Ma-thi-ơ 23:32-39 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 5
32 Các ngươi hãy làm cho đầy dẫy cái lường của các tổ phụ các ngươi! 33 Hỡi những con rắn, dòng dõi của những rắn lục! Làm sao các ngươi thoát khỏi bản án của hỏa ngục? 34 Bởi vậy, này, Ta sai đến các ngươi những tiên tri, những người khôn sáng, và những thầy thông giáo. Các ngươi sẽ giết và đóng đinh một số trong họ, các ngươi sẽ đánh đập một số khác trong họ ngay trong chính nhà hội của các ngươi, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành này qua thành kia, 35 để cho sẽ đến trên các ngươi hết thảy máu công chính đã bị đổ ra trên đất, từ máu của A-bên, người công chính, cho đến máu của Xa-cha-ri, con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết giữa khoảng Đền Thờ và bàn thờ. 36 Thật, Ta nói với các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến trên thế hệ này. 37 Hỡi Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! Kẻ giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với nó! Bao nhiêu lần Ta đã muốn gom con cái của ngươi như cách gà mái gom các gà con mình vào dưới cánh, mà các ngươi đã chẳng muốn! 38 Này, nhà của các ngươi bị bỏ lại cho các ngươi trong tình trạng hoang vu. 39 Vì, Ta bảo các ngươi, từ nay, các ngươi sẽ không thấy Ta nữa, cho tới lúc các ngươi sẽ nói rằng: 'Phước cho Đấng đến trong danh của Chúa!'"
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Cha ban cho con sự khôn sáng mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên:
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Đức Chúa Jesus tiếp tục quở trách những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si là những con rắn, dòng dõi của những rắn lục, con hiểu họ là con cái của ma quỷ. Họ sẽ không tránh khỏi bản án của hỏa ngục.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi Chúa sai tôi tớ của Ngài đến với họ thì họ sẽ giết, sẽ đánh đập tôi tớ của Ngài. Và máu của những người công chính sẽ đổ lại trên đầu họ. Và thế hệ của họ sẽ gánh lấy hình phạt.
Thưa Cha, con hiểu rằng nhiều lần Chúa đã tỏ lòng yêu thương của mình đối với dân tộc I-sơ-ra-ên như gà mái yêu các con của mình, nhưng họ đã chẳng muốn. Họ sẽ bị hình phạt, nhà họ sẽ trở nên hoang vu. Và từ nay họ sẽ không thấy Chúa nữa cho đến lúc họ nói rằng: "Phước cho Đấng đến trong danh Chúa!".
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện con luôn biết hạ mình vâng theo những người mà Chúa sai đến với con để giúp con sống đẹp lòng Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường
Ma-thi-ơ 23:32-39 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 5
32 Các ngươi hãy làm cho đầy dẫy cái lường của các tổ phụ các ngươi!
33 Hỡi những con rắn, dòng dõi của những rắn lục! Làm sao các ngươi thoát khỏi bản án của hỏa ngục?
34 Bởi vậy, này, Ta sai đến các ngươi những tiên tri, những người khôn sáng, và những thầy thông giáo. Các ngươi sẽ giết và đóng đinh một số trong họ, các ngươi sẽ đánh đập một số khác trong họ ngay trong chính nhà hội của các ngươi, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành này qua thành kia,
35 để cho sẽ đến trên các ngươi hết thảy máu công chính đã bị đổ ra trên đất, từ máu của A-bên, người công chính, cho đến máu của Xa-cha-ri, con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết giữa khoảng Đền Thờ và bàn thờ.
36 Thật, Ta nói với các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến trên thế hệ này.
37 Hỡi Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! Kẻ giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với nó! Bao nhiêu lần Ta đã muốn gom con cái của ngươi như cách gà mái gom các gà con mình vào dưới cánh, mà các ngươi đã chẳng muốn!
38 Này, nhà của các ngươi bị bỏ lại cho các ngươi trong tình trạng hoang vu.
39 Vì, Ta bảo các ngươi, từ nay, các ngươi sẽ không thấy Ta nữa, cho tới lúc các ngươi sẽ nói rằng: 'Phước cho Đấng đến trong danh của Chúa!'"
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Cha ban cho con sự khôn sáng mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên:
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Đức Chúa Jesus tiếp tục quở trách những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si là những con rắn, dòng dõi của những rắn lục, con hiểu họ là con cái của ma quỷ. Họ sẽ không tránh khỏi bản án của hỏa ngục.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi Chúa sai tôi tớ của Ngài đến với họ thì họ sẽ giết, sẽ đánh đập tôi tớ của Ngài. Và máu của những người công chính sẽ đổ lại trên đầu họ. Và thế hệ của họ sẽ gánh lấy hình phạt.
Thưa Cha, con hiểu rằng nhiều lần Chúa đã tỏ lòng yêu thương của mình đối với dân tộc I-sơ-ra-ên như gà mái yêu các con của mình, nhưng họ đã chẳng muốn. Họ sẽ bị hình phạt, nhà họ sẽ trở nên hoang vu. Và từ nay họ sẽ không thấy Chúa nữa cho đến lúc họ nói rằng: "Phước cho Đấng đến trong danh Chúa!".
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện con luôn biết hạ mình vâng theo những người mà Chúa sai đến với con để giúp con sống đẹp lòng Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường