Khải Huyền 14:8-13 Sự Sụp Đổ của Ba-bi-lôn và Bản Án Dành cho Thế Gian
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Cha đã ban cho chúng con thêm một ngày nữa được sống động và được ở trong sự quan phòng che chở của Chúa. Thì giờ này Ngài lại cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 14:8-13. Nguyện xin Chúa ở cùng ban ơn cho việc học Lời Chúa của con, con cũng biết ơn Chúa vì được học Lời Chúa là một ơn phước và việc tốt lành cho mỗi một chúng con. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
8 Rồi, một thiên sứ khác, vị thứ nhì, đã theo sau, truyền: "Đã đổ xuống! Đã đổ xuống Ba-bi-lôn thành lớn. Nó đã ban cho hết thảy các dân ngoại uống rượu giận của sự tà dâm của nó."
Thưa Cha, trong câu 8 thì sứ đồ Giăng sau khi nhìn thấy một thiên sứ bay giữa trời và giảng Tin Lành cho muôn dân, thì ông tiếp tục được nhìn thấy một thiên sứ khác theo sau và chuyển về sự đổ xuống của thành lớn Ba-bi-lôn. Thiên sứ đó cũng nói thêm rằng thành này đã ban cho hết thảy các dân ngoại uống rượu giận của sự tà dâm của nó. Sự tà dâm ở đây nói đến cả tà dâm về thuộc thể lẫn thuộc linh. Sự tà dâm thuộc linh nói đến việc các dân thế gian đã tiếp nhận các thứ tà giáo đến từ tôn giáo này. Và qua sự giảng dạy của người chăn thì con cũng tin rằng Ba-bi-lôn thuộc linh chính là Thành Vatican ngày nay, là trụ sở chính của công giáo là nơi ở của giáo hoàng công giáo. Dù mang danh là thờ phượng Chúa nhưng công giáo đã du nhập đủ các loại ngoại giáo, tà giáo vào cho mình và chấp nhận cho các tín đồ của các nơi trên thế giới giữ phong tục tập quán vùng miền không đúng theo sự dạy dỗ của Lời Chúa là Thánh Kinh. Tôn giáo này cũng cho phép các tín đồ thờ lạy thần tượng, hình tượng vi phạm vào điều răn thứ hai của Thiên Chúa. Tôn giáo này cũng bỏ điều răn thứ tư là vâng giữ ngày Sa bát Thứ Bảy, cùng rất nhiều những giáo lý hoàn toàn không có trong Lời Chúa. Chính vì vậy mà vào thời kỳ giữa của bảy năm đại nạn, tôn giáo này sẽ bị AntiChrist phá bỏ để thay vào đó là một tôn giáo toàn cầu do Tiên Tri Giả lập lên để thờ lạy AntiChrist.
9 Rồi, một thiên sứ khác, vị thứ ba, đã theo sau, truyền với tiếng lớn: "Nếu kẻ nào thờ phượng con thú và tượng của nó, nhận dấu của nó trên trán hay trên tay của mình, 10 thì kẻ ấy sẽ uống rượu của sự giận không pha của Đức Chúa Trời, trong chén của sự thịnh nộ của Ngài. Nó sẽ bị khổ trong lửa và lưu huỳnh trước sự hiện diện của các thiên sứ thánh và trước sự hiện diện của Chiên Con. 11 Những kẻ thờ phượng con thú và tượng của nó cùng bất cứ ai nhận dấu của tên nó, thì cả ngày lẫn đêm không có sự yên nghỉ. Khói của sự đau khổ của chúng sẽ bay lên cho tới đời đời."
Từ câu 9 đến câu 11 sứ đồ Giăng lại tiếp tục được nhìn thấy một thiên sứ thứ ba theo sau truyền tiếng lớn về sự Đức Chúa Trời sẽ hình phạt những kẻ thờ phượng AntiChrist. Bản án dành cho họ thật là khủng khiếp và vô cùng nghiêm khắc. Họ sẽ phải bị khổ trong lửa và lưu huỳnh cả ngày lẫn đêm không có sự yên nghỉ và đau khổ cho đến đời đời. Khi nhận con dấu của AntiChrist và thờ lạy hắn tìm kiếm sự thuận tiện trong chốc lát để được mua và bán duy trì sự sống ngắn ngủi ở trên đất này, nhưng loài người sẽ phải lãnh một hậu quả vô cùng khủng khiếp cho tới đời đời.
12 Đây là sự nhẫn nại của những thánh đồ, là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin của Đức Chúa Jesus. 13 Tôi đã nghe một tiếng từ trời phán: "Hãy viết, từ nay, phước cho những người chết mà chết trong Chúa." Đấng Thần Linh phán: "Phải, như vậy, họ sẽ được yên nghỉ khỏi những sự lao nhọc của họ; vì những việc làm của họ theo với họ."
