Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 6:5-13 Bài Giảng Trên Núi – Sự Cầu Nguyện

5 Khi ngươi cầu nguyện, đừng như là những kẻ giả hình. Vì chúng thích đứng cầu nguyện trong các nhà hội và tại các góc phố để được thấy bởi người ta. Thật, Ta nói với các ngươi, họ có đủ phần thưởng của họ.
6 Nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào trong nơi phòng riêng của ngươi, đóng cửa của ngươi, cầu nguyện với Cha ngươi trong nơi kín nhiệm. Cha ngươi, Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi cách công khai.
7 Khi các ngươi cầu nguyện, đừng lặp lại cách vô ích như các dân ngoại. Vì họ tưởng rằng, họ sẽ được nghe trong sự nói nhiều của họ. {Những bài kinh tụng là hình thức những lời lặp lại cách vô ích.}
8 Vậy, các ngươi đừng như họ. Vì Cha các ngươi biết các ngươi cần những sự gì, trước khi các ngươi xin Ngài.
9 Vậy, các ngươi hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con, Đấng ở trên các tầng trời! Danh Ngài là thánh!
10 Vương quyền Ngài hãy đến! Ý muốn Ngài hãy nên, trên đất như trên trời!
11 Xin ban cho chúng con hôm nay, thức ăn đủ dùng của chúng con.
12 Xin tha cho chúng con các món nợ của chúng con, như chúng con tha cho những kẻ thiếu nợ chúng con.
13 Xin dẫn chúng con không vào trong sự cám dỗ, nhưng giải cứu chúng con khỏi Kẻ Dữ. Vì vương quyền, năng lực, và sự vinh quang đều thuộc về Ngài cho tới vĩnh cửu. A-men.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài ban cho con được đến với Lời Ngài. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay con hiểu rằng, Chúa dạy con đừng như những kẻ giả hình cầu nguyện trong các nhà hội và trong các góc phố để cho người khác nhìn thấy mình là người tin kính Chúa. Những kẻ đó đã có đủ phần thưởng của họ là lời khen của loài người. Nhưng khi con cầu nguyện thì con cần cầu nguyện nơi riêng tư để con được tương giao một cách riêng tư với Chúa. Như vậy, con sẽ được Cha ban thưởng cách công khai. Con cảm tạ ơn Cha vì qua đây con cũng hiểu được rằng Cha xem trọng việc con dân Chúa tương giao một cách cá nhân với Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi con cầu nguyện thì đừng lặp lại cách vô ích như các dân ngoại, vì họ tưởng rằng họ làm như vậy sẽ được nghe trong sự nói nhiều của họ. Chúa dạy con rằng, con đừng như vậy vì Cha chúng con biết trước những gì trước khi chúng con cầu xin. Con hiểu rằng Cha muốn con cầu nguyện với Cha một cách thân mật như một người con đang thưa chuyện với Cha của mình.

Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa dạy chúng con cách cầu nguyện trước hết là tôn vinh Danh Ngài, xin Vương Quyền Ngài hãy đến, ý muốn Ngài hãy nên ở trên đất như trên trời. Con hiểu rằng khi con đến cầu nguyện với Cha trước hết con cần nhớ rằng Cha là Đấng Chân Thần duy nhất, trong trời đất này Ngài là Vua, Ngài cầm quyền trên tất cả mọi sự và Ngài có thể làm thành tất cả ý muốn của mình ở trên đất cũng như trên trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng tiếp đến con sẽ cầu xin cho những nhu cầu hằng ngày của con. Con hiểu là Chúa là Đấng chu cấp cho chúng con những thứ cần thiết trong đời sống, con không cần phải chạy theo vật chất của đời này mà chỉ cần làm theo những Lời Ngài dạy. Tiếp đến là cầu xin Cha tha thứ cho chúng con như chúng con tha thứ cho những kẻ làm tổn thương, thiệt hại chúng con. Con hiểu rằng, để được Cha tha thứ cho chúng con mọi tội lỗi thì chúng con cũng phải tha thứ cho tất cả những kẻ đã gây tổn thương, thiệt hại cho mình. Tiếp đến, là cầu xin Cha không dẫn chúng con vào trong sự cám dỗ, nhưng cứu con khỏi Kẻ Dữ. Con hiểu rằng, Cha là Đấng có thể gìn giữ chúng con không rơi vào những sự cám dỗ của Ma Quỷ. Chúng con là những con người xác thịt yếu đuối, rất cần sự giữ gìn của Cha để chúng con sống một đời sống thánh khiết. Và cuối cùng là tôn vinh vương quyền, năng lực và sự vinh quang đều thuộc về Cha cho tới vĩnh cửu. Con hiểu rằng, Cha là Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối nên mọi thẩm quyền, năng lực và vinh quang đều thuộc về Cha cho tới vĩnh cửu và Cha có thể làm tất cả mọi sự con cầu xin nếu điều đó đẹp ý Cha.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện con ngày càng được gần gũi Cha qua sự tương giao, cầu nguyện với Cha mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
30/09/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