Công Vụ Các Sứ Đồ 26:1-12 Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 1
1 Bấy giờ, Ạc-ríp-ba đã nói với Phao-lô: "Ngươi được phép nói cho chính mình." Khi ấy, Phao-lô đã giơ tay ra để bào chữa cho mình: 2 "Thưa Vua Ạc-ríp-ba! Tôi nghĩ mình có phước lớn, vì hôm nay được bào chữa cho mình trước ngài về mọi điều tôi bị kiện bởi những người Do-thái. 3 Ngài là người tinh thông hơn hết, đã biết rõ mọi thói tục cũng như những sự tranh luận giữa dân Do-thái. Vậy, tôi xin ngài hãy nghe tôi cách nhẫn nại. 4 Thực tế, nếp sống của tôi xuyên suốt từ khi tuổi trẻ, từ lúc ban đầu, đã xảy ra giữa dân tôi, tại Thành Giê-ru-sa-lem, nên mọi người Do-thái đều biết. 5 Họ biết tôi từ lúc ban đầu. Nếu họ muốn thì sẽ làm chứng rằng, tôi đã sống làm người Pha-ri-si, theo giáo phái nghiêm khắc nhất của tôn giáo chúng tôi. 6 Hiện nay, tôi đứng đây, bị phán xét, vì sự trông cậy lời hứa Đức Chúa Trời đã hứa cùng các tổ phụ. 7 Vì lời hứa ấy mười hai chi phái chúng tôi, trong sự sốt sắng, phụng sự ngày đêm, trông đợi lời hứa ấy đến. Thưa Vua Ạc-ríp-ba! Vì sự trông cậy đó mà tôi bị những người Do-thái kiện cáo. 8 Có phải điều ấy được cho là không thể tin được bởi quý ngài, nếu Đức Chúa Trời làm sống lại những kẻ chết? 9 Thật, bởi vậy, chính mình tôi, tôi đã nghĩ rằng, nên làm nhiều cách để chống lại danh Jesus ở Na-xa-rét. 10 Tôi cũng đã làm sự ấy tại Giê-ru-sa-lem. Tôi đã nhận quyền từ các thầy tế lễ thượng phẩm, nhốt tù nhiều thánh đồ. Khi họ bị xử chết, tôi đã bỏ phiếu thuận. 11 Tôi đã thường trừng phạt họ trong mỗi nhà hội; bắt họ nói phạm thượng. Tôi cũng giận họ quá mà bách hại họ cho đến tận các thành ở xa. 12 Trong các sự ấy, tôi cũng đã đi tới Đa-mách với thẩm quyền và trọn sự ủy nhiệm từ các thầy tế lễ thượng phẩm.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thì giờ này lại được suy ngẫm Lời Ngài. Con xin ghi ra những sự con học được như sau:
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con học được hai điều:
Điều thứ nhất là coi mọi cơ hội được chia sẻ đức tin là ân điển. Như Phao-lô coi việc được nói chuyện với vua là "có phước lớn". Con cần trân trọng mỗi cơ hội được chia sẻ về Chúa dù là với ai. Xin Chúa giúp con luôn có tấm lòng nóng cháy trong sự chia sẻ Tin Lành cho những người xung quanh, để họ cũng có cơ hội được sống trong Chúa và nhận được sự sống đời đời.
Điều thứ hai là sự biến đổi Chúa làm ra trên Phao-lô, một người từng bách hại khốc liệt những người tin Chúa, một người từng giận họ quá mà bách hại họ cho đến tận các thành ở xa. Vậy mà Phao-lô lại có thể trở thành một sứ đồ lừng lẫy của Đức Chúa Jesus Christ. Như vậy, không có ai là người quá khó để Chúa có thể biến đổi họ thành người tin Chúa. Con cứ hy vọng và cầu thay cho mọi người dù họ có tỏ ra là người ghét Đạo Chúa đến đâu.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con để con áp dụng tốt những điều con đã học ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 25/07/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 26:1-12 Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 1
1 Bấy giờ, Ạc-ríp-ba đã nói với Phao-lô: "Ngươi được phép nói cho chính mình." Khi ấy, Phao-lô đã giơ tay ra để bào chữa cho mình:
2 "Thưa Vua Ạc-ríp-ba! Tôi nghĩ mình có phước lớn, vì hôm nay được bào chữa cho mình trước ngài về mọi điều tôi bị kiện bởi những người Do-thái.
