Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca

Con kính lạy Đức Chúa Trời, là Cha kính yêu ở trên trời của con. Cha ơi, ngày của Ngài đã rất gần, mà con còn nhiều việc chưa làm xong, mấy ngày nay chúng con lại đang bị bệnh, thân xác yếu đuối hèn mọn của chúng con càng khiến chúng con mong ngóng ngày Chúa trở lại biết bao để chúng con được về với Ngài, không còn nhìn thấy sự hư mất và sự chết về thuộc thể này nữa. Kính lạy Cha, con cầu xin Cha thương chữa lành cho con và các con của con những đau yếu bệnh tật trên thân thể xác thịt này, xin Cha cũng cho đời sống thuộc linh của chúng con được mạnh khỏe và đức tin được tấn tới. Sẵn sàng chuẩn bị tinh thần trông ngóng mong chờ Chúa để được ra đi với Chúa. Con cũng cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9. Con cầu xin Đức Thánh Linh hãy soi dẫn con và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa.

1 Họ đã đi ngang qua Thành Am-phi-bô-li và Thành A-bô-lô-ni, vào đến Thành Tê-sa-lô-ni-ca, nơi có một nhà hội của người Do-thái.
2 Phao-lô, theo thói quen, đã vào với họ. Trong ba ngày Sa-bát, người đã bàn luận với họ về các đoạn Thánh Kinh.
3 Người đã giải thích và trình bày rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó và sống lại từ trong những kẻ chết; và rằng: "Đức Chúa Jesus này mà ta rao giảng cho các ngươi là Đấng Christ."
4 Có vài người trong bọn họ đã tin và hiệp với Phao-lô cùng Si-la. Cũng có đám đông lớn những người Hy-lạp tin kính và không ít các phụ nữ đứng đầu trong thành.
5 Nhưng những người Do-thái không tin đã nổi lòng ganh tị, thu nhận mấy kẻ du đãng của đường phố, tụ tập chúng, gây náo loạn thành phố. Chúng đã xông vào nhà của Gia-sôn, tìm họ để đem đến cho dân chúng.
6 Không tìm thấy họ, chúng đã kéo Gia-sôn và mấy anh chị em cùng Cha đến các quan cai trị thành, kêu la: "Mấy tên này đã gây loạn thế gian, giờ cũng có đây;
7 mà Gia-sôn đã chứa chấp. Hết thảy các kẻ này làm nghịch các sắc lệnh của Sê-sa, nói rằng, có một vua khác, là Jesus."
8 Chúng đã khích động dân chúng và các quan cai trị thành, khi họ đã nghe các lời ấy.
9 Nhưng khi các quan đã nhận được sự bảo lãnh từ Gia-sôn và các người khác, các quan đã thả họ.

Kính thưa Cha, đọc đến phân đoạn này điều mà còn ấn tượng đầu tiên đó là thói quen của Sứ Đồ Phao-lô mỗi khi đến một thành phố mới là ông luôn đến nơi có nhà hội của người Do-thái vào những ngày Sa-bát, để rao truyền về Đấng Christ. Ông luôn đặt nhiệm vụ mà Chúa giao cho mình lên trên hàng đầu đó là rao giảng về Tin Lành của Chúa cho muôn dân. Lần này cũng vậy khi ông đến Thành Tê-sa-lô-ni-ca, ông cũng vào nhà hội mà làm chứng về Chúa cho nhiều người được nghe biết về Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Và cũng có nhiều người đã tin và hiệp lại cùng Phao-lô và Si-la cũng có đám đông lớn những người Hy-lạp tin kính, trong đó không ít các phụ nữ đứng đầu trong thành. Kết quả tuyệt vời đó đến bởi quyền năng và sự làm việc của Chúa trên tấm lòng của họ cũng như trên môi miệng của các sứ đồ. Nhưng điều này lại khiến cho những người Do-thái không tin đã nổi lòng ganh tị. Họ thu nhận những kẻ du đãng, tụ tập chúng và gây náo loạn thành phố. Họ đã tìm cách bắt bớ các sứ đồ và xông vào nhà của Gia-sôn để vu khống là họ đã gây loạn thế gian, nghịch lại các sắc lệnh của Vua Sê-sa.

Tưởng rằng những người Do-thái là những người mong chờ sự đến của Đấng Christ nhất. Nhưng qua hết lần này đến lần khác những người bắt bớ các sứ đồ khi rao giảng về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, và Ngài là Đấng Christ, lại chính là những người Do-thái vỗ ngực xưng mình là con cháu của Áp-ra-ham. Nhưng điều đó không thể ngăn cản chương trình của Đức Chúa Trời đến với muôn dân và dường như những khó khăn thử thách đó không phải là vấn đề lớn đối với Sứ Đồ Phao-lô.

Qua phân đoạn này thì con cũng học được rằng là con dân của Chúa khi bước đi theo Chúa thì phải sẵn sàng trả giá cho đức tin của mình. Điều đó thể hiện tình yêu và đức tin chân thật đối với Thiên Chúa. Ở đây Gia-sôn cũng đã sẵn sàng chấp nhận khó khăn để chứa chấp các sứ đồ. Nhưng con tin chắc rằng sự thử thách này sẽ chỉ càng khiến cho Gia-sôn càng yêu kính Chúa càng hơn, càng được kinh nghiệm về Chúa và nhận biết Ngài là Chân Thần. Ngài cũng đã nhanh chóng mở đường cho ông cùng những người tin Chúa khác sớm được thả ra.

Thưa Cha, con nhớ lại những ngày đầu đi theo Chúa, con chịu bắt bớ nhiều vì đi theo đạo lạ, bị xem là đạo bỏ ông bỏ bà, bỏ cha bỏ mẹ, bị xem là đạo phản quốc… cũng từng chứng kiến cảnh những người đi "thu nhận mấy kẻ du đãng của đường phố" đến quấy phá, phá rối, vu khống khi chúng con tổ chức kỷ niệm ngày Chúa giáng sinh. Sự bắt bớ từ nhiều phía càng làm con kinh nghiệm Chúa và gần Chúa hơn, càng thêm đức tin nơi Chúa. Và con biết con sẽ không đi theo ai khác ngoài Chúa được. Cha ơi, con vẫn luôn mong ngóng và tin vào sự Chúa sẽ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian trước khi giáng hình phạt xuống thế gian trong bảy năm đại nạn. Xin Cha ban ơn thêm sức, giúp con chuẩn bị áo xống, chuẩn bị mình cho ngày Chúa trở lại. Nguyện con và các con của con sẽ mãi mãi thuộc về Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 15/09/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