12 Khi Đức Chúa Jesus đã nghe rằng, Giăng đã bị tù, thì Ngài đã quay về xứ Ga-li-lê. 13 Rời khỏi Na-xa-rét, Ngài đã đến ở tại Ca-bê-na-um, gần bờ biển, trong ranh giới của xứ Sa-bu-lôn và xứ Nép-ta-li, 14 để cho được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng: 15 "Đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li, đường biển, bên kia Sông Giô-đanh, thuộc xứ Ga-li-lê của các dân ngoại. 16 Các dân đã ngồi trong sự tối tăm, đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Với những kẻ đã ngồi trong miền và bóng của sự chết, thì ánh sáng đã bừng lên." {Ê-sai 9:2; 42:7} 17 Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu rao giảng và phán: "Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha một buổi sáng Ngài ban ơn trên công việc tay con làm. Giờ này, Ngài lại ban cho con được đến với Lời của Ngài. Nguyện con luôn được dầm thấm trong Lời Ngài mỗi ngày. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng, khi nghe Giăng Báp-tít bị tù thì Đức Chúa Jesus đã lánh qua xứ Ga-li-lê. Qua đó, con cũng học được rằng khi thấy được có sự nguy hiểm thì mình cần lánh đi nơi khác, không nên ở lại chỗ có nguy hiểm.
Thưa Cha, qua lời của tiên tri của Ê-sai, con thấy rằng khi có Chúa xuất hiện thì có ánh sáng lớn chiếu soi những nơi tối tăm. Ngài là ánh sáng tâm linh cho loài người tội lỗi, đang ngồi trong miền và bóng của sự chết. Ngài là ánh sáng, là nguồn sự sống của loài người. Cảm tạ ơn Chúa vì con có Ngài, con có được ánh sáng, con có được sự sống đời đời và con được Lời Ngài soi sáng cho mỗi bước đi của con.
Thưa Cha, qua lời phán của Đức Chúa Jesus con cũng được nhắc nhớ rằng, con cần tra xét đời sống mình mỗi ngày để đời sống con luôn được thánh khiết, xứng đáng là công dân của Vương Quốc Trời.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học ngày hôm nay. Nguyện con luôn được Lời Ngài soi sáng cho mỗi bước đi của con. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 26/08/2025
Ma-thi-ơ 4:12-17 Đức Chúa Jesus Bắt Đầu Chức Vụ
12 Khi Đức Chúa Jesus đã nghe rằng, Giăng đã bị tù, thì Ngài đã quay về xứ Ga-li-lê.
13 Rời khỏi Na-xa-rét, Ngài đã đến ở tại Ca-bê-na-um, gần bờ biển, trong ranh giới của xứ Sa-bu-lôn và xứ Nép-ta-li,
14 để cho được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:
15 "Đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li, đường biển, bên kia Sông Giô-đanh, thuộc xứ Ga-li-lê của các dân ngoại.
16 Các dân đã ngồi trong sự tối tăm, đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Với những kẻ đã ngồi trong miền và bóng của sự chết, thì ánh sáng đã bừng lên." {Ê-sai 9:2; 42:7}
17 Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu rao giảng và phán: "Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha một buổi sáng Ngài ban ơn trên công việc tay con làm. Giờ này, Ngài lại ban cho con được đến với Lời của Ngài. Nguyện con luôn được dầm thấm trong Lời Ngài mỗi ngày. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng, khi nghe Giăng Báp-tít bị tù thì Đức Chúa Jesus đã lánh qua xứ Ga-li-lê. Qua đó, con cũng học được rằng khi thấy được có sự nguy hiểm thì mình cần lánh đi nơi khác, không nên ở lại chỗ có nguy hiểm.
Thưa Cha, qua lời của tiên tri của Ê-sai, con thấy rằng khi có Chúa xuất hiện thì có ánh sáng lớn chiếu soi những nơi tối tăm. Ngài là ánh sáng tâm linh cho loài người tội lỗi, đang ngồi trong miền và bóng của sự chết. Ngài là ánh sáng, là nguồn sự sống của loài người. Cảm tạ ơn Chúa vì con có Ngài, con có được ánh sáng, con có được sự sống đời đời và con được Lời Ngài soi sáng cho mỗi bước đi của con.
Thưa Cha, qua lời phán của Đức Chúa Jesus con cũng được nhắc nhớ rằng, con cần tra xét đời sống mình mỗi ngày để đời sống con luôn được thánh khiết, xứng đáng là công dân của Vương Quốc Trời.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học ngày hôm nay. Nguyện con luôn được Lời Ngài soi sáng cho mỗi bước đi của con. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
26/08/2025
***