Công Vụ Các Sứ Đồ 24:1-13 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-lít – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Chúa đã ban cho chúng con những ngày tháng được bình an, cùng mọi sự cần dùng mà ngài sắm sẵn cho chúng con. Con cũng cảm tạ ơn Chúa ban ơn cho con thì giờ này được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 24:1-13. Con cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn, dạy dỗ con qua phân đoạn này và giúp cho con học hỏi được những sự dạy dỗ từ Chúa, để áp dụng vào trong đời sống. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
1 Sau năm ngày, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm A-na-nia đã đi xuống với các trưởng lão và một nhà diễn thuyết kia, tên là Tẹt-tu-lu. Họ thưa kiện với thống đốc, nghịch lại Phao-lô. 2 Khi người đã được gọi đến, Tẹt-tu-lu bắt đầu tố cáo, nói: "Nhờ ngài mà chúng tôi vui hưởng thái bình, và những việc tốt lành đã được làm ra cho dân này bởi sự quan phòng của ngài, 3 chúng tôi luôn nhận được trong mọi nơi, với lòng biết ơn đầy trọn. Thưa ngài Phê-lít đáng kính! 4 Nhưng để khỏi phiền ngài nhiều hơn, tôi xin ngài với sự công tâm của ngài mà nghe chúng tôi nói vài lời. 5 Vì, chúng tôi đã gặp người này, như là đồ ôn dịch và là kẻ xách động sự nổi loạn hết thảy những người Do-thái trong thế gian. Nó cũng là thủ lãnh đảng của những người Na-xa-rét. 6 Nó cũng đã định làm ô uế Đền Thờ, nên chúng tôi đã bắt nó và muốn xét xử theo luật pháp của chúng tôi. 7 Nhưng viên chỉ huy Li-sia đã đến, bắt nó khỏi tay của chúng tôi cách rất hung bạo; 8 truyền lệnh cho các người kiện nó đến trước ngài. Xin chính ngài tự tra hỏi nó thì sẽ biết mọi sự mà chúng tôi kiện cáo nó." 9 Các người Do-thái cũng đã hùa theo, xác quyết các sự đó là như vậy. 10 Phao-lô đã nói, trả lời, sau khi thống đốc đã gật đầu với người: "Tôi biết ngài đã là quan án cho dân này từ nhiều năm, nên tôi dạn dĩ mà bênh vực cho chính mình. 11 Ngài có thể biết rằng, chưa quá mười hai ngày đối với tôi, từ khi tôi đi lên tại Giê-ru-sa-lem để thờ phượng. 12 Họ đã chẳng hề gặp tôi trong Đền Thờ tranh cãi với ai, hoặc làm sự xách động đám đông nổi loạn trong nhà hội hay trong thành phố. 13 Họ cũng chẳng có thể trình bày về các sự mà bây giờ họ kiện cáo tôi.
Kính thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh này nói về việc sứ đồ Phao-lô sau khi được đưa đến thành Sê-sa-rê tránh khỏi âm mưu ám sát của nhóm hơn bốn mươi người Do-thái. Thì năm ngày sau thấy tế lễ thượng phẩm A-na-nia cùng với các trưởng lão và một nhà diễn thuyết tên là Tẹt-tu-lu đi xuống đó để thưa kiện với thống đốc Phê-lít về việc của Phao-lô. Khi bắt đầu tố cáo thì Tẹt-tu-lu đã nói những lời mang tính nịnh nọt và tâng bốc thống đốc Phê-lít. Sau đó ông đã nói những lời nghịch lại sứ đồ Phao-lô, nhưng không hề đưa ra một bằng chứng nào chứng minh cho các hành động được coi là nổi loạn của Phao-lô. Ông thậm chí còn cáo buộc cả viên chỉ huy Li-sia là đã đến bắt Phao-lô khỏi tay của họ một cách rất hung bạo. Những lời tố cáo của nhà diễn thuyết Tẹt-tu-lu ẩn chứa trong đó những sự kiêu ngạo và khôn ranh. Ông nói nghịch lại sứ đồ Phao-lô, nghịch lại viên chỉ huy Li-sia, là người dưới quyền của thống đốc Phê-lít, nhưng lại chẳng đưa ra một bằng chứng hay chứng cớ nào. Nhưng sau khi ông ta nói thì các người Do Thái cũng hùa theo và xác quyết các sự đó là như vậy. Đúng kiểu cách của người thế gian là ỷ mạnh hiếp yếu, lấy số đông để áp đảo số ít, lấy thịt đè người. Nhưng họ sẽ không thể làm gì con cái của Ngài, vì Thiên Chúa là đấng bênh vực và bảo vệ con dân của Ngài.
