Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 3
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con xin cảm tạ và biết ơn Cha thật nhiều vì Ngài đã ban cho chúng con được một ngày bình an. Thì giờ này con tiếp tục được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng ban ơn dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Sau đây Con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này: 17 Đã xảy ra, tôi đã trở về tới Giê-ru-sa-lem. Tôi đang cầu nguyện trong Đền Thờ. Tôi đã ở trong sự ngất trí. 18 Tôi đã thấy Ngài phán với tôi: "Hãy vội vàng! Hãy ra khỏi Giê-ru-sa-lem cách nhanh chóng; vì chúng sẽ chẳng nhận lời chứng của ngươi về Ta." 19 Tôi đã thưa: "Lạy Chúa! Họ biết rằng, tôi thật đã bỏ tù và đánh đập trong các nhà hội những người đã tin nơi Ngài. 20 Và khi máu của Ê-tiên, chứng nhân của Ngài, đã bị đổ ra, tôi cũng đã ở đó, đồng ý về cái chết của người, và giữ áo xống của những kẻ giết người." 21 Ngài đã phán với tôi: "Hãy đi! Vì Ta sẽ sai ngươi từ nơi đây đến với các dân ngoại."" 22 Chúng nghe người đến câu ấy thì đã cất tiếng của chúng, kêu lên: "Hãy cất kẻ như vậy khỏi đất! Vì nó chẳng đáng sống!" 23 Chúng đã kêu la, cởi áo, hất bụi đất vào khoảng không.
Kính thưa Cha, phân đoạn này là tiếp nối câu chuyện về cuộc đời của Phao-lô khi ông được Chúa kêu gọi để trở thành nhân chứng cho Chúa và rao giảng Tin Lành của Chúa cho những người ngoại. Khi ông từ thành đa mách về tới thành Giê-ru-sa-lem, ông đã vào cầu nguyện trong đền thờ thì ông bị ngất trí và có lời Chúa phán với ông hãy ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem cách nhanh chóng, vì sẽ không có ai nhận lời chứng của ông về Chúa. Chỗ này thì cho con hiểu rằng dù sứ đồ Phao-lô có tấm lòng muốn ở lại để làm chứng về Chúa cho người dân tại thành Giê-ru-sa-lem, nhưng Chúa thì biết trước mọi việc, nên Ngài cũng ngăn cản ông, bởi vì Chúa nhìn thấu rõ lòng người và Chúa biết rằng những người tại thành Giê-ru-sa-lem không nghe ông. Và điều đó sẽ chỉ đem lại thiệt hại và khó khăn cho chính ông.
Kính thưa Cha, con hiểu rằng mỗi người sẽ được Chúa ban cho các nhiệm vụ khác nhau, sứ mệnh khác nhau, và Chúa dùng Phao-lô để đi đến với những dân ngoại chứ không phải để ông chuyên tâm làm chứng cho người Do-thái. Và quả thật rằng cuộc đời theo Chúa của sứ đồ Phao-lô luôn bị chính dân Do-thái ở khắp mọi nơi, bất cứ nơi nào ông đi qua, đều tấn công bắt bớ và chống nghịch ông. Và ngay tại thời điểm này thì ông còn chưa nói hết, thì những người Do Thái tại thành Giê-ru-sa-lem đã kêu la, cởi áo, hất bụi đất vào khoảng không và la hét đòi cất mạng sống của Phao-lô. Con hiểu rằng có những sự việc dù chúng còn có tấm lòng đi chăng nữa, nhưng nếu không phải bởi ý Chúa thì chúng con làm cũng không có kết quả, mà chỉ đem lại những hậu quả đau thương. Dù ông có nói thế nào cũng không đủ sức thuyết phục một dân đã cứng cổ, cứng lòng và muốn bịt tai trước lẽ thật.
Kính thưa Cha, con hiểu rằng chúng con cần tuân theo ý muốn của Chúa, dù đôi khi chúng con không hiểu hết được. Và sứ đồ Phao-lô đã vâng phục theo ý muốn của Ngài. Ngày hôm nay để chúng con có thể nghe được tiếng phán của Ngài trực tiếp như sứ đồ Phao-lô, thì chúng con cần phải có sự tương giao mật thiết với Ngài và lắng lòng hướng về Chúa trong sự cầu nguyện, thì Chúa sẽ phán dạy chúng con, để chúng còn biết mình cần phải làm gì. Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con qua phân đoạn này, con biết rằng mình cần phải đến với Chúa nhiều hơn nữa, để con được Chúa dẫn dắt cuộc đời của con. Xin Chúa giúp con, ban năng lực cho con để con luôn ghi nhớ và biết làm theo Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Con Vũ Thị Thư Ngày 15/01/2026
Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 3
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con xin cảm tạ và biết ơn Cha thật nhiều vì Ngài đã ban cho chúng con được một ngày bình an. Thì giờ này con tiếp tục được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng ban ơn dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Sau đây Con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
17 Đã xảy ra, tôi đã trở về tới Giê-ru-sa-lem. Tôi đang cầu nguyện trong Đền Thờ. Tôi đã ở trong sự ngất trí.
