7 Khốn cho thế gian bởi những sự gây nên sự phạm tội, vì những sự gây nên sự phạm tội là phải đến. Nhưng khốn cho người mà sự gây nên sự phạm tội đến bởi nó. 8 Nếu tay của ngươi hay chân của ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt chúng và ném khỏi ngươi. Vì là tốt hơn cho ngươi què hay cụt nhưng vào trong sự sống, còn hơn có hai tay hay hai chân mà bị ném vào trong lửa vĩnh hằng. 9 Nếu con mắt của ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó ra và ném khỏi ngươi. Vì là tốt hơn cho ngươi một mắt nhưng vào trong sự sống, còn hơn có hai mắt mà bị ném vào trong lửa của hỏa ngục. 10 Hãy coi chừng! Đừng khinh dể một trong những đứa nhỏ này. Vì Ta bảo các ngươi rằng, trong các tầng trời, các thiên sứ của chúng nó thường xuyên thấy mặt Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài giúp con sống thánh khiết mỗi ngày. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, Lời Chúa phán rằng khốn cho thế gian bởi những sự gây nên sự phạm tội, vì những sự gây nên sự phạm tội là phải đến. Con hiểu rằng những sự gây nên sự phạm tội phải đến, là do tổ phụ loài người đã phạm tội và tội lỗi di truyền trên cả loài người khiến ai cũng phạm tội. Nhưng khốn thay cho người gây nên sự phạm tội. Con hiểu rằng, những ai càng gây ra tội thì càng khốn khổ cho người đó.
Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa dạy nếu tay hay chân con làm cho con phạm tội thì hãy chặt chúng và ném khỏi con. Vì tốt hơn cho con là què tay hay cụt chân mà vào trong sự sống. Còn hơn là có hai tay, hai chân mà bị ném vào trong lửa vĩnh hằng. Qua đó, con thấy được sự nghiêm trọng của sự phạm tội, thà phải chặt tay, chặt chân mình để đừng phạm tội. Nỗi đau bị chặt tay, chặt chân chắc chắn là không bằng khi phải ở trong hỏa ngục đời đời. Con cần từ bỏ đi tất cả những gì trong đời sống khiến con phạm tội, dù điều đó sẽ khiến con phải chịu đau đớn nhiều.
Thưa Cha, con hiểu rằng ngay cả khi con mắt khiến con phạm tội thì con cũng phải móc nó ra và ném khỏi con còn hơn là phải vào trong hỏa ngục. Qua đó, con thấy được con cần một quyết tâm cực kỳ lớn để từ bỏ đi những thứ khiến con phạm tội. Như quyết tâm móc con mắt của mình để nó không khiến con phạm tội nữa.
Thưa Cha, con hiểu rằng con cần cẩn thận, không được xem thường những đứa trẻ đã tin Chúa. Vì việc xem thường sẽ dẫn đến làm cho chúng vấp phạm là tội rất nghiêm trọng trước mặt Chúa. Và thiên sứ của chúng thì thường xuyên diện kiến Đức Chúa Trời, nên những điều mà con làm cho chúng sẽ được các thiên sứ báo cáo lại cho Đức Chúa Trời.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học trên đây. Nguyện rằng qua bài học này con có một quyết tâm mạnh mẽ để từ bỏ hết những điều gì khiến con còn phạm tội trong đời sống mình. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 16/03/2026
Ma-thi-ơ 18:7-10 Những Sự Gây Nên Sự Phạm Tội
7 Khốn cho thế gian bởi những sự gây nên sự phạm tội, vì những sự gây nên sự phạm tội là phải đến. Nhưng khốn cho người mà sự gây nên sự phạm tội đến bởi nó.
8 Nếu tay của ngươi hay chân của ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt chúng và ném khỏi ngươi. Vì là tốt hơn cho ngươi què hay cụt nhưng vào trong sự sống, còn hơn có hai tay hay hai chân mà bị ném vào trong lửa vĩnh hằng.
9 Nếu con mắt của ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó ra và ném khỏi ngươi. Vì là tốt hơn cho ngươi một mắt nhưng vào trong sự sống, còn hơn có hai mắt mà bị ném vào trong lửa của hỏa ngục.
10 Hãy coi chừng! Đừng khinh dể một trong những đứa nhỏ này. Vì Ta bảo các ngươi rằng, trong các tầng trời, các thiên sứ của chúng nó thường xuyên thấy mặt Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài giúp con sống thánh khiết mỗi ngày. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, Lời Chúa phán rằng khốn cho thế gian bởi những sự gây nên sự phạm tội, vì những sự gây nên sự phạm tội là phải đến. Con hiểu rằng những sự gây nên sự phạm tội phải đến, là do tổ phụ loài người đã phạm tội và tội lỗi di truyền trên cả loài người khiến ai cũng phạm tội. Nhưng khốn thay cho người gây nên sự phạm tội. Con hiểu rằng, những ai càng gây ra tội thì càng khốn khổ cho người đó.
Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa dạy nếu tay hay chân con làm cho con phạm tội thì hãy chặt chúng và ném khỏi con. Vì tốt hơn cho con là què tay hay cụt chân mà vào trong sự sống. Còn hơn là có hai tay, hai chân mà bị ném vào trong lửa vĩnh hằng. Qua đó, con thấy được sự nghiêm trọng của sự phạm tội, thà phải chặt tay, chặt chân mình để đừng phạm tội. Nỗi đau bị chặt tay, chặt chân chắc chắn là không bằng khi phải ở trong hỏa ngục đời đời. Con cần từ bỏ đi tất cả những gì trong đời sống khiến con phạm tội, dù điều đó sẽ khiến con phải chịu đau đớn nhiều.
Thưa Cha, con hiểu rằng ngay cả khi con mắt khiến con phạm tội thì con cũng phải móc nó ra và ném khỏi con còn hơn là phải vào trong hỏa ngục. Qua đó, con thấy được con cần một quyết tâm cực kỳ lớn để từ bỏ đi những thứ khiến con phạm tội. Như quyết tâm móc con mắt của mình để nó không khiến con phạm tội nữa.
Thưa Cha, con hiểu rằng con cần cẩn thận, không được xem thường những đứa trẻ đã tin Chúa. Vì việc xem thường sẽ dẫn đến làm cho chúng vấp phạm là tội rất nghiêm trọng trước mặt Chúa. Và thiên sứ của chúng thì thường xuyên diện kiến Đức Chúa Trời, nên những điều mà con làm cho chúng sẽ được các thiên sứ báo cáo lại cho Đức Chúa Trời.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học trên đây. Nguyện rằng qua bài học này con có một quyết tâm mạnh mẽ để từ bỏ hết những điều gì khiến con còn phạm tội trong đời sống mình. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
16/03/2026
***