Ma-thi-ơ 19:22-26 Người Giàu Thì Khó Vào Vương Quốc Trời
22 Nhưng khi người trẻ ấy nghe lời phán thì đã đi, buồn bực; vì chàng đã có nhiều của cải. 23 Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài: "Thật, Ta bảo các ngươi rằng, người giàu sẽ khó vào trong Vương Quốc Trời. 24 Ta lại bảo các ngươi, một sợi thừng đi qua lỗ kim thì dễ hơn một người giàu vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời."{Một số bản dịch ghi là "lạc đà chui qua lỗ kim". Có thể, trong các bản chép tay tiếng Hy-lạp, chữ "kamelos" nghĩa là "lạc đà" đã bị viết nhầm, thay vì chữ "kamilos" nghĩa là "dây thừng". Ngoài ra, trong tiếng A-ra-mai, chữ "gamla" vừa có nghĩa là "lạc đà" vừa có nghĩa là "một loại thừng làm bằng lông lạc đà".} 25 Các môn đồ của Ngài đã nghe thì đã vô cùng ngạc nhiên, nói rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu?" 26 Đức Chúa Jesus đã nhìn họ và phán với họ: "Với loài người điều này là không thể được, nhưng với Thiên Chúa mọi việc là có thể được."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban phước trên công việc làm kiếm sống của con sáng hôm nay. Giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài nuôi dưỡng tâm linh con mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu được rằng chàng trai trẻ giàu có sau khi nghe Đức Chúa Jesus phán bảo về bán những gì chàng có, để phân phát cho người nghèo thì chàng đã bỏ đi và buồn bực. Con hiểu rằng anh ta coi trọng tiền bạc của cải mà anh có hơn là làm theo Lời của Chúa, mặc dù anh ta nói rằng anh đã giữ điều răn yêu người lân cận như chính mình. Đúng là khi đối diện với Lời Chúa thì lòng người mới được tỏ ra.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus nói rằng người giàu vào Vương Quốc Trời còn khó hơn một sợi dây thừng chui qua lỗ kim. Các môn đồ nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên và hỏi Ngài vậy thì ai được cứu. Đức Chúa Jesus đã đáp rằng với loài người điều này là không thể được, nhưng với Thiên Chúa mọi việc là có thể được. Qua đó, con hiểu rằng khi người ta giàu có người ta thường cậy vào tiền bạc của mình có, mà không có lòng hạ mình tìm kiếm một Đấng để mình nương dựa. Cho nên, người giàu khó hạ mình để ăn năn tin nhận Chúa. Nhưng không phải vì thế mà mọi người giàu đều không nhận được sự cứu rỗi, mà nếu Chúa muốn thì một người giàu vẫn được cứu, vì lòng vua ở trong tay Chúa. Con cũng học được rằng khi con muốn ai đó cũng tin nhận Chúa thì con cứ kiên trì cầu nguyện với Chúa, Chúa có thể khiến cho họ hạ mình ăn năn tin nhận Tin Lành được.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học trên đây. Nguyện con luôn hết lòng tin cậy nơi sự toàn năng của Chúa trong mọi sự. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường
Ma-thi-ơ 19:22-26 Người Giàu Thì Khó Vào Vương Quốc Trời
22 Nhưng khi người trẻ ấy nghe lời phán thì đã đi, buồn bực; vì chàng đã có nhiều của cải.
23 Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài: "Thật, Ta bảo các ngươi rằng, người giàu sẽ khó vào trong Vương Quốc Trời.
24 Ta lại bảo các ngươi, một sợi thừng đi qua lỗ kim thì dễ hơn một người giàu vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời." {Một số bản dịch ghi là "lạc đà chui qua lỗ kim". Có thể, trong các bản chép tay tiếng Hy-lạp, chữ "kamelos" nghĩa là "lạc đà" đã bị viết nhầm, thay vì chữ "kamilos" nghĩa là "dây thừng". Ngoài ra, trong tiếng A-ra-mai, chữ "gamla" vừa có nghĩa là "lạc đà" vừa có nghĩa là "một loại thừng làm bằng lông lạc đà".}
25 Các môn đồ của Ngài đã nghe thì đã vô cùng ngạc nhiên, nói rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu?"
26 Đức Chúa Jesus đã nhìn họ và phán với họ: "Với loài người điều này là không thể được, nhưng với Thiên Chúa mọi việc là có thể được."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban phước trên công việc làm kiếm sống của con sáng hôm nay. Giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài nuôi dưỡng tâm linh con mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu được rằng chàng trai trẻ giàu có sau khi nghe Đức Chúa Jesus phán bảo về bán những gì chàng có, để phân phát cho người nghèo thì chàng đã bỏ đi và buồn bực. Con hiểu rằng anh ta coi trọng tiền bạc của cải mà anh có hơn là làm theo Lời của Chúa, mặc dù anh ta nói rằng anh đã giữ điều răn yêu người lân cận như chính mình. Đúng là khi đối diện với Lời Chúa thì lòng người mới được tỏ ra.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus nói rằng người giàu vào Vương Quốc Trời còn khó hơn một sợi dây thừng chui qua lỗ kim. Các môn đồ nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên và hỏi Ngài vậy thì ai được cứu. Đức Chúa Jesus đã đáp rằng với loài người điều này là không thể được, nhưng với Thiên Chúa mọi việc là có thể được. Qua đó, con hiểu rằng khi người ta giàu có người ta thường cậy vào tiền bạc của mình có, mà không có lòng hạ mình tìm kiếm một Đấng để mình nương dựa. Cho nên, người giàu khó hạ mình để ăn năn tin nhận Chúa. Nhưng không phải vì thế mà mọi người giàu đều không nhận được sự cứu rỗi, mà nếu Chúa muốn thì một người giàu vẫn được cứu, vì lòng vua ở trong tay Chúa. Con cũng học được rằng khi con muốn ai đó cũng tin nhận Chúa thì con cứ kiên trì cầu nguyện với Chúa, Chúa có thể khiến cho họ hạ mình ăn năn tin nhận Tin Lành được.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học trên đây. Nguyện con luôn hết lòng tin cậy nơi sự toàn năng của Chúa trong mọi sự. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
***