Ma-thi-ơ 9:9-17 Đức Chúa Jesus Gọi Ma-thi-ơ – Sự Kiêng Ăn
9 Khi Đức Chúa Jesus đã đi khỏi nơi đó, Ngài đã thấy một người tên là Ma-thi-ơ, đang ngồi tại trạm thu thuế. Ngài phán với người: "Hãy theo Ta!" Người đã đứng dậy, theo Ngài. 10 Đã xảy ra, Đức Chúa Jesus đang ngồi ăn trong nhà, kìa, có nhiều kẻ thu thuế và những kẻ có tội đã đến, ngồi ăn với Ngài và các môn đồ của Ngài. 11 Khi những người Pha-ri-si đã thấy vậy, họ đã nói với các môn đồ của Ngài: "Sao thầy của các ngươi ăn với những kẻ thu thuế và những kẻ có tội?" 12 Khi Đức Chúa Jesus đã nghe thì Ngài đã phán với họ: "Những người khỏe mạnh thì chẳng cần thầy thuốc, nhưng những người có bệnh. 13 Hãy đi! Các ngươi hãy học cho biết câu này nghĩa là gì: "Ta muốn sự thương xót, chẳng phải sinh tế." Vì Ta không đến để gọi những người công chính, nhưng gọi những kẻ có tội vào sự ăn năn." 14 Khi ấy, các môn đồ của Giăng đã đến với Ngài, thưa rằng: "Sao chúng tôi và những người Pha-ri-si thường kiêng ăn, còn các môn đồ của Ngài không kiêng ăn?" 15 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Có thể nào những bạn của chàng rể than khóc trong khi chàng rể ở với họ? Nhưng những ngày sẽ tới, khi chàng rể sẽ được đem đi khỏi họ, lúc đó, họ sẽ kiêng ăn. 16 Không ai vá miếng vải mới vào cái áo cũ. Vì nó sẽ chằng rách áo và đường rách trở nên xấu hơn. 17 Cũng không ai đổ rượu mới vào những bầu da cũ, kẻo những bầu da vỡ và rượu chảy ra, những bầu da sẽ bị hỏng. Nhưng họ đổ rượu mới vào những bầu da mới thì cả hai được giữ lại."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ và tôn vinh Ngài một buổi sáng bình an Cha ban cho con. Thì giờ này con lại được có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay, con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus thấy Ma-thi-ơ đang ngồi tại trạm thu thuế thì Ngài phán với ông: "Hãy theo Ta!". Thì ông liền đứng dậy, theo Ngài. Con hiểu rằng khi Chúa kêu gọi một người đi theo Ngài thì Chúa không xét quá khứ của họ như thế nào, như Ma-thi-ơ làm nghề thu thuế là nghề mà cả xã hội Do Thái đều khinh bỉ. Ngài chỉ xét ở tấm lòng của một người có ăn năn tội và muốn đi theo Chúa hay không mà thôi. Khi được Chúa gọi thì Ma-thi-ơ đã lập tức đứng dậy, theo Ngài. Qua đó, con cũng học được rằng khi Chúa kêu gọi mình làm gì thì lập tức nhanh chóng làm theo.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi thấy Đức Chúa Jesus và các môn đồ ngồi ăn cùng những kẻ thu thuế và những kẻ có tội, thì những người Pha-ri-si đã nói với các môn đồ Ngài sao Chúa và các môn đồ của Ngài lại như vậy. Khi Đức Chúa Jesus đã nghe thì Ngài đã phán với họ: "Những người khỏe mạnh thì chẳng cần thầy thuốc nhưng những người có bệnh. Hãy đi! Các ngươi hãy học cho biết câu này nghĩa là gì: "Ta muốn sự thương xót, chẳng phải sinh tế." Vì Ta không đến để gọi những kẻ công chính, nhưng gọi những kẻ có tội vào sự ăn năn." Qua đó, con hiểu rằng Chúa đến thế gian này để tìm và cứu những người có tội. Chúa thương xót những tội nhân muốn họ ăn năn và được cứu. Ngài cũng muốn những người theo Chúa cũng như vậy, cần có tấm lòng thương xót những tội nhân mà rao giảng Tin Lành để cứu họ.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học đến đây. Nguyện xin Chúa giúp cho con cũng có tấm lòng thương xót tội nhân như Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 09/11/2025
Ma-thi-ơ 9:9-17 Đức Chúa Jesus Gọi Ma-thi-ơ – Sự Kiêng Ăn
9 Khi Đức Chúa Jesus đã đi khỏi nơi đó, Ngài đã thấy một người tên là Ma-thi-ơ, đang ngồi tại trạm thu thuế. Ngài phán với người: "Hãy theo Ta!" Người đã đứng dậy, theo Ngài.
