Ma-thi-ơ 20:8-16 Ngụ Ngôn về Những Người Làm Công Trong Vườn Nho – Phần 2
8 Khi buổi tối đã đến, chủ của vườn nho nói với người quản lý của mình: "Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người sau cùng cho đến người đầu." 9 Những người được thuê từ khoảng giờ thứ mười một đã đến. Họ đã nhận mỗi người một đơ-ni-ê. 10 Khi những người được thuê từ đầu đến, họ đã tưởng rằng, họ sẽ nhận được nhiều hơn. Nhưng họ cũng đã nhận mỗi người một đơ-ni-ê. 11 Khi họ đã nhận, họ đã lầm bầm nghịch lại chủ nhà. 12 Họ nói: "Những người được thuê sau cùng chỉ làm một giờ, nhưng ông đã làm họ ngang bằng chúng tôi, là những người đã chịu mệt nhọc cả ngày, dưới sự nóng bức." 13 Nhưng người đã trả lời một người trong bọn họ rằng: "Bạn ơi, ta không làm sai với ngươi. Chẳng phải ngươi đã đồng ý với ta một đơ-ni-ê sao? 14 Hãy lấy tiền công của ngươi mà đi. Ta muốn trả cho kẻ sau cùng này cũng như trả cho ngươi. 15 Không hợp pháp cho ta làm điều ta muốn trong những sự thuộc về ta sao? Có phải mắt của ngươi khó chịu vì ta là tốt lành?" 16 Cũng vậy, người sau cùng sẽ nên đầu và người đầu sẽ nên sau cùng. Vì nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con xin cảm tạ và tôn vinh Cha vì những ân huệ lớn lao mà Ngài ban cho gia đình của con. Nguyện gia đình con được thuộc về Ngài mãi mãi. Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua gợi ý áp dụng của người chăn con học được rằng ơn cứu rỗi và sự ban thưởng của Chúa không dựa trên công lao hay thời gian phục vụ của con dân Chúa, nhưng dựa trên ân điển và sự tốt lành của Ngài.
Thưa Cha, con cũng học được rằng khi con thấy người khác nhận được ân điển của Chúa vượt quá sự suy nghĩ của mình thì con cần vui mừng chứ không ganh tỵ, khó chịu mà ca ngợi sự tốt lành của Chúa.
Thưa Cha, con cũng học được rằng khi phục vụ Chúa con cần làm vì tình yêu, sự trung tín với Chúa chứ không phải làm vì muốn được phần hơn.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những bài học trên đây. Nguyện con luôn được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa mỗi ngày. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường
Ma-thi-ơ 20:8-16 Ngụ Ngôn về Những Người Làm Công Trong Vườn Nho – Phần 2
8 Khi buổi tối đã đến, chủ của vườn nho nói với người quản lý của mình: "Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người sau cùng cho đến người đầu."
9 Những người được thuê từ khoảng giờ thứ mười một đã đến. Họ đã nhận mỗi người một đơ-ni-ê.
10 Khi những người được thuê từ đầu đến, họ đã tưởng rằng, họ sẽ nhận được nhiều hơn. Nhưng họ cũng đã nhận mỗi người một đơ-ni-ê.
11 Khi họ đã nhận, họ đã lầm bầm nghịch lại chủ nhà.
12 Họ nói: "Những người được thuê sau cùng chỉ làm một giờ, nhưng ông đã làm họ ngang bằng chúng tôi, là những người đã chịu mệt nhọc cả ngày, dưới sự nóng bức."
13 Nhưng người đã trả lời một người trong bọn họ rằng: "Bạn ơi, ta không làm sai với ngươi. Chẳng phải ngươi đã đồng ý với ta một đơ-ni-ê sao?
14 Hãy lấy tiền công của ngươi mà đi. Ta muốn trả cho kẻ sau cùng này cũng như trả cho ngươi.
15 Không hợp pháp cho ta làm điều ta muốn trong những sự thuộc về ta sao? Có phải mắt của ngươi khó chịu vì ta là tốt lành?"
16 Cũng vậy, người sau cùng sẽ nên đầu và người đầu sẽ nên sau cùng. Vì nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con xin cảm tạ và tôn vinh Cha vì những ân huệ lớn lao mà Ngài ban cho gia đình của con. Nguyện gia đình con được thuộc về Ngài mãi mãi. Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua gợi ý áp dụng của người chăn con học được rằng ơn cứu rỗi và sự ban thưởng của Chúa không dựa trên công lao hay thời gian phục vụ của con dân Chúa, nhưng dựa trên ân điển và sự tốt lành của Ngài.
Thưa Cha, con cũng học được rằng khi con thấy người khác nhận được ân điển của Chúa vượt quá sự suy nghĩ của mình thì con cần vui mừng chứ không ganh tỵ, khó chịu mà ca ngợi sự tốt lành của Chúa.
Thưa Cha, con cũng học được rằng khi phục vụ Chúa con cần làm vì tình yêu, sự trung tín với Chúa chứ không phải làm vì muốn được phần hơn.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những bài học trên đây. Nguyện con luôn được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa mỗi ngày. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường