Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu nhân từ của con. Con cảm tạ và biết ơn Cha đã thương xót con và cho con được ở trong sự quở trách, sửa trị của Ngài để cho con còn cơ hội ăn năn tra xét lại đời sống của mình. Con biết rằng đó là bởi vì Ngài yêu con, nên Ngài tỉa sửa con. Nguyện xin Chúa giúp đỡ con thêm sức cho con, giúp con luôn biết hạ mình khiêm nhường tiếp nhận mọi sự chỉ dẫn của Ngài, giúp con được sạch mọi tội, sẵn sàng ra đi với Chúa bất cứ lúc nào. Hôm nay con cũng cảm tạ ơn Chúa cho con được học Lời Chúa trong Khải Huyền 13:1-10. Nguyện xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt dạy dỗ con, giúp con hiểu Lời của Ngài, con xin cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men! Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
1 Tôi đã thấy một con thú có mười sừng và bảy đầu lên từ biển. Trên các sừng của nó có mười cái mão. Trên các đầu của nó có các danh phạm thượng. 2 Con thú mà tôi đã thấy đã giống như một con beo, chân của nó như chân của gấu, miệng của nó như miệng của sư tử. Con rồng đã ban cho nó quyền lực của mình, ngai của mình, và thẩm quyền lớn. 3 Một trong các đầu của nó như đã bị thương đến chết và vết thương chí tử của nó đã được lành. Cả thế gian trầm trồ về con thú. 4 Họ đã thờ phượng con rồng, kẻ đã ban thẩm quyền cho con thú. Họ đã thờ phượng con thú, nói rằng: "Ai giống như con thú? Ai có thể gây chiến với nó?" 5 Đã được ban cho nó một cái miệng nói những sự vĩ đại và những lời phạm thượng. Đã được ban cho nó thẩm quyền hành động trong bốn mươi hai tháng. 6 Nó đã mở miệng của nó cho những lời phạm thượng đến Đức Chúa Trời, phạm thượng Danh của Ngài và Đền Tạm của Ngài, cùng những ai cư trú trên trời. 7 Đã được ban cho nó gây chiến với những thánh đồ và thắng họ. Đã được ban cho nó thẩm quyền cai trị trên mọi chi tộc, dân, ngôn ngữ, và quốc gia. 8 Hết thảy cư dân trên đất sẽ thờ phượng nó. Những kẻ tên của chúng, từ khi lập nền thế gian, đã không được ghi trong Sách Sự Sống của Chiên Con đã bị giết. [Khải Huyền 17:8] 9 Nếu ai có tai, hãy nghe! 10 Nếu ai bắt người vào trong sự cầm tù nó sẽ đi vào sự cầm tù. Nếu ai giết người bằng gươm nó phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhẫn nại và đức tin của những thánh đồ.
Kính thưa Cha, phân đoạn thánh kinh này nói về AntiChrist là kẻ chống nghịch Chúa, và là hiện thân của Sa-tan. Hắn là kẻ đứng đầu của chính quyền toàn cầu, được Sa-tan ban cho thẩm quyền và sức mạnh vượt trội. Dưới sự cai trị của AntiChrist thì hầu hết muôn dân trên đất đều thờ phượng Sa-tan. Còn những người tin Chúa trong thời kỳ đại nạn, đặc biệt là trong ba năm rưỡi sau cùng sẽ bị bắt bớ đức tin một cách dữ dội. Vì trong ba năm rưỡi sau cùng thì AntiChrist sẽ được toàn quyền cai trị toàn thế gian, thế gian lúc này chỉ toàn những người mang con dấu của AntiChrist, cái ác sẽ làm chủ, chính vì vậy mà những người tin Chúa thì sẽ bị bắt bớ và hoàn toàn không có khả năng chống cự. Nên để có được sự sống đời đời thì họ sẵn sàng phải chịu khổ và chịu chết.
Trong câu 3 cho con hiểu rằng sẽ có một thời điểm nào đó AntiChrist sẽ bị thương đến chết nhưng rồi vết thương đó đã được lành bởi phép lạ của Sa-tan. Điều này đã khiến cho cư dân của thế gian trầm trồ và ngưỡng mộ con thú, họ thậm chí thờ phượng con thú, tôn vinh con thú, cho rằng không có ai giống như hắn và không có ai có thể có sức mạnh như AntiChrist. AntiChrist được ban cho một cái miệng nói những sự vĩ đại và những lời phạm thượng đến Đức Chúa Trời, phạm thượng đến danh của Ngài và đền tạm của Ngài là đền thờ thứ ba sẽ được tái xây dựng trong thời kỳ cuối cùng. Hắn cũng phạm thượng với những ai cư trú trên trời là những người thuộc về Hội Thánh đã được cất lên của Ngài.
