Ma-thi-ơ 10:1-6 Đức Chúa Jesus Chọn Mười Hai Sứ Đồ và Sai Họ Đi Giảng Tin Lành – Phần 1
1 Ngài đã gọi mười hai môn đồ của Ngài. Ngài đã ban cho họ quyền phép trừ những tà linh để đuổi chúng, và chữa lành mọi chứng tật bệnh cùng mọi sự đau yếu. 2 Tên của mười hai sứ đồ là đây: Thứ nhất, Si-môn, được gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em trai của người; Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em trai của người. 3 Phi-líp và Ba-thô-lê-mi; Thô-ma và Ma-thi-ơ, người thu thuế; Gia-cơ, con của A-phê, và Lép-bê có họ là Tha-đê; 4 Si-môn, người Ca-na-an, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, cũng là kẻ phản Ngài. 5 Đức Chúa Jesus đã sai mười hai người ấy đi và truyền cho họ, rằng: "Các ngươi đừng đi đến đường của các dân ngoại, cũng đừng vào trong thành của những người Sa-ma-ri. 6 Nhưng thà đi đến những con chiên đã lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con xin dâng lời tôn vinh và cảm tạ Ngài đã ban cho con một buổi sáng được bình an. Cảm tạ ơn Cha vì thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài giúp con sống khôn sáng mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus đã gọi mười hai môn đồ và ban cho họ quyền phép trừ những tà linh để đuổi chúng, và chữa lành mọi chứng tật bệnh cùng mọi sự đau yếu. Mục đích là để Chúa sai họ đi giảng Tin Lành. Qua đó, con cũng học được rằng trước khi Chúa sai dùng con làm việc gì thì Ngài cũng ban cho con năng lực để cho con có thể làm được.
Thưa Cha, con hiểu rằng trong số những sứ đồ của Chúa chọn thì đa số là những người bình thường như ngư dân, người thu thuế. Chúa không chọn những người có địa vị cao hoặc học thức cao, mà chọn những người ít học, những người bị khinh chê trong xã hội. Để qua đó mà danh Chúa được tôn cao, những người có địa vị cao, học thức cao chẳng qua đó là những khả năng của loài người, những điều đó chỉ để tôn cao sự kiêu ngạo của loài người. Và cũng để không có ai có cớ gì để khoe mình vì mọi vinh quang đều thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học trên đây. Nguyện đời sống con làm cho danh Ngài được tôn cao. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 17/11/2025
Ma-thi-ơ 10:1-6 Đức Chúa Jesus Chọn Mười Hai Sứ Đồ và Sai Họ Đi Giảng Tin Lành – Phần 1
1 Ngài đã gọi mười hai môn đồ của Ngài. Ngài đã ban cho họ quyền phép trừ những tà linh để đuổi chúng, và chữa lành mọi chứng tật bệnh cùng mọi sự đau yếu.
2 Tên của mười hai sứ đồ là đây: Thứ nhất, Si-môn, được gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em trai của người; Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em trai của người.
3 Phi-líp và Ba-thô-lê-mi; Thô-ma và Ma-thi-ơ, người thu thuế; Gia-cơ, con của A-phê, và Lép-bê có họ là Tha-đê;
4 Si-môn, người Ca-na-an, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, cũng là kẻ phản Ngài.
5 Đức Chúa Jesus đã sai mười hai người ấy đi và truyền cho họ, rằng: "Các ngươi đừng đi đến đường của các dân ngoại, cũng đừng vào trong thành của những người Sa-ma-ri.
6 Nhưng thà đi đến những con chiên đã lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con xin dâng lời tôn vinh và cảm tạ Ngài đã ban cho con một buổi sáng được bình an. Cảm tạ ơn Cha vì thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài giúp con sống khôn sáng mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus đã gọi mười hai môn đồ và ban cho họ quyền phép trừ những tà linh để đuổi chúng, và chữa lành mọi chứng tật bệnh cùng mọi sự đau yếu. Mục đích là để Chúa sai họ đi giảng Tin Lành. Qua đó, con cũng học được rằng trước khi Chúa sai dùng con làm việc gì thì Ngài cũng ban cho con năng lực để cho con có thể làm được.
Thưa Cha, con hiểu rằng trong số những sứ đồ của Chúa chọn thì đa số là những người bình thường như ngư dân, người thu thuế. Chúa không chọn những người có địa vị cao hoặc học thức cao, mà chọn những người ít học, những người bị khinh chê trong xã hội. Để qua đó mà danh Chúa được tôn cao, những người có địa vị cao, học thức cao chẳng qua đó là những khả năng của loài người, những điều đó chỉ để tôn cao sự kiêu ngạo của loài người. Và cũng để không có ai có cớ gì để khoe mình vì mọi vinh quang đều thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học trên đây. Nguyện đời sống con làm cho danh Ngài được tôn cao. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
17/11/2025
***