Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 19:13-15 Hãy Để Những Trẻ Con Đến với Chúa

13 Khi ấy, người ta đã đem những trẻ con đến Ngài, để Ngài đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Nhưng các môn đồ đã trách họ.
14 Đức Chúa Jesus đã phán: "Các ngươi hãy để yên những đứa trẻ! Đừng ngăn cấm chúng nó đến với Ta! Vì Vương Quốc Trời là của những ai giống như chúng."
15 Ngài đã đặt tay trên chúng, rồi lìa khỏi đó.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài nuôi dưỡng tâm linh con mỗi ngày, giúp cho con sống đời sống thánh khiết đẹp lòng Chúa. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay con hiểu rằng khi người ta đem những trẻ con đến với Đức Chúa Jesus để Ngài đặt tay trên chúng và cầu nguyện, thì các môn đồ lại trách họ. Đức Chúa Jesus đã phán với họ rằng hãy để yên những đứa trẻ, đừng ngăn cấm chúng nó đến với Ngài vì Vương Quốc Trời là của những ai giống như chúng. Qua đó, con hiểu rằng những trẻ con thì chúng đơn sơ, tin cậy hoàn toàn nơi cha mẹ mình. Những ai giống như vậy là những người tin Chúa một cách thật lòng, không giả hình, không hai lòng, không nghi ngờ, lý luận để không làm theo Lời Chúa, không tư lợi khi hầu việc Chúa, tin cậy Chúa một cách tuyệt đối. Những người như vậy là những người yêu mến Chúa cách thật lòng và được ở trong Vương Quốc Trời.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Con nhận thấy mình vẫn chưa có được tấm lòng đơn sơ như con trẻ. Nguyện xin Chúa biến đổi con giúp con có được tấm lòng tin Chúa đơn sơ như con trẻ. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
26/03/2026

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