Ma-thi-ơ 11:20-24 Đức Chúa Jesus Quở Trách Dân Các Thành Cứng Lòng
20 Rồi, Ngài bắt đầu quở trách các thành mà hầu hết những phép lạ của Ngài đã làm ra trong chúng. Vì họ chẳng ăn năn. 21 "Khốn thay cho ngươi, Thành Cô-ra-xin! Khốn thay cho ngươi Thành Bết-sai-đa! Vì những phép lạ đã làm trong các ngươi nếu đã làm ra trong Thành Ti-rơ và Thành Si-đôn, thì họ đã ăn năn từ lâu trong áo gai và tro. 22 Vậy nên, Ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, Thành Ti-rơ và Thành Si-đôn sẽ được dễ chịu hơn các ngươi. 23 Còn ngươi, Ca-bê-na-um, đã được nâng lên đến trời, sẽ bị hạ xuống đến âm phủ! Vì những phép lạ đã làm trong ngươi nếu đã làm trong Sô-đôm, thì nó vẫn còn lại tới ngày nay. 24 Vậy nên, Ta bảo các ngươi rằng, trong ngày phán xét, đất Sô-đôm sẽ được dễ chịu hơn các ngươi."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha vì thì giờ này con lại được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Chúa đã quở trách những thành mà Chúa đã làm hầu hết các phép lạ của Ngài nhưng họ chẳng chịu ăn năn. Đó là những thành đã nhận được những đặc ân rất lớn nhưng lại không chịu hạ mình ăn năn tội lỗi của mình. Khi ngày phán xét đến họ phải chịu hình phạt rất nặng hơn những thành khác. Thưa Cha, qua đó con cũng học được rằng khi con được Chúa ban cho con nhiều đặc ân thì con cần phải biết tận dụng những đặc ân đó để phục vụ cho nhà Chúa, con cần sống xứng đáng với những đặc ân mà Ngài đã ban cho con. Nếu không, một ngày kia con phải trả lời trước Chúa về sự thiếu trách nhiệm của mình.
Con cảm tạ ơn Cha về bài học ngày hôm nay. Nguyện con sống xứng đáng với tình yêu và ân điển mà Chúa đã ban cho con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 10/12/2025
Ma-thi-ơ 11:20-24 Đức Chúa Jesus Quở Trách Dân Các Thành Cứng Lòng
20 Rồi, Ngài bắt đầu quở trách các thành mà hầu hết những phép lạ của Ngài đã làm ra trong chúng. Vì họ chẳng ăn năn.
21 "Khốn thay cho ngươi, Thành Cô-ra-xin! Khốn thay cho ngươi Thành Bết-sai-đa! Vì những phép lạ đã làm trong các ngươi nếu đã làm ra trong Thành Ti-rơ và Thành Si-đôn, thì họ đã ăn năn từ lâu trong áo gai và tro.
22 Vậy nên, Ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, Thành Ti-rơ và Thành Si-đôn sẽ được dễ chịu hơn các ngươi.
23 Còn ngươi, Ca-bê-na-um, đã được nâng lên đến trời, sẽ bị hạ xuống đến âm phủ! Vì những phép lạ đã làm trong ngươi nếu đã làm trong Sô-đôm, thì nó vẫn còn lại tới ngày nay.
24 Vậy nên, Ta bảo các ngươi rằng, trong ngày phán xét, đất Sô-đôm sẽ được dễ chịu hơn các ngươi."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha vì thì giờ này con lại được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Chúa đã quở trách những thành mà Chúa đã làm hầu hết các phép lạ của Ngài nhưng họ chẳng chịu ăn năn. Đó là những thành đã nhận được những đặc ân rất lớn nhưng lại không chịu hạ mình ăn năn tội lỗi của mình. Khi ngày phán xét đến họ phải chịu hình phạt rất nặng hơn những thành khác. Thưa Cha, qua đó con cũng học được rằng khi con được Chúa ban cho con nhiều đặc ân thì con cần phải biết tận dụng những đặc ân đó để phục vụ cho nhà Chúa, con cần sống xứng đáng với những đặc ân mà Ngài đã ban cho con. Nếu không, một ngày kia con phải trả lời trước Chúa về sự thiếu trách nhiệm của mình.
Con cảm tạ ơn Cha về bài học ngày hôm nay. Nguyện con sống xứng đáng với tình yêu và ân điển mà Chúa đã ban cho con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
10/12/2025
***