10 Đã xảy ra, Đức Chúa Jesus đang ngồi ăn trong nhà, kìa, có nhiều kẻ thu thuế và những kẻ có tội đã đến, ngồi ăn với Ngài và các môn đồ của Ngài.
11 Khi những người Pha-ri-si đã thấy vậy, họ đã nói với các môn đồ của Ngài: "Sao thầy của các ngươi ăn với những kẻ thu thuế và những kẻ có tội?"
12 Khi Đức Chúa Jesus đã nghe thì Ngài đã phán với họ: "Những người khỏe mạnh thì chẳng cần thầy thuốc, nhưng những người có bệnh.
13 Hãy đi! Các ngươi hãy học cho biết câu này nghĩa là gì: "Ta muốn sự thương xót, chẳng phải sinh tế." Vì Ta không đến để gọi những người công chính, nhưng gọi những kẻ có tội vào sự ăn năn."
14 Khi ấy, các môn đồ của Giăng đã đến với Ngài, thưa rằng: "Sao chúng tôi và những người Pha-ri-si thường kiêng ăn, còn các môn đồ của Ngài không kiêng ăn?"
15 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Có thể nào những bạn của chàng rể than khóc trong khi chàng rể ở với họ? Nhưng những ngày sẽ tới, khi chàng rể sẽ được đem đi khỏi họ, lúc đó, họ sẽ kiêng ăn.
16 Không ai vá miếng vải mới vào cái áo cũ. Vì nó sẽ chằng rách áo và đường rách trở nên xấu hơn.
17 Cũng không ai đổ rượu mới vào những bầu da cũ, kẻo những bầu da vỡ và rượu chảy ra, những bầu da sẽ bị hỏng. Nhưng họ đổ rượu mới vào những bầu da mới thì cả hai được giữ lại."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ và tôn vinh Ngài một buổi sáng bình an Cha ban cho con. Thì giờ này con lại được có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay, con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus thấy Ma-thi-ơ đang ngồi tại trạm thu thuế thì Ngài phán với ông: "Hãy theo Ta!". Thì ông liền đứng dậy, theo Ngài. Con hiểu rằng khi Chúa kêu gọi một người đi theo Ngài thì Chúa không xét quá khứ của họ như thế nào, như Ma-thi-ơ làm nghề thu thuế là nghề mà cả xã hội Do Thái đều khinh bỉ. Ngài chỉ xét ở tấm lòng của một người có ăn năn tội và muốn đi theo Chúa hay không mà thôi. Khi được Chúa gọi thì Ma-thi-ơ đã lập tức đứng dậy, theo Ngài. Qua đó, con cũng học được rằng khi Chúa kêu gọi mình làm gì thì lập tức nhanh chóng làm theo.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi thấy Đức Chúa Jesus và các môn đồ ngồi ăn cùng những kẻ thu thuế và những kẻ có tội, thì những người Pha-ri-si đã nói với các môn đồ Ngài sao Chúa và các môn đồ của Ngài lại như vậy. Khi Đức Chúa Jesus đã nghe thì Ngài đã phán với họ: "Những người khỏe mạnh thì chẳng cần thầy thuốc nhưng những người có bệnh. Hãy đi! Các ngươi hãy học cho biết câu này nghĩa là gì: "Ta muốn sự thương xót, chẳng phải sinh tế." Vì Ta không đến để gọi những kẻ công chính, nhưng gọi những kẻ có tội vào sự ăn năn." Qua đó, con hiểu rằng Chúa đến thế gian này để tìm và cứu những người có tội. Chúa thương xót những tội nhân muốn họ ăn năn và được cứu. Ngài cũng muốn những người theo Chúa cũng như vậy, cần có tấm lòng thương xót những tội nhân mà rao giảng Tin Lành để cứu họ.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học đến đây. Nguyện xin Chúa giúp cho con cũng có tấm lòng thương xót tội nhân như Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
09/11/2025
***