13 Thế rồi, Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đến với Giăng, tại Sông Giô-đanh, để chịu báp-tem bởi người. 14 Tuy nhiên, Giăng đã ngăn cản Ngài, thưa rằng: "Tôi có nhu cầu được báp-tem bởi Ngài mà Ngài lại đến với tôi?" 15 Nhưng Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với người: "Bây giờ, cứ làm! Vì như vậy, ấy là chúng ta làm trọn mọi sự công chính." Vậy, người đã chiều ý Ngài. 16 Đã chịu báp-tem xong, Đức Chúa Jesus liền trỗi dậy khỏi nước. Kìa, các tầng trời đã được mở ra trên Ngài. Ngài đã thấy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. 17 Kìa, có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng!"
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài ban cho con năng lực để con sống đắc thắng mỗi ngày. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đã đến với Giăng tại sông Giô-đanh để chịu báp-tem bởi người. Tuy nhiên, Giăng đã ngăn cản, thưa rằng ông cần có nhu cầu báp-tem bởi Chúa mà Chúa lại đến với ông. Nhưng Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với người: "Bây giờ, cứ làm! Vì như vậy, ấy là chúng ta làm trọn mọi sự công chính". Vậy, ông đã chiều ý Ngài. Thưa Cha, qua đó con học được rằng có những việc Chúa bảo con làm, nhưng việc đó đi ngược lại với sự suy nghĩ của con và con chưa hiểu được thì con cứ làm. Rồi Chúa sẽ cho con hiểu khi thời điểm đến.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi chịu báp-tem xong, Đức Chúa Jesus liền trỗi dậy khỏi nước. Các tầng trời được mở ra trên Ngài. Ngài đã thấy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Và, có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy Ta đã thỏa lòng!" Thưa Cha, qua đó con cũng muốn được như Đức Chúa Jesus làm cho Ngài được thỏa lòng về con. Thưa Cha, con biết rằng con thật sự rất yếu đuối, con cầu xin Cha luôn ở cùng con, ban cho con sự khôn sáng và năng lực đến từ nơi Cha để con sống đẹp lòng Cha, khiến cho Cha được thỏa lòng về con. Con cảm tạ ơn Ngài!
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện con luôn vâng phục ý Cha trong mọi sự để Cha được thỏa lòng về con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 21/08/2025
Ma-thi-ơ 3:13-17 Đức Chúa Jesus Chịu Báp-tem
13 Thế rồi, Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đến với Giăng, tại Sông Giô-đanh, để chịu báp-tem bởi người.
14 Tuy nhiên, Giăng đã ngăn cản Ngài, thưa rằng: "Tôi có nhu cầu được báp-tem bởi Ngài mà Ngài lại đến với tôi?"
15 Nhưng Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với người: "Bây giờ, cứ làm! Vì như vậy, ấy là chúng ta làm trọn mọi sự công chính." Vậy, người đã chiều ý Ngài.
16 Đã chịu báp-tem xong, Đức Chúa Jesus liền trỗi dậy khỏi nước. Kìa, các tầng trời đã được mở ra trên Ngài. Ngài đã thấy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài.
17 Kìa, có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng!"
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài ban cho con năng lực để con sống đắc thắng mỗi ngày. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đã đến với Giăng tại sông Giô-đanh để chịu báp-tem bởi người. Tuy nhiên, Giăng đã ngăn cản, thưa rằng ông cần có nhu cầu báp-tem bởi Chúa mà Chúa lại đến với ông. Nhưng Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với người: "Bây giờ, cứ làm! Vì như vậy, ấy là chúng ta làm trọn mọi sự công chính". Vậy, ông đã chiều ý Ngài. Thưa Cha, qua đó con học được rằng có những việc Chúa bảo con làm, nhưng việc đó đi ngược lại với sự suy nghĩ của con và con chưa hiểu được thì con cứ làm. Rồi Chúa sẽ cho con hiểu khi thời điểm đến.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi chịu báp-tem xong, Đức Chúa Jesus liền trỗi dậy khỏi nước. Các tầng trời được mở ra trên Ngài. Ngài đã thấy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Và, có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy Ta đã thỏa lòng!" Thưa Cha, qua đó con cũng muốn được như Đức Chúa Jesus làm cho Ngài được thỏa lòng về con. Thưa Cha, con biết rằng con thật sự rất yếu đuối, con cầu xin Cha luôn ở cùng con, ban cho con sự khôn sáng và năng lực đến từ nơi Cha để con sống đẹp lòng Cha, khiến cho Cha được thỏa lòng về con. Con cảm tạ ơn Ngài!
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện con luôn vâng phục ý Cha trong mọi sự để Cha được thỏa lòng về con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
21/08/2025
***