Những hình phạt của Thiên Chúa giáng xuống trên đất trừng phạt những kẻ thờ lạy và mang dấu của AntiChrist. Nhưng Chúa vẫn bảo vệ những người thật lòng tin nhận Chúa, tiếp nhận Tin Lành của Ngài, hết lòng tin cậy và vâng giữ các điều răn và những lời dạy dỗ của Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng câu 13 áp dụng cho những con dân Chúa trong Kỳ Tận Thế và cũng áp dụng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Những kẻ chết trong Chúa là những người mà tin nhận Chúa và sống trong Lời của Chúa, giữ vững đức tin, trung tín với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Nên dù trong thời đại nào đi chăng nữa thì khi một người con dân chân thật của Chúa qua đời sẽ được ở trong an nghỉ về cả thuộc thể lẫn thuộc linh, và đó là một ơn phước lớn. Cho nên một người thực sự tin nhận Chúa, sống theo Lời Chúa thì sẽ không sợ sự chết về thuộc thể. Họ có sự bình an và sự trông cậy phước hạnh về đời sau, đức tin đó là sức mạnh giúp cho họ có thể chiến thắng những sự bách hại, thử thách và khốn khổ trong đời tạm này.
Suy nghĩ đến những người mà con biết, họ mang danh tin Chúa, nhưng họ không biết rằng họ đang lầm lạc trong các Ba-bi-lôn thuộc linh, cùng những người tin Chúa nhưng vẫn có tư tưởng yêu mến thế gian, muốn vui hưởng đời sống tự do trong tội lỗi rồi nghĩ rằng đến bảy năm đại nạn thì mình sẽ ăn năn. Con thấy họ thật khờ dại không biết được sự chịu khổ trong thời kỳ thuận tiện ngày nay, không đáng gì và không thấm gì so với sự khổ trong bảy năm đại nạn. Và tư tưởng đó là một tư tưởng xem thường Chúa. Con vô cùng cảm tạ ơn Cha đã cho con được vào trong Hội Thánh chân thật của Ngài và được ở dưới sự dạy dỗ của người chăn. Đó giống như là một viên ngọc quý trong đám ruộng, và con tự nhủ sẽ hết lòng hết sức giữ lấy, không đánh mất nó. Xin Chúa giúp con luôn tỉnh thức hết lòng sống cho Chúa, giữ vững đức tin của mình cho đến cuối cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha vì mọi ân huệ của Ngài bạn cho đời sống của con, dù con không hề xứng đáng. Xin Cha ban năng lực cho con để con từ nay sống xứng đáng với tình yêu, ân điển và lòng thương xót của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Vũ Thị Thư Ngày 25/02/2025
Khải Huyền 14:8-13 Sự Sụp Đổ của Ba-bi-lôn và Bản Án Dành cho Thế Gian
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Cha đã ban cho chúng con thêm một ngày nữa được sống động và được ở trong sự quan phòng che chở của Chúa. Thì giờ này Ngài lại cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 14:8-13. Nguyện xin Chúa ở cùng ban ơn cho việc học Lời Chúa của con, con cũng biết ơn Chúa vì được học Lời Chúa là một ơn phước và việc tốt lành cho mỗi một chúng con. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
8 Rồi, một thiên sứ khác, vị thứ nhì, đã theo sau, truyền: "Đã đổ xuống! Đã đổ xuống Ba-bi-lôn thành lớn. Nó đã ban cho hết thảy các dân ngoại uống rượu giận của sự tà dâm của nó."
Thưa Cha, trong câu 8 thì sứ đồ Giăng sau khi nhìn thấy một thiên sứ bay giữa trời và giảng Tin Lành cho muôn dân, thì ông tiếp tục được nhìn thấy một thiên sứ khác theo sau và chuyển về sự đổ xuống của thành lớn Ba-bi-lôn. Thiên sứ đó cũng nói thêm rằng thành này đã ban cho hết thảy các dân ngoại uống rượu giận của sự tà dâm của nó. Sự tà dâm ở đây nói đến cả tà dâm về thuộc thể lẫn thuộc linh. Sự tà dâm thuộc linh nói đến việc các dân thế gian đã tiếp nhận các thứ tà giáo đến từ tôn giáo này. Và qua sự giảng dạy của người chăn thì con cũng tin rằng Ba-bi-lôn thuộc linh chính là Thành Vatican ngày nay, là trụ sở chính của công giáo là nơi ở của giáo hoàng công giáo. Dù mang danh là thờ phượng Chúa nhưng công giáo đã du nhập đủ các loại ngoại giáo, tà giáo vào cho mình và chấp nhận cho các tín đồ của các nơi trên thế giới giữ phong tục tập quán vùng miền không đúng theo sự dạy dỗ của Lời Chúa là Thánh Kinh. Tôn giáo này cũng cho phép các tín đồ thờ lạy thần tượng, hình tượng vi phạm vào điều răn thứ hai của Thiên Chúa. Tôn giáo này cũng bỏ điều răn thứ tư là vâng giữ ngày Sa bát Thứ Bảy, cùng rất nhiều những giáo lý hoàn toàn không có trong Lời Chúa. Chính vì vậy mà vào thời kỳ giữa của bảy năm đại nạn, tôn giáo này sẽ bị AntiChrist phá bỏ để thay vào đó là một tôn giáo toàn cầu do Tiên Tri Giả lập lên để thờ lạy AntiChrist.