Trong câu bảy cho con hiểu rằng AntiChrist sẽ gây chiến với hai chứng nhân của Chúa và những người tin Chúa, thì nó được thắng, nó sẽ giết hai chứng nhân. Các cư dân ở trên đất sẽ thờ phượng nó, họ là những kẻ mang dấu của AntiChrist, là những người mà chưa bao giờ tên của họ được chép trong Sách Sự Sống của Chiên Con.
Thưa Cha, con hiểu rằng trong thế gian ngày nay thì hiện đã có nhiều người thờ lạy Sa-tan, tôn vinh cái ác, đó cũng là điều con cảm thấy cũng khó lý giải vì có khi con nghĩ sao lương tâm của họ có thể khiến họ làm như vậy, chẳng lẽ họ không phân biệt được đúng sai hay thiện ác, Sa-tan là ma quỷ ác độc, làm sao có thể thờ lạy hắn. Nhưng rồi con cũng hiểu rằng trong thời kỳ cuối cùng, lương tâm loài người băng hoại, lòng người càng trở nên xấu xa thì họ không còn phân biệt được, bởi lòng họ chỉ hướng đến sự ác, tham lam, ích kỷ, dối trá… Bởi vậy mà cũng có những người mà ngay từ khi lập nền thế gian thì tên của họ đã không được ghi vào Sách Sự Sống. Bởi vì Chúa biết trước họ sẽ không bao giờ ăn năn.
Thưa Cha, điều con khao khát và tìm kiếm đó là con và các con của con mãi mãi thuộc về Ngài. Nguyện xin Cha biến đổi thánh hóa chúng con, giúp chúng con luôn hết lòng kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, tìm kiếm Chúa, sống đẹp lòng Ngài. Con xin Ngài thương xót chúng con mà thánh hóa biến đổi chúng con, con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Vũ Thị Thư Ngày 20/02/2025
Khải Huyền 13:1-10 AntiChrist
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu nhân từ của con. Con cảm tạ và biết ơn Cha đã thương xót con và cho con được ở trong sự quở trách, sửa trị của Ngài để cho con còn cơ hội ăn năn tra xét lại đời sống của mình. Con biết rằng đó là bởi vì Ngài yêu con, nên Ngài tỉa sửa con. Nguyện xin Chúa giúp đỡ con thêm sức cho con, giúp con luôn biết hạ mình khiêm nhường tiếp nhận mọi sự chỉ dẫn của Ngài, giúp con được sạch mọi tội, sẵn sàng ra đi với Chúa bất cứ lúc nào. Hôm nay con cũng cảm tạ ơn Chúa cho con được học Lời Chúa trong Khải Huyền 13:1-10. Nguyện xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt dạy dỗ con, giúp con hiểu Lời của Ngài, con xin cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men! Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
1 Tôi đã thấy một con thú có mười sừng và bảy đầu lên từ biển. Trên các sừng của nó có mười cái mão. Trên các đầu của nó có các danh phạm thượng.
2 Con thú mà tôi đã thấy đã giống như một con beo, chân của nó như chân của gấu, miệng của nó như miệng của sư tử. Con rồng đã ban cho nó quyền lực của mình, ngai của mình, và thẩm quyền lớn.
3 Một trong các đầu của nó như đã bị thương đến chết và vết thương chí tử của nó đã được lành. Cả thế gian trầm trồ về con thú.
4 Họ đã thờ phượng con rồng, kẻ đã ban thẩm quyền cho con thú. Họ đã thờ phượng con thú, nói rằng: "Ai giống như con thú? Ai có thể gây chiến với nó?"
5 Đã được ban cho nó một cái miệng nói những sự vĩ đại và những lời phạm thượng. Đã được ban cho nó thẩm quyền hành động trong bốn mươi hai tháng.
6 Nó đã mở miệng của nó cho những lời phạm thượng đến Đức Chúa Trời, phạm thượng Danh của Ngài và Đền Tạm của Ngài, cùng những ai cư trú trên trời.
7 Đã được ban cho nó gây chiến với những thánh đồ và thắng họ. Đã được ban cho nó thẩm quyền cai trị trên mọi chi tộc, dân, ngôn ngữ, và quốc gia.