3 Ngài là người tinh thông hơn hết, đã biết rõ mọi thói tục cũng như những sự tranh luận giữa dân Do-thái. Vậy, tôi xin ngài hãy nghe tôi cách nhẫn nại.
4 Thực tế, nếp sống của tôi xuyên suốt từ khi tuổi trẻ, từ lúc ban đầu, đã xảy ra giữa dân tôi, tại Thành Giê-ru-sa-lem, nên mọi người Do-thái đều biết.
5 Họ biết tôi từ lúc ban đầu. Nếu họ muốn thì sẽ làm chứng rằng, tôi đã sống làm người Pha-ri-si, theo giáo phái nghiêm khắc nhất của tôn giáo chúng tôi.
6 Hiện nay, tôi đứng đây, bị phán xét, vì sự trông cậy lời hứa Đức Chúa Trời đã hứa cùng các tổ phụ.
7 Vì lời hứa ấy mười hai chi phái chúng tôi, trong sự sốt sắng, phụng sự ngày đêm, trông đợi lời hứa ấy đến. Thưa Vua Ạc-ríp-ba! Vì sự trông cậy đó mà tôi bị những người Do-thái kiện cáo.
8 Có phải điều ấy được cho là không thể tin được bởi quý ngài, nếu Đức Chúa Trời làm sống lại những kẻ chết?
9 Thật, bởi vậy, chính mình tôi, tôi đã nghĩ rằng, nên làm nhiều cách để chống lại danh Jesus ở Na-xa-rét.
10 Tôi cũng đã làm sự ấy tại Giê-ru-sa-lem. Tôi đã nhận quyền từ các thầy tế lễ thượng phẩm, nhốt tù nhiều thánh đồ. Khi họ bị xử chết, tôi đã bỏ phiếu thuận.
11 Tôi đã thường trừng phạt họ trong mỗi nhà hội; bắt họ nói phạm thượng. Tôi cũng giận họ quá mà bách hại họ cho đến tận các thành ở xa.
12 Trong các sự ấy, tôi cũng đã đi tới Đa-mách với thẩm quyền và trọn sự ủy nhiệm từ các thầy tế lễ thượng phẩm.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thì giờ này lại được suy ngẫm Lời Ngài. Con xin ghi ra những sự con học được như sau:
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con học được hai điều:
Điều thứ nhất là coi mọi cơ hội được chia sẻ đức tin là ân điển. Như Phao-lô coi việc được nói chuyện với vua là "có phước lớn". Con cần trân trọng mỗi cơ hội được chia sẻ về Chúa dù là với ai. Xin Chúa giúp con luôn có tấm lòng nóng cháy trong sự chia sẻ Tin Lành cho những người xung quanh, để họ cũng có cơ hội được sống trong Chúa và nhận được sự sống đời đời.
Điều thứ hai là sự biến đổi Chúa làm ra trên Phao-lô, một người từng bách hại khốc liệt những người tin Chúa, một người từng giận họ quá mà bách hại họ cho đến tận các thành ở xa. Vậy mà Phao-lô lại có thể trở thành một sứ đồ lừng lẫy của Đức Chúa Jesus Christ. Như vậy, không có ai là người quá khó để Chúa có thể biến đổi họ thành người tin Chúa. Con cứ hy vọng và cầu thay cho mọi người dù họ có tỏ ra là người ghét Đạo Chúa đến đâu.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con để con áp dụng tốt những điều con đã học ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
25/07/2025
***