cơn khốn nữa sẽ đến, theo sau những sự này.

Thưa Cha, con hiểu rằng một cơn khốn đã qua ở đây chỉ về tai nạn châu chấu vừa xảy ra. Hai cơn khốn nữa sẽ đến chỉ về việc thiên sứ thứ sáu và thiên sứ thứ bảy sẽ thổi loa và kèm theo đó là những tai nạn khủng khiếp xảy đến. 

13 Thiên sứ thứ sáu đã thổi loa. Tôi đã nghe một tiếng từ bốn sừng của bàn thờ bằng vàng, trước mặt Đức Chúa Trời,
14 phán với thiên sứ thứ sáu, người đã có loa: "Hãy thả bốn sứ giả đang bị trói tại sông lớn Ơ-phơ-rát."
15 Bốn sứ giả đã được thả ra, đã sẵn sàng cho giờ, ngày, tháng, năm để giết một phần ba loài người.
16 Quân số của đoàn kỵ mã là hai trăm triệu. Tôi đã nghe con số của họ.

Khi thiên sứ thứ sáu thổi loa thì có tiếng nói từ bốn sừng của bàn thờ bằng vàng trước mặt Đức Chúa Trời phán với thiên sứ thứ sáu là hãy thả bốn sứ giả đang bị trói tại sông Ơ-phơ-rát. Như vậy con hiểu là, hiện nay đang có bốn sứ giả đang bị trói tại sông Ơ-phơ-rát, chỉ chờ đến ngày và giờ quy định thì họ sẽ được thả ra và họ giao nhiệm vụ là tiêu diệt một phần ba loài người. Họ có cai trị một đoàn kỵ mã tà linh có số lượng gồm 200 triệu kỵ mã. Bốn sứ giả này là bốn thiên sứ phạm tội. Và bởi vì họ là những thần linh cho nên con nghĩ mắt thường loài người không thể nhìn thấy sự xuất hiện của họ được. 

17 Vậy, tôi đã thấy những ngựa trong khải tượng. Những kẻ cưỡi trên chúng có những giáp ngực màu lửa, màu hồng bảo thạch, và màu lưu huỳnh. Những đầu của những ngựa giống như những đầu của những sư tử. Từ những miệng của chúng phun ra lửa, khói, và lưu huỳnh.
18 Bởi ba chất này, một phần ba loài người đã bị giết: bởi lửa, bởi khói, và bởi lưu huỳnh phun ra từ những miệng của chúng.
19 Vì quyền lực của chúng ở trong miệng của chúng và trong những đuôi của chúng. Vì những đuôi của chúng giống như những rắn, có những đầu, nhờ đó chúng làm hại.

Từ câu 17 đến câu 19 miêu tả hình dáng và sức mạnh quyền lực của những kỵ mã này. Hình dáng của chúng được miêu tả rất khác với những con ngựa về thuộc thể vì chúng có đầu giống như những con sư tử, từ miệng của chúng phun ra lửa khói và lưu huỳnh, là những chất gây cháy mạnh. Đuôi của những con ngựa này giống như những con rắn có đầu. Nên chúng có thể nhìn trước nhìn sau để làm hại mọi người. Còn những kẻ cưỡi ở trên ngựa mang giáp ngực màu lửa, màu hồng bảo thạch, và màu lưu huỳnh. Một phần ba loài người sẽ bị chết cháy bởi những kị mã này. 

20 Những người còn lại là những kẻ chưa bị giết bởi các tai họa này vẫn chưa cải hối về những việc của tay họ, để họ không thờ phượng ma quỷ và các thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá, gỗ là những thứ chẳng thể thấy, cũng không nghe, hoặc không bước đi.
21 Họ cũng không cải hối về những sự giết người của họ, về những sự tà thuật của họ, về những sự tà dâm của họ, và về những sự trộm cắp của họ.

Dù trải qua bao nhiêu tai nạn vô cùng thảm khốc như vậy và ngay cả tai nạn gần nhất là đoàn 200 triệu kỵ mã khiến cho một phần ba dân số thế giới bị chết nhưng những người còn sống sót thì họ vẫn không chịu ăn năn những tội lỗi của họ. Họ vẫn tìm kiếm và thờ lạy những thần tượng hư không do tay loài người làm ra. Những thần tượng làm từ vàng bạc đồng gỗ đá…có mắt mà không nhìn thấy, có tay mà không giờ chạm được, có chân mà không đi được. Và họ cũng không cải hối về những việc làm tội lỗi của họ, như giết người, trộm cắp, tà dâm và những sự tà thuật mê tín dị đoan…con nghĩ rằng, những người này họ đã bị cứng lòng, khi đời sống khó khăn lại càng khiến cho họ trở nên ích kỷ tham lam, họ càng khó trở thành một người tốt và sự bắt bớ từ chính quyền Antichrist sẽ khiến cho họ càng khó tiếp nhận Tin Lành và sống đời sống theo Lời Chúa. 

Con cảm tạ Chúa đã cho con học được bài học ngày hôm nay. Dù mọi việc chưa được xảy đến nhưng khi đọc những câu Thánh Kinh này cũng khiến cho con cảm thấy sợ hãi. Nguyện Chúa cho con và các con của con sống những ngày tháng còn lại ngắn ngủi này luôn được vui thỏa bình an ở trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, luôn trông cậy Ngài và sẵn sàng cho ngày mà Chúa trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Xin Chúa bổ sức lại cho chúng con và ban cho chúng con đêm nay giấc ngủ được bình an. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư 
Ngày 24/01/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