18 Tôi đã thấy Ngài phán với tôi: "Hãy vội vàng! Hãy ra khỏi Giê-ru-sa-lem cách nhanh chóng; vì chúng sẽ chẳng nhận lời chứng của ngươi về Ta."
19 Tôi đã thưa: "Lạy Chúa! Họ biết rằng, tôi thật đã bỏ tù và đánh đập trong các nhà hội những người đã tin nơi Ngài.
20 Và khi máu của Ê-tiên, chứng nhân của Ngài, đã bị đổ ra, tôi cũng đã ở đó, đồng ý về cái chết của người, và giữ áo xống của những kẻ giết người."
21 Ngài đã phán với tôi: "Hãy đi! Vì Ta sẽ sai ngươi từ nơi đây đến với các dân ngoại.""
22 Chúng nghe người đến câu ấy thì đã cất tiếng của chúng, kêu lên: "Hãy cất kẻ như vậy khỏi đất! Vì nó chẳng đáng sống!"
23 Chúng đã kêu la, cởi áo, hất bụi đất vào khoảng không.
Kính thưa Cha, phân đoạn này là tiếp nối câu chuyện về cuộc đời của Phao-lô khi ông được Chúa kêu gọi để trở thành nhân chứng cho Chúa và rao giảng Tin Lành của Chúa cho những người ngoại. Khi ông từ thành đa mách về tới thành Giê-ru-sa-lem, ông đã vào cầu nguyện trong đền thờ thì ông bị ngất trí và có lời Chúa phán với ông hãy ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem cách nhanh chóng, vì sẽ không có ai nhận lời chứng của ông về Chúa. Chỗ này thì cho con hiểu rằng dù sứ đồ Phao-lô có tấm lòng muốn ở lại để làm chứng về Chúa cho người dân tại thành Giê-ru-sa-lem, nhưng Chúa thì biết trước mọi việc, nên Ngài cũng ngăn cản ông, bởi vì Chúa nhìn thấu rõ lòng người và Chúa biết rằng những người tại thành Giê-ru-sa-lem không nghe ông. Và điều đó sẽ chỉ đem lại thiệt hại và khó khăn cho chính ông.
Kính thưa Cha, con hiểu rằng mỗi người sẽ được Chúa ban cho các nhiệm vụ khác nhau, sứ mệnh khác nhau, và Chúa dùng Phao-lô để đi đến với những dân ngoại chứ không phải để ông chuyên tâm làm chứng cho người Do-thái. Và quả thật rằng cuộc đời theo Chúa của sứ đồ Phao-lô luôn bị chính dân Do-thái ở khắp mọi nơi, bất cứ nơi nào ông đi qua, đều tấn công bắt bớ và chống nghịch ông. Và ngay tại thời điểm này thì ông còn chưa nói hết, thì những người Do Thái tại thành Giê-ru-sa-lem đã kêu la, cởi áo, hất bụi đất vào khoảng không và la hét đòi cất mạng sống của Phao-lô. Con hiểu rằng có những sự việc dù chúng còn có tấm lòng đi chăng nữa, nhưng nếu không phải bởi ý Chúa thì chúng con làm cũng không có kết quả, mà chỉ đem lại những hậu quả đau thương. Dù ông có nói thế nào cũng không đủ sức thuyết phục một dân đã cứng cổ, cứng lòng và muốn bịt tai trước lẽ thật.
Kính thưa Cha, con hiểu rằng chúng con cần tuân theo ý muốn của Chúa, dù đôi khi chúng con không hiểu hết được. Và sứ đồ Phao-lô đã vâng phục theo ý muốn của Ngài. Ngày hôm nay để chúng con có thể nghe được tiếng phán của Ngài trực tiếp như sứ đồ Phao-lô, thì chúng con cần phải có sự tương giao mật thiết với Ngài và lắng lòng hướng về Chúa trong sự cầu nguyện, thì Chúa sẽ phán dạy chúng con, để chúng còn biết mình cần phải làm gì. Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con qua phân đoạn này, con biết rằng mình cần phải đến với Chúa nhiều hơn nữa, để con được Chúa dẫn dắt cuộc đời của con. Xin Chúa giúp con, ban năng lực cho con để con luôn ghi nhớ và biết làm theo Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con Vũ Thị Thư
Ngày 15/01/2026