8 Hết thảy cư dân trên đất sẽ thờ phượng nó. Những kẻ tên của chúng, từ khi lập nền thế gian, đã không được ghi trong Sách Sự Sống của Chiên Con đã bị giết. [Khải Huyền 17:8]
9 Nếu ai có tai, hãy nghe!
10 Nếu ai bắt người vào trong sự cầm tù nó sẽ đi vào sự cầm tù. Nếu ai giết người bằng gươm nó phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhẫn nại và đức tin của những thánh đồ.
Kính thưa Cha, phân đoạn thánh kinh này nói về AntiChrist là kẻ chống nghịch Chúa, và là hiện thân của Sa-tan. Hắn là kẻ đứng đầu của chính quyền toàn cầu, được Sa-tan ban cho thẩm quyền và sức mạnh vượt trội. Dưới sự cai trị của AntiChrist thì hầu hết muôn dân trên đất đều thờ phượng Sa-tan. Còn những người tin Chúa trong thời kỳ đại nạn, đặc biệt là trong ba năm rưỡi sau cùng sẽ bị bắt bớ đức tin một cách dữ dội. Vì trong ba năm rưỡi sau cùng thì AntiChrist sẽ được toàn quyền cai trị toàn thế gian, thế gian lúc này chỉ toàn những người mang con dấu của AntiChrist, cái ác sẽ làm chủ, chính vì vậy mà những người tin Chúa thì sẽ bị bắt bớ và hoàn toàn không có khả năng chống cự. Nên để có được sự sống đời đời thì họ sẵn sàng phải chịu khổ và chịu chết.
Trong câu 3 cho con hiểu rằng sẽ có một thời điểm nào đó AntiChrist sẽ bị thương đến chết nhưng rồi vết thương đó đã được lành bởi phép lạ của Sa-tan. Điều này đã khiến cho cư dân của thế gian trầm trồ và ngưỡng mộ con thú, họ thậm chí thờ phượng con thú, tôn vinh con thú, cho rằng không có ai giống như hắn và không có ai có thể có sức mạnh như AntiChrist. AntiChrist được ban cho một cái miệng nói những sự vĩ đại và những lời phạm thượng đến Đức Chúa Trời, phạm thượng đến danh của Ngài và đền tạm của Ngài là đền thờ thứ ba sẽ được tái xây dựng trong thời kỳ cuối cùng. Hắn cũng phạm thượng với những ai cư trú trên trời là những người thuộc về Hội Thánh đã được cất lên của Ngài.
Trong câu bảy cho con hiểu rằng AntiChrist sẽ gây chiến với hai chứng nhân của Chúa và những người tin Chúa, thì nó được thắng, nó sẽ giết hai chứng nhân. Các cư dân ở trên đất sẽ thờ phượng nó, họ là những kẻ mang dấu của AntiChrist, là những người mà chưa bao giờ tên của họ được chép trong Sách Sự Sống của Chiên Con.
Thưa Cha, con hiểu rằng trong thế gian ngày nay thì hiện đã có nhiều người thờ lạy Sa-tan, tôn vinh cái ác, đó cũng là điều con cảm thấy cũng khó lý giải vì có khi con nghĩ sao lương tâm của họ có thể khiến họ làm như vậy, chẳng lẽ họ không phân biệt được đúng sai hay thiện ác, Sa-tan là ma quỷ ác độc, làm sao có thể thờ lạy hắn. Nhưng rồi con cũng hiểu rằng trong thời kỳ cuối cùng, lương tâm loài người băng hoại, lòng người càng trở nên xấu xa thì họ không còn phân biệt được, bởi lòng họ chỉ hướng đến sự ác, tham lam, ích kỷ, dối trá… Bởi vậy mà cũng có những người mà ngay từ khi lập nền thế gian thì tên của họ đã không được ghi vào Sách Sự Sống. Bởi vì Chúa biết trước họ sẽ không bao giờ ăn năn.
Thưa Cha, điều con khao khát và tìm kiếm đó là con và các con của con mãi mãi thuộc về Ngài. Nguyện xin Cha biến đổi thánh hóa chúng con, giúp chúng con luôn hết lòng kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, tìm kiếm Chúa, sống đẹp lòng Ngài. Con xin Ngài thương xót chúng con mà thánh hóa biến đổi chúng con, con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 20/02/2025