Ma-thi-ơ 23:15-22 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 3
15 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi lẫn đất liền để làm ra một tín đồ; nhưng khi người ấy đã là tín đồ thì các ngươi lại biến người ấy thành con cái của hỏa ngục gấp đôi các ngươi. 16 Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mà mù! Những kẻ nói rằng: 'Ai thề bởi Đền Thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi vàng của Đền Thờ thì người ấy có trách nhiệm.' 17 Hỡi những kẻ ngu dại và mù! Vì cái nào lớn hơn, vàng hay Đền Thờ làm cho vàng nên thánh? 18 Và các ngươi còn nói: 'Ai thề bởi bàn thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi lễ vật trên nó thì người ấy có trách nhiệm.' 19 Hỡi những kẻ mù! Vì cái nào lớn hơn, của lễ hay bàn thờ làm cho của lễ nên thánh? 20 Vậy, kẻ đã thề bởi bàn thờ là thề bởi nó và bởi tất cả những gì trên nó. 21 Kẻ đã thề bởi Đền Thờ là thề bởi nó và bởi Đấng đang ngự trong nó. 22 Còn ai đã thề bởi trời là thề bởi ngai của Đức Chúa Trời và bởi Đấng đang ngự trên nó.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha vì mọi ân huệ mà Ngài đã ban trên đời sống của con. Thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài giúp con nên thánh mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng thêm một điều nữa thể hiện sự giả hình của những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si là họ cực nhọc để làm ra một tín đồ nhưng lại khiến người đó trở thành người có tội nhiều hơn họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa phán khốn cho những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si vì họ là những kẻ dẫn đường mà mù và dại. Qua sự dạy dỗ của họ cho thấy rằng họ xem trọng vàng hơn Đền Thờ và của lễ hơn bàn thờ. Họ không đặt Chúa và sự thờ phượng lên hàng đầu mà xem trọng những vật chất ở đời này hơn.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện Lời Ngài giúp con nên khôn sáng mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường
Ma-thi-ơ 23:15-22 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 3
15 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi lẫn đất liền để làm ra một tín đồ; nhưng khi người ấy đã là tín đồ thì các ngươi lại biến người ấy thành con cái của hỏa ngục gấp đôi các ngươi.
16 Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mà mù! Những kẻ nói rằng: 'Ai thề bởi Đền Thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi vàng của Đền Thờ thì người ấy có trách nhiệm.'
17 Hỡi những kẻ ngu dại và mù! Vì cái nào lớn hơn, vàng hay Đền Thờ làm cho vàng nên thánh?
18 Và các ngươi còn nói: 'Ai thề bởi bàn thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi lễ vật trên nó thì người ấy có trách nhiệm.'
19 Hỡi những kẻ mù! Vì cái nào lớn hơn, của lễ hay bàn thờ làm cho của lễ nên thánh?
20 Vậy, kẻ đã thề bởi bàn thờ là thề bởi nó và bởi tất cả những gì trên nó.
21 Kẻ đã thề bởi Đền Thờ là thề bởi nó và bởi Đấng đang ngự trong nó.
22 Còn ai đã thề bởi trời là thề bởi ngai của Đức Chúa Trời và bởi Đấng đang ngự trên nó.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha vì mọi ân huệ mà Ngài đã ban trên đời sống của con. Thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài giúp con nên thánh mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng thêm một điều nữa thể hiện sự giả hình của những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si là họ cực nhọc để làm ra một tín đồ nhưng lại khiến người đó trở thành người có tội nhiều hơn họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa phán khốn cho những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si vì họ là những kẻ dẫn đường mà mù và dại. Qua sự dạy dỗ của họ cho thấy rằng họ xem trọng vàng hơn Đền Thờ và của lễ hơn bàn thờ. Họ không đặt Chúa và sự thờ phượng lên hàng đầu mà xem trọng những vật chất ở đời này hơn.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện Lời Ngài giúp con nên khôn sáng mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường