Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 21:28-32 Ngụ Ngôn về Hai Đứa Con

28 Nhưng các ngươi nghĩ sao? Một người có hai đứa con, người đã đến cùng đứa lớn và nói: 'Con ơi, hôm nay con hãy đi làm việc trong vườn nho của ta.'
29 Nó đã đáp rằng: 'Con không muốn!' Nhưng sau đó, nó hối hận nên đã đi.
30 Đến gần đứa thứ nhì, người cũng đã nói như vậy. Nó đã đáp rằng: 'Con sẽ đi, thưa chúa!' Nhưng nó đã không đi.
31 Đứa nào trong hai đứa ấy đã làm theo ý của người cha?" Họ nói: "Đứa đầu." Đức Chúa Jesus phán với họ: "Thật, Ta nói với các ngươi, những người thu thuế và những gái điếm sẽ đi vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời trước các ngươi.
32 Vì Giăng đã đến với các ngươi trong đường công chính mà các ngươi đã không tin người, còn những người thu thuế và những gái điếm đã tin người. Nhưng các ngươi dù đã thấy vậy, sau đó cũng không ăn năn để tin người.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha giờ này Ngài lại ban cho con được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Đức Chúa Jesus nói ngụ ngôn về hai đứa con cho các lãnh đạo tôn giáo nghe, để họ hiểu được họ là loại người nào. Họ giống như đứa con thứ hai nghe lời cha bảo thì dạ vâng nhưng lại không làm. Họ chỉ lấy môi miệng thờ phượng Chúa nhưng không có tấm lòng. Họ nói nhưng không làm. Còn những người thu thuế và những người gái điếm là những người bị xã hội khinh rẻ lại là những người ăn năn như người con đầu trong ngụ ngôn. Khi họ nghe sự kêu gọi ăn năn của Chúa qua ông Giăng thì họ đã ăn năn và họ sẽ vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời trước các lãnh đạo tôn giáo.

Thưa Cha, qua đó con học được rằng tiêu chuẩn của Chúa khác với tiêu chuẩn của thế gian. Dù một người có tội lỗi đến đâu, bị xã hội khinh chê nhưng nếu thật lòng ăn năn thay đổi thì người đó vẫn được vào Vương Quốc Trời. Còn những người bên ngoài nói tin Chúa, bề ngoài có vẻ rất tin kính Chúa, được xã hội kính nể, nhưng bên trong thì không thật lòng ăn năn, không sống theo Lời Chúa thì những người đó sẽ không vào được Vương Quốc Trời. Con cũng học được rằng con không nên chỉ dựa vào vẻ bên ngoài để đánh giá nếp sống tin kính của một người mà phải nhìn vào những hành động trung tín cụ thể của một người thì mới đánh giá được người đó.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những bài học trên đây. Nguyện đời sống con luôn trung tín với Chúa từ trong tấm lòng mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