Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 3
37 Đã nghe vậy, họ đã bị chạm trong lòng và đã nói với Phi-e-rơ cùng các sứ đồ còn lại rằng: "Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì?" 38 Phi-e-rơ đã nói với họ: "Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh. 39 Vì lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi, và cho hết thảy những người tận nơi xa, là bao nhiêu người mà Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi." 40 Cùng với nhiều lời khác, người đã làm chứng và khuyên bảo họ rằng: "Các ngươi hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này!" 41 Vậy, thực tế những người vui nhận lời của người đã chịu báp-tem. Ngày ấy, khoảng ba ngàn linh hồn đã được thêm vào Hội Thánh.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha vì thì giờ này Ngài ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu rằng khi một người muốn tin nhận Chúa họ phải ăn năn những tội lỗi của mình, chịu Báp-tem vào trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa và họ sẽ được ban cho Đức Thánh Linh và thánh linh để sống theo Lời Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng việc ăn năn những tội lỗi là mỗi người phải tự quyết định lấy và không ai làm thay được, vì mỗi người phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm ra.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi một người tin nhận Chúa thì cần sớm làm Báp-tem cho họ. Điều đó thể hiện tấm lòng nhanh chóng muốn được từ bỏ đời sống cũ để tiếp nhận Chúa vào đời sống của mình để sống đời sống mới. Các giáo hội đòi hỏi một người phải học giáo lý rồi mới được Báp-tem là không đúng với lẽ thật, đó chỉ là quy định theo sự khôn sáng của xác thịt loài người.
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con cũng thấy ấn tượng về việc bài giảng của Phi-e-rơ đã đưa dắt được khoảng ba ngàn linh hồn về với Chúa. Con thấy đó là do Phi-e-rơ đã được Đức Thánh Linh dẫn dắt, ban cho sự khôn sáng để dùng Lời Chúa mà giảng Tin Lành. Con thấy được việc giảng Tin Lành với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và dùng Lời Chúa để giảng Tin Lành thì kết quả có được thật vượt trội. Và để có được điều đó thì bản thân Phi-e-rơ cũng đã có sự hiểu biết Lời Chúa nên ông mới giảng được như vậy. Qua đó, mà con rút ra được bài học là con cần phải trau dồi học hỏi Lời Chúa nhiều hơn và khi giảng Tin Lành con cần nhờ cậy nơi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh thì sẽ đạt được kết quả tốt.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa giúp con thời gian tới có sự hiểu biết về Lời Chúa nhiều hơn để con có thể giảng Tin Lành bằng Lời Chúa và đưa dắt dù chỉ là một linh hồn vào trong sự cứu rỗi, con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 17/01/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 3
37 Đã nghe vậy, họ đã bị chạm trong lòng và đã nói với Phi-e-rơ cùng các sứ đồ còn lại rằng: "Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì?"
38 Phi-e-rơ đã nói với họ: "Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh.
39 Vì lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi, và cho hết thảy những người tận nơi xa, là bao nhiêu người mà Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi."
40 Cùng với nhiều lời khác, người đã làm chứng và khuyên bảo họ rằng: "Các ngươi hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này!"
41 Vậy, thực tế những người vui nhận lời của người đã chịu báp-tem. Ngày ấy, khoảng ba ngàn linh hồn đã được thêm vào Hội Thánh.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha vì thì giờ này Ngài ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu rằng khi một người muốn tin nhận Chúa họ phải ăn năn những tội lỗi của mình, chịu Báp-tem vào trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa và họ sẽ được ban cho Đức Thánh Linh và thánh linh để sống theo Lời Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng việc ăn năn những tội lỗi là mỗi người phải tự quyết định lấy và không ai làm thay được, vì mỗi người phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm ra.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi một người tin nhận Chúa thì cần sớm làm Báp-tem cho họ. Điều đó thể hiện tấm lòng nhanh chóng muốn được từ bỏ đời sống cũ để tiếp nhận Chúa vào đời sống của mình để sống đời sống mới. Các giáo hội đòi hỏi một người phải học giáo lý rồi mới được Báp-tem là không đúng với lẽ thật, đó chỉ là quy định theo sự khôn sáng của xác thịt loài người.
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con cũng thấy ấn tượng về việc bài giảng của Phi-e-rơ đã đưa dắt được khoảng ba ngàn linh hồn về với Chúa. Con thấy đó là do Phi-e-rơ đã được Đức Thánh Linh dẫn dắt, ban cho sự khôn sáng để dùng Lời Chúa mà giảng Tin Lành. Con thấy được việc giảng Tin Lành với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và dùng Lời Chúa để giảng Tin Lành thì kết quả có được thật vượt trội. Và để có được điều đó thì bản thân Phi-e-rơ cũng đã có sự hiểu biết Lời Chúa nên ông mới giảng được như vậy. Qua đó, mà con rút ra được bài học là con cần phải trau dồi học hỏi Lời Chúa nhiều hơn và khi giảng Tin Lành con cần nhờ cậy nơi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh thì sẽ đạt được kết quả tốt.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa giúp con thời gian tới có sự hiểu biết về Lời Chúa nhiều hơn để con có thể giảng Tin Lành bằng Lời Chúa và đưa dắt dù chỉ là một linh hồn vào trong sự cứu rỗi, con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
17/01/2025
***