11 Vì Con Người đã đến, cứu sự đã mất. 12 Các ngươi nghĩ sao? Nếu người kia có một trăm con chiên, một trong chúng bị lạc, người chẳng để lại chín mươi chín con, đi vào trong núi mà kiếm con bị lạc sao? 13 Nếu là người kiếm được nó, thật, Ta nói với các ngươi rằng, người vui mừng về nó hơn về chín mươi chín con đã không bị lạc. 14 Cũng vậy, không phải là ý muốn của Cha các ngươi, Đấng ở trong các tầng trời, rằng, một trong những đứa nhỏ này bị hư mất."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một buổi sáng được bình an. Giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng vì Thiên Chúa thương xót loài người khốn khổ trong tội lỗi, nên Thiên Chúa Ngôi Lời đã phải nhập thế làm người, chịu khổ, chịu nhục và chịu chết trên cây thập tự để cứu loài người đang đi vào chỗ hư mất. Thiên Chúa không muốn người nào phải chết mất trong tội lỗi của mình.
Thưa Cha, qua ví dụ về người chăn chiên để lại chín mươi chín con chiên ở lại để đi tìm một con chiên bị lạc mất, con hiểu được phần nào nỗi lòng của Thiên Chúa dành cho những con người đang sống trong tội lỗi, đang đi vào con đường của sự hư mất. Khi một người đang ở trong sự hư mất thật lòng ăn năn tin nhận Chúa, quay về với tình yêu của Ngài thì niềm vui đó còn lớn hơn niềm vui về những người đã được cứu rỗi.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng biết thương xót những người đang hư mất để con cũng giảng Tin Lành cho họ trong sự nhẹ nhàng và yêu thương. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường
Ma-thi-ơ 18:11-14 Ngụ Ngôn về Con Chiên Đi Lạc
11 Vì Con Người đã đến, cứu sự đã mất.
12 Các ngươi nghĩ sao? Nếu người kia có một trăm con chiên, một trong chúng bị lạc, người chẳng để lại chín mươi chín con, đi vào trong núi mà kiếm con bị lạc sao?
13 Nếu là người kiếm được nó, thật, Ta nói với các ngươi rằng, người vui mừng về nó hơn về chín mươi chín con đã không bị lạc.
14 Cũng vậy, không phải là ý muốn của Cha các ngươi, Đấng ở trong các tầng trời, rằng, một trong những đứa nhỏ này bị hư mất."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một buổi sáng được bình an. Giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng vì Thiên Chúa thương xót loài người khốn khổ trong tội lỗi, nên Thiên Chúa Ngôi Lời đã phải nhập thế làm người, chịu khổ, chịu nhục và chịu chết trên cây thập tự để cứu loài người đang đi vào chỗ hư mất. Thiên Chúa không muốn người nào phải chết mất trong tội lỗi của mình.
Thưa Cha, qua ví dụ về người chăn chiên để lại chín mươi chín con chiên ở lại để đi tìm một con chiên bị lạc mất, con hiểu được phần nào nỗi lòng của Thiên Chúa dành cho những con người đang sống trong tội lỗi, đang đi vào con đường của sự hư mất. Khi một người đang ở trong sự hư mất thật lòng ăn năn tin nhận Chúa, quay về với tình yêu của Ngài thì niềm vui đó còn lớn hơn niềm vui về những người đã được cứu rỗi.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng biết thương xót những người đang hư mất để con cũng giảng Tin Lành cho họ trong sự nhẹ nhàng và yêu thương. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường