Công Vụ Các Sứ Đồ 20:1-6 Phao-lô tại Ma-xê-đoan và Hy-lạp
1 Khi sự rối loạn đã yên, Phao-lô đã mời các môn đồ đến, ôm chào họ, rồi lên đường, đi đến xứ Ma-xê-đoan. 2 Người đã trải qua trong các miền ấy, dùng nhiều lời khuyên bảo họ. Người đã đi đến Hy-lạp, 3 ở lại ba tháng. Bởi những người Do-thái đã lập kế hại người, khi người sắp lên tàu đến xứ Si-ri, nên người đã có ý quay lại, ngang qua xứ Ma-xê-đoan. 4 Cùng đi với người đến A-si là Sô-ba-tê quê ở Bê-rê; A-ri-tạc và Xê-cun-đu là người Tê-sa-lô-ni-ca; Gai-út và Ti-mô-thê quê ở Đẹt-bơ; Ti-chi-cơ và Trô-phim quê ở A-si. 5 Những người này đi trước, đợi chúng tôi tại Thành Trô-ách. 6 Sau những ngày của Lễ Bánh Không Men, chúng tôi đã xuống thuyền từ Thành Phi-líp, trong năm ngày, đi đến với họ tại Thành Trô-ách. Chúng tôi đã ở lại đó bảy ngày.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Giờ này, Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi sự rối loạn đã yên rồi thì Phao-lô đã mời các môn đồ đến, ôm chào họ rồi lên đường đến Ma-xê-đoan. Ông đã trải qua trong các miền ấy, dùng nhiều lời khuyên bảo họ rồi đi đến Hy Lạp, ở lại trong ba tháng. Khi ông sắp lên tàu đến xứ Si-ri thì những người Do Thái có kế hoạch hại ông, nên ông đã quay lại ngang qua xứ Ma-xê-đoan. Qua đó, con thấy rằng đời sống của Phao-lô luôn phải đối diện với những sự nguy hiểm rình rập mình, nhưng con thấy ông vẫn bằng cách này hay cách khác để tiếp tục công việc mà Chúa giao cho ông, không sợ hãi, không nản lòng, lui bước. Con học được rằng đời sống đi theo Chúa cũng luôn phải đối diện với khó khăn, thử thách. Nhưng con không vì thế mà lui bước, nhưng cần phải kiên trì tiến bước mỗi ngày trong hành trình đi theo Chúa.
Thưa Cha, cùng đi với Phao-lô đến A-si có nhiều người từ các vùng khác nhau cùng đi với ông. Nhưng những người này đi trước, đợi Phao-lô ở thành Trô-ách. Qua đó, con thấy rằng trên hành trình đi theo Chúa, con cũng cần có nhiều anh chị em ở bên cạnh mình để giúp đỡ mình, như vậy con sẽ có được nhiều sự khích lệ trên bước đường đi theo Chúa. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được sống gần anh chị em của mình, họ cũng đến từ nhiều vùng miền khác nhau trên đất nước Việt Nam. Và nhờ có họ mà con được hỗ trợ, khích lệ nhiều trên bước đường đi theo Chúa. Nguyện xin Cha cũng ban ơn để con cũng trở thành một sự khích lệ cho các anh chị em. Con cảm tạ Cha!
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Cha ban cho con một tấm lòng luôn biết kiên trì trên bước đường đi về nhà Cha. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 16/06/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:1-6 Phao-lô tại Ma-xê-đoan và Hy-lạp
1 Khi sự rối loạn đã yên, Phao-lô đã mời các môn đồ đến, ôm chào họ, rồi lên đường, đi đến xứ Ma-xê-đoan.
2 Người đã trải qua trong các miền ấy, dùng nhiều lời khuyên bảo họ. Người đã đi đến Hy-lạp,
3 ở lại ba tháng. Bởi những người Do-thái đã lập kế hại người, khi người sắp lên tàu đến xứ Si-ri, nên người đã có ý quay lại, ngang qua xứ Ma-xê-đoan.
4 Cùng đi với người đến A-si là Sô-ba-tê quê ở Bê-rê; A-ri-tạc và Xê-cun-đu là người Tê-sa-lô-ni-ca; Gai-út và Ti-mô-thê quê ở Đẹt-bơ; Ti-chi-cơ và Trô-phim quê ở A-si.
5 Những người này đi trước, đợi chúng tôi tại Thành Trô-ách.
6 Sau những ngày của Lễ Bánh Không Men, chúng tôi đã xuống thuyền từ Thành Phi-líp, trong năm ngày, đi đến với họ tại Thành Trô-ách. Chúng tôi đã ở lại đó bảy ngày.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Giờ này, Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi sự rối loạn đã yên rồi thì Phao-lô đã mời các môn đồ đến, ôm chào họ rồi lên đường đến Ma-xê-đoan. Ông đã trải qua trong các miền ấy, dùng nhiều lời khuyên bảo họ rồi đi đến Hy Lạp, ở lại trong ba tháng. Khi ông sắp lên tàu đến xứ Si-ri thì những người Do Thái có kế hoạch hại ông, nên ông đã quay lại ngang qua xứ Ma-xê-đoan. Qua đó, con thấy rằng đời sống của Phao-lô luôn phải đối diện với những sự nguy hiểm rình rập mình, nhưng con thấy ông vẫn bằng cách này hay cách khác để tiếp tục công việc mà Chúa giao cho ông, không sợ hãi, không nản lòng, lui bước. Con học được rằng đời sống đi theo Chúa cũng luôn phải đối diện với khó khăn, thử thách. Nhưng con không vì thế mà lui bước, nhưng cần phải kiên trì tiến bước mỗi ngày trong hành trình đi theo Chúa.
Thưa Cha, cùng đi với Phao-lô đến A-si có nhiều người từ các vùng khác nhau cùng đi với ông. Nhưng những người này đi trước, đợi Phao-lô ở thành Trô-ách. Qua đó, con thấy rằng trên hành trình đi theo Chúa, con cũng cần có nhiều anh chị em ở bên cạnh mình để giúp đỡ mình, như vậy con sẽ có được nhiều sự khích lệ trên bước đường đi theo Chúa. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được sống gần anh chị em của mình, họ cũng đến từ nhiều vùng miền khác nhau trên đất nước Việt Nam. Và nhờ có họ mà con được hỗ trợ, khích lệ nhiều trên bước đường đi theo Chúa. Nguyện xin Cha cũng ban ơn để con cũng trở thành một sự khích lệ cho các anh chị em. Con cảm tạ Cha!
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Cha ban cho con một tấm lòng luôn biết kiên trì trên bước đường đi về nhà Cha. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
16/06/2025