Sau đó Phao-lô sau khi nhận được cái gật đầu của thống đốc, thì ông đã bắt đầu nói để bênh vực cho chính mình. Ông không nịnh nọt thống đốc, ông nói sự thật về ông và vào thẳng vấn đề. Ông nói đến việc ông không hề có bất kỳ một việc làm nào trong khoảng 20 ngày từ khi ông về lại thành Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa. Và ông cũng nói đến việc những người đang kiện cáo ông không thể trình bày về những điều mà họ đang kiện cáo ông. Đây là thái độ và cách hành xử cần có của con dân Chúa. Chúng con cần nương cậy Chúa, nói sự thật, ngay thẳng, tôn trọng các bậc cầm quyền, việc còn lại phó thác cho Chúa. Những kẻ không tin Chúa thường dựa vào sự khôn ngoan, lươn lẹo, dối trá để lên án tố cáo người khác, nhưng lòng vua ở trong tay Chúa, nên Chúa cũng hoàn toàn có thể cho người cầm quyền có sự khôn ngoan nhìn nhận việc phán xử được công minh.
Con nhận thấy động cơ của những kẻ đang kiện cáo Phao-lô là vì họ không muốn ai theo đạo của Chúa, họ vốn ghét Chúa Jesus, họ đóng đinh Chúa, họ không muốn thay đổi. Họ sợ địa vị chức vụ của họ bị ảnh hưởng nếu càng nhiều người theo Chúa Jesus Christ. Về phía sứ đồ Phao-lô thì con thấy ông rất kiên nhẫn nghe nhưng người kiện cáo vu khống cho ông, tất cả những gì họ nói đều sai sự thật, nhưng ông đã không chen ngang, nổi nóng, ngắt lời. Nhưng ông chờ đợi cho những kẻ chống nghịch và vu khống cho ông nói xong và chờ sự cho phép của thống đốc thì ông mới lên tiếng. Và ông thật ngay thẳng mà bênh vực mình.
Qua phân đoạn này con thấy con cần học theo sứ đồ Phao-lô trong cách ứng xử với những kẻ chống nghịch và vu khống mình. Con cần tin cậy Chúa, bình tĩnh, ngay thẳng, kiềm chế, nhẹ nhàng, kiên trì trong mọi sự chịu khổ. Chúa sẽ bảo vệ và giải cứu con khi con biết trông cậy và giao phó mọi sự cho Ngài. Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con, xin Chúa biến đổi con, giúp con hoàn toàn bỏ được những bản tính xác thịt, hành xử theo xác thịt và cảm xúc cá nhân. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con Vũ Thị Thư Ngày 27/01/2026
Công Vụ Các Sứ Đồ 24:1-13 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-lít – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Chúa đã ban cho chúng con những ngày tháng được bình an, cùng mọi sự cần dùng mà ngài sắm sẵn cho chúng con. Con cũng cảm tạ ơn Chúa ban ơn cho con thì giờ này được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 24:1-13. Con cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn, dạy dỗ con qua phân đoạn này và giúp cho con học hỏi được những sự dạy dỗ từ Chúa, để áp dụng vào trong đời sống. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
1 Sau năm ngày, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm A-na-nia đã đi xuống với các trưởng lão và một nhà diễn thuyết kia, tên là Tẹt-tu-lu. Họ thưa kiện với thống đốc, nghịch lại Phao-lô.
2 Khi người đã được gọi đến, Tẹt-tu-lu bắt đầu tố cáo, nói: "Nhờ ngài mà chúng tôi vui hưởng thái bình, và những việc tốt lành đã được làm ra cho dân này bởi sự quan phòng của ngài,
3 chúng tôi luôn nhận được trong mọi nơi, với lòng biết ơn đầy trọn. Thưa ngài Phê-lít đáng kính!
4 Nhưng để khỏi phiền ngài nhiều hơn, tôi xin ngài với sự công tâm của ngài mà nghe chúng tôi nói vài lời.
5 Vì, chúng tôi đã gặp người này, như là đồ ôn dịch và là kẻ xách động sự nổi loạn hết thảy những người Do-thái trong thế gian. Nó cũng là thủ lãnh đảng của những người Na-xa-rét.
6 Nó cũng đã định làm ô uế Đền Thờ, nên chúng tôi đã bắt nó và muốn xét xử theo luật pháp của chúng tôi.
7 Nhưng viên chỉ huy Li-sia đã đến, bắt nó khỏi tay của chúng tôi cách rất hung bạo;
8 truyền lệnh cho các người kiện nó đến trước ngài. Xin chính ngài tự tra hỏi nó thì sẽ biết mọi sự mà chúng tôi kiện cáo nó."
9 Các người Do-thái cũng đã hùa theo, xác quyết các sự đó là như vậy.
10 Phao-lô đã nói, trả lời, sau khi thống đốc đã gật đầu với người: "Tôi biết ngài đã là quan án cho dân này từ nhiều năm, nên tôi dạn dĩ mà bênh vực cho chính mình.
