Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 9:18-26 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Đàn Bà Bệnh Mất Máu và Làm Sống Lại Con Gái Người Cai Nhà Hội

18 Ngài đang phán các điều đó với họ, kìa, một nhà cai trị kia đến và thờ phượng Ngài, thưa rằng: "Con gái tôi lúc này sắp chết, nhưng xin Ngài hãy đến, đặt tay Ngài trên nó, thì nó sẽ sống."
19 Đức Chúa Jesus đã đứng dậy, cùng các môn đồ của Ngài đi theo người.
20 Này, một người đàn bà có bệnh mất máu suốt mười hai năm, đã đến phía sau Ngài, chạm vào vạt áo của Ngài.
21 Vì người đã nói trong lòng mình: "Nếu ta chỉ chạm vào áo của Ngài, ta sẽ được lành."
22 Đức Chúa Jesus đã xoay lại, thấy người thì phán: "Hỡi con gái! Hãy vững lòng! Đức tin của con đã cứu con." Người đàn bà đã được cứu khỏi bệnh ngay từ lúc ấy.
23 Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến nhà của người cai trị thì Ngài thấy những người thổi sáo, và đám đông đang làm ồn.
24 Ngài đã phán với họ: "Các ngươi hãy lui ra! Vì đứa con gái nhỏ này không chết, nhưng nó ngủ." Họ đã cười nhạo Ngài.
25 Khi đám đông đã bị đuổi ra, Ngài đã vào, cầm lấy tay nó, thì đứa bé gái đã trỗi dậy.
26 Tin này đã đồn ra trong khắp cả xứ đó.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một buổi sáng được bình an. Thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng có một nhà cai trị kia đến, thờ phượng Chúa và xin Chúa đến để chữa cho con gái của ông sắp chết. Qua đó, con hiểu rằng dù một người ở đời này có quyền lực, có địa vị thì vẫn có những lúc không thể làm gì được để giải quyết nan đề của mình. Khi đó chỉ có đến nhờ cậy Chúa là Đấng có thể giải quyết được nan đề của họ. Vì vậy, điều khôn sáng nhất vẫn là luôn hạ mình, khiêm nhường, tin cậy và phó thác mọi sự của đời sống mình lên cho Đấng Toàn Năng.

Thưa Cha, con hiểu rằng trên đường cùng các môn đồ đi đến nhà người cai trị để chữa cho con gái của ông, thì có một người đàn bà bị bệnh mất máu suốt mười hai năm đã đến phía sau Chúa, chạm vào vạt áo của Chúa. Vì bà tin rằng chỉ cần chạm vào vạt áo của Chúa thì bệnh của bà sẽ được lành. Đức Chúa Jesus đã xoay lại phán:" Hỡi con gái! Hãy vững lòng! Đức tin của con đã cứu con." Và người đàn bà đã được khỏi bệnh ngay từ lúc ấy. Qua đó, con thấy rằng ở trong Chúa đức tin đơn sơ lại mang đến kết quả lạ lùng. Và qua câu phán của Chúa con thấy Chúa rất hài lòng với đức tin đơn sơ đó của bà, Chúa vui lòng với những ai tin cậy Ngài như vậy. Xin Chúa cũng giúp cho con có đức tin đơn sơ nơi Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài!

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học đến đây. Nguyện con luôn hết lòng tin cậy nơi Ngài, có đức tin đơn sơ nơi Ngài, luôn biết phó thác đời sống của mình lên Đấng Toàn Năng và là Đấng Yêu Thương con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
10/11/2025

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