9 Rồi, một thiên sứ khác, vị thứ ba, đã theo sau, truyền với tiếng lớn: "Nếu kẻ nào thờ phượng con thú và tượng của nó, nhận dấu của nó trên trán hay trên tay của mình,
10 thì kẻ ấy sẽ uống rượu của sự giận không pha của Đức Chúa Trời, trong chén của sự thịnh nộ của Ngài. Nó sẽ bị khổ trong lửa và lưu huỳnh trước sự hiện diện của các thiên sứ thánh và trước sự hiện diện của Chiên Con.
11 Những kẻ thờ phượng con thú và tượng của nó cùng bất cứ ai nhận dấu của tên nó, thì cả ngày lẫn đêm không có sự yên nghỉ. Khói của sự đau khổ của chúng sẽ bay lên cho tới đời đời."
Từ câu 9 đến câu 11 sứ đồ Giăng lại tiếp tục được nhìn thấy một thiên sứ thứ ba theo sau truyền tiếng lớn về sự Đức Chúa Trời sẽ hình phạt những kẻ thờ phượng AntiChrist. Bản án dành cho họ thật là khủng khiếp và vô cùng nghiêm khắc. Họ sẽ phải bị khổ trong lửa và lưu huỳnh cả ngày lẫn đêm không có sự yên nghỉ và đau khổ cho đến đời đời. Khi nhận con dấu của AntiChrist và thờ lạy hắn tìm kiếm sự thuận tiện trong chốc lát để được mua và bán duy trì sự sống ngắn ngủi ở trên đất này, nhưng loài người sẽ phải lãnh một hậu quả vô cùng khủng khiếp cho tới đời đời.
12 Đây là sự nhẫn nại của những thánh đồ, là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin của Đức Chúa Jesus.
13 Tôi đã nghe một tiếng từ trời phán: "Hãy viết, từ nay, phước cho những người chết mà chết trong Chúa." Đấng Thần Linh phán: "Phải, như vậy, họ sẽ được yên nghỉ khỏi những sự lao nhọc của họ; vì những việc làm của họ theo với họ."
Những hình phạt của Thiên Chúa giáng xuống trên đất trừng phạt những kẻ thờ lạy và mang dấu của AntiChrist. Nhưng Chúa vẫn bảo vệ những người thật lòng tin nhận Chúa, tiếp nhận Tin Lành của Ngài, hết lòng tin cậy và vâng giữ các điều răn và những lời dạy dỗ của Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng câu 13 áp dụng cho những con dân Chúa trong Kỳ Tận Thế và cũng áp dụng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Những kẻ chết trong Chúa là những người mà tin nhận Chúa và sống trong Lời của Chúa, giữ vững đức tin, trung tín với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Nên dù trong thời đại nào đi chăng nữa thì khi một người con dân chân thật của Chúa qua đời sẽ được ở trong an nghỉ về cả thuộc thể lẫn thuộc linh, và đó là một ơn phước lớn. Cho nên một người thực sự tin nhận Chúa, sống theo Lời Chúa thì sẽ không sợ sự chết về thuộc thể. Họ có sự bình an và sự trông cậy phước hạnh về đời sau, đức tin đó là sức mạnh giúp cho họ có thể chiến thắng những sự bách hại, thử thách và khốn khổ trong đời tạm này.
Suy nghĩ đến những người mà con biết, họ mang danh tin Chúa, nhưng họ không biết rằng họ đang lầm lạc trong các Ba-bi-lôn thuộc linh, cùng những người tin Chúa nhưng vẫn có tư tưởng yêu mến thế gian, muốn vui hưởng đời sống tự do trong tội lỗi rồi nghĩ rằng đến bảy năm đại nạn thì mình sẽ ăn năn. Con thấy họ thật khờ dại không biết được sự chịu khổ trong thời kỳ thuận tiện ngày nay, không đáng gì và không thấm gì so với sự khổ trong bảy năm đại nạn. Và tư tưởng đó là một tư tưởng xem thường Chúa. Con vô cùng cảm tạ ơn Cha đã cho con được vào trong Hội Thánh chân thật của Ngài và được ở dưới sự dạy dỗ của người chăn. Đó giống như là một viên ngọc quý trong đám ruộng, và con tự nhủ sẽ hết lòng hết sức giữ lấy, không đánh mất nó. Xin Chúa giúp con luôn tỉnh thức hết lòng sống cho Chúa, giữ vững đức tin của mình cho đến cuối cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha vì mọi ân huệ của Ngài bạn cho đời sống của con, dù con không hề xứng đáng. Xin Cha ban năng lực cho con để con từ nay sống xứng đáng với tình yêu, ân điển và lòng thương xót của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 25/02/2025