11 Ngài có thể biết rằng, chưa quá mười hai ngày đối với tôi, từ khi tôi đi lên tại Giê-ru-sa-lem để thờ phượng.
12 Họ đã chẳng hề gặp tôi trong Đền Thờ tranh cãi với ai, hoặc làm sự xách động đám đông nổi loạn trong nhà hội hay trong thành phố.
13 Họ cũng chẳng có thể trình bày về các sự mà bây giờ họ kiện cáo tôi.
Kính thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh này nói về việc sứ đồ Phao-lô sau khi được đưa đến thành Sê-sa-rê tránh khỏi âm mưu ám sát của nhóm hơn bốn mươi người Do-thái. Thì năm ngày sau thấy tế lễ thượng phẩm A-na-nia cùng với các trưởng lão và một nhà diễn thuyết tên là Tẹt-tu-lu đi xuống đó để thưa kiện với thống đốc Phê-lít về việc của Phao-lô. Khi bắt đầu tố cáo thì Tẹt-tu-lu đã nói những lời mang tính nịnh nọt và tâng bốc thống đốc Phê-lít. Sau đó ông đã nói những lời nghịch lại sứ đồ Phao-lô, nhưng không hề đưa ra một bằng chứng nào chứng minh cho các hành động được coi là nổi loạn của Phao-lô. Ông thậm chí còn cáo buộc cả viên chỉ huy Li-sia là đã đến bắt Phao-lô khỏi tay của họ một cách rất hung bạo. Những lời tố cáo của nhà diễn thuyết Tẹt-tu-lu ẩn chứa trong đó những sự kiêu ngạo và khôn ranh. Ông nói nghịch lại sứ đồ Phao-lô, nghịch lại viên chỉ huy Li-sia, là người dưới quyền của thống đốc Phê-lít, nhưng lại chẳng đưa ra một bằng chứng hay chứng cớ nào. Nhưng sau khi ông ta nói thì các người Do Thái cũng hùa theo và xác quyết các sự đó là như vậy. Đúng kiểu cách của người thế gian là ỷ mạnh hiếp yếu, lấy số đông để áp đảo số ít, lấy thịt đè người. Nhưng họ sẽ không thể làm gì con cái của Ngài, vì Thiên Chúa là đấng bênh vực và bảo vệ con dân của Ngài.
Sau đó Phao-lô sau khi nhận được cái gật đầu của thống đốc, thì ông đã bắt đầu nói để bênh vực cho chính mình. Ông không nịnh nọt thống đốc, ông nói sự thật về ông và vào thẳng vấn đề. Ông nói đến việc ông không hề có bất kỳ một việc làm nào trong khoảng 20 ngày từ khi ông về lại thành Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa. Và ông cũng nói đến việc những người đang kiện cáo ông không thể trình bày về những điều mà họ đang kiện cáo ông. Đây là thái độ và cách hành xử cần có của con dân Chúa. Chúng con cần nương cậy Chúa, nói sự thật, ngay thẳng, tôn trọng các bậc cầm quyền, việc còn lại phó thác cho Chúa. Những kẻ không tin Chúa thường dựa vào sự khôn ngoan, lươn lẹo, dối trá để lên án tố cáo người khác, nhưng lòng vua ở trong tay Chúa, nên Chúa cũng hoàn toàn có thể cho người cầm quyền có sự khôn ngoan nhìn nhận việc phán xử được công minh.
Con nhận thấy động cơ của những kẻ đang kiện cáo Phao-lô là vì họ không muốn ai theo đạo của Chúa, họ vốn ghét Chúa Jesus, họ đóng đinh Chúa, họ không muốn thay đổi. Họ sợ địa vị chức vụ của họ bị ảnh hưởng nếu càng nhiều người theo Chúa Jesus Christ. Về phía sứ đồ Phao-lô thì con thấy ông rất kiên nhẫn nghe nhưng người kiện cáo vu khống cho ông, tất cả những gì họ nói đều sai sự thật, nhưng ông đã không chen ngang, nổi nóng, ngắt lời. Nhưng ông chờ đợi cho những kẻ chống nghịch và vu khống cho ông nói xong và chờ sự cho phép của thống đốc thì ông mới lên tiếng. Và ông thật ngay thẳng mà bênh vực mình.
Qua phân đoạn này con thấy con cần học theo sứ đồ Phao-lô trong cách ứng xử với những kẻ chống nghịch và vu khống mình. Con cần tin cậy Chúa, bình tĩnh, ngay thẳng, kiềm chế, nhẹ nhàng, kiên trì trong mọi sự chịu khổ. Chúa sẽ bảo vệ và giải cứu con khi con biết trông cậy và giao phó mọi sự cho Ngài. Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con, xin Chúa biến đổi con, giúp con hoàn toàn bỏ được những bản tính xác thịt, hành xử theo xác thịt và cảm xúc cá nhân. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Vũ Thị Thư
Ngày 27/01/2026