Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Chúa cho thời tiết ngày hôm qua có mưa, để cây cối được tươi tốt, và cho con được hứng nước mưa, nhưng đến lúc con đi đón các con của con đi học về thì trời lại ngớt mưa nhiều. Cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10. Xin Đức Thánh Linh ban ơn dạy dỗ và dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

1 Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, nhằm giờ thứ chín. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
2 Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ của người. Mỗi ngày, người ấy được người ta đem đặt tại cửa của Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ.
3 Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, đã xin nhận sự bố thí.
4 Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người, và đã nói: "Hãy nhìn vào chúng ta."
5 Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ.
6 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!"
7 Người đã nắm tay phải người ấy, đỡ dậy. Tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy đã được mạnh mẽ.
8 Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với họ; vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời.
9 Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời.
10 Họ đã biết rằng, ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại Cửa Đẹp của Đền Thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy.

Thưa Cha, phân đoạn này kể về sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng cùng nhau đi lên đền thờ vào giờ cầu nguyện thì có gặp một người bị què bẩm sinh thường hay ngồi tại cửa của đền thờ, gọi là Cửa Đẹp, để xin nhận sự bố thí từ những người vào trong đền thờ. Và như thường lệ thì khi nhìn thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào đền thờ thì người đó đã xin sự bố thí. Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã nói là họ không có cái gì để cho người què đó, nhưng họ đã trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét để chữa lành cho đôi bàn chân và mắt cá chân của người ấy được mạnh mẽ, khiến cho người ấy được nhảy lên vui mừng, cùng với hai người đi vào trong đền thờ vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn Vinh Đức Chúa Trời. Những người dân chúng đã thấy người đó bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời như thế, mà lại biết rằng người đó trước đây đã ngồi để xin sự bố thí tại Cửa Đẹp thì họ đều bỡ ngỡ và ngạc nhiên về điều đã xảy ra cho người đó.

Kính thưa Cha, theo con hiểu thì sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng không giúp đỡ người què bằng cách ban sự bố thí thông thường mà thông qua việc làm phép lạ để chữa lành chân cho người què, là bởi vì việc ban cho người đó sự bố thí thông thường cũng không giúp thay đổi về cả thuộc thể lẫn thuộc linh cho người què đó. Người đó vẫn phải phụ thuộc vào những người khác trong việc di chuyển, và cuộc đời ăn xin thì dù có đủ ăn đủ mặc qua việc xin bố thí, hoặc dư dật đi chăng nữa, thì cũng không giúp cho người què đó được thỏa vui, bình an. Nhưng sự làm phép lạ sẽ khiến cho người què đó có được niềm vui mà người đó chưa bao giờ được trải nghiệm đó là được đi trên đôi chân của mình, từ nay người què đó có thể tự mình đi làm kiếm sống từ bỏ đời sống ăn xin, và bị phụ thuộc vào người khác. Niềm vui của người què chắc chắn là không thể diễn tả được khi một người bị què từ trong lòng mẹ như vậy, mà nay được đứng được đi được nhảy trên đôi chân của mình. Và dù ông ấy chưa từng được tập đi như những đứa trẻ đầu tiên, quyền năng của Chúa cũng đã giúp cho người đó có thể đi đứng và nhảy một cách vững vàng. Và người đó khi nhận được ơn phước lớn đến như vậy, thì đã dâng lời cảm tạ tôn vinh Đức Chúa Trời. Khiến cho những người xung quanh cũng được nhận biết phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm ra cho người đó.

Phép lạ này cho thấy được sự quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ, và khi một người có đức tin hoàn toàn nơi Chúa thì có thể làm ra những việc rất lớn lao và kỳ diệu. Và con cũng suy nghĩ đến một điều rằng Thiên Chúa là Đấng không bao giờ thay đổi, dù là cách đây hai ngàn năm hay cho đến ngày nay đi chăng nữa thì các phép lạ của Chúa hoàn toàn vẫn có thể xảy ra, quan trọng rằng con dân Chúa có thực sự có đức tin nơi Chúa hay không mà thôi.

Cho nên ngày nay dường như Chúa không còn làm phép lạ chữa bệnh, mặc dù có sự cầu xin từ con dân Chúa thì cần phải xem xét lại đức tin của con dân Chúa đối với Chúa là như thế nào. Con thấy rằng trong thời đại ngày nay khi loài người quá mải mê vào thế gian, tìm kiếm những sự thuộc về thế gian, muốn sống theo ý riêng, thì họ đã không còn hết lòng tìm kiếm Chúa, họ nương cậy nơi sự khôn sáng của bản thân hơn là nương cậy nơi Chúa. Ngay cả Đức Chúa Jesus Christ còn phải thốt lên một câu than thở rằng: “Dù vậy, khi Con Người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng?”. Còn về người què này, thì con nghĩ rằng bao nhiêu năm sống trong sự bất hạnh như vậy, có lẽ anh ta thường xuyên cầu nguyện với Chúa và đặt đức tin nơi Chúa. Và ngày hôm nay đến thời điểm thì Chúa đã chữa lành cho anh ta. Con thấy thường thì những người có đời sống nghèo khổ, bất hạnh, khó khăn thì họ hay biết trông cậy nơi Chúa hơn so với những người giàu có, đầy đủ.

Thưa Cha, dù cuộc sống của con không phải là rảnh rỗi nhiều, sức khỏe của con cũng không phải là tốt, nhưng con vẫn có sự tương giao với Ngài trong tâm thần, dù làm việc hay lái xe đưa con đi học, thì con vẫn thường nghĩ đến Chúa. Và con cũng đang ao ước và mong muốn có được mối tương giao mỗi một ngày thêm mật thiết gần gũi Chúa càng hơn. Con cũng biết ơn Chúa trong mỗi việc mà Ngài làm ra trên đời sống của con. Nhưng con cũng nhận thấy rằng điều đó là chưa đủ. Con phải học theo các sứ đồ của Chúa, và cầu xin Chúa ban cho mình thêm đức tin và năng lực càng hơn nữa. Để đời sống của con làm đẹp lòng Chúa, được Chúa sử dụng như một công cụ hữu ích cho nhà Chúa. Con xin cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ qua con học bài ngày hôm nay. Xin Chúa ban cho con có đức tin lớn mạnh nơi Ngài, và một tấm lòng luôn biết kính sợ Chúa, biết ơn Chúa, hết lòng tìm kiếm Chúa và đặt Chúa lên trên hết trong cuộc đời mình. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày 24/04/2025

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