Công Vụ Các Sứ Đồ 23:23-35 Phao-lô Được Đưa đến Thành Sê-sa-rê
23 Ông đã gọi hai viên đại đội trưởng, nói: "Vào giờ thứ ba đêm nay, hãy sắm sẵn hai trăm quân lính, bảy mươi kỵ binh, và hai trăm lính cầm giáo, để đi đến Thành Sê-sa-rê." {Dân I-sơ-ra-ên chia ban đêm từ khi mặt trời lặn cho tới khi mặt trời mọc thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ tối. Giờ thứ ba bắt đầu vào khoảng 8 giờ tối.} 24 Cũng có sẵn thú cưỡi, để chúng đặt Phao-lô lên, đem người bình an đến nơi Thống Đốc Phê-lít. 25 Ông đã viết một bức thư bao gồm như thế này: 26 "Cơ-lốt Li-sia chào mừng Thống Đốc Phê-lít đáng kính. 27 Người này đã bị bắt bởi dân Do-thái và sắp bị giết bởi chúng. Tôi đã đến với quân đội và giải cứu người, biết rằng, người là công dân La-mã. 28 Tôi muốn biết bởi lý do gì chúng đã cáo tội người nên tôi đã giải người đến Tòa Công Luận của chúng. 29 Tôi đã nhận thấy, người bị cáo tội về các tranh luận luật pháp của họ, nhưng chẳng có sự cáo tội nào đáng bị chết hay bị xiềng xích. 30 Tôi đã được báo rằng, giữa những người Do-thái có một âm mưu, định ý nghịch lại người. Tôi đã lập tức gửi người đến ngài, truyền cho những kẻ kiện cáo cũng nói trước ngài điều gì chúng nghịch lại người. Kính chào." 31 Vậy, thực tế, các quân lính đã theo lệnh truyền cho họ, đem Phao-lô giải đi trong đêm, đến Thành An-ti-ba-tri. 32 Hôm sau, họ đã để các kỵ binh đi với người, còn họ đã trở về đồn. 33 Các người ấy đã vào đến Thành Sê-sa-rê và đưa thư cho thống đốc, cũng giao nộp Phao-lô cho người. 34 Thống đốc đã đọc thư thì hỏi người ở tỉnh nào, và biết rằng, người từ Tỉnh Si-li-si. 35 Ông đã nói: "Ta sẽ nghe ngươi, khi những kẻ kiện cáo ngươi cũng đến." Kế đó, ông đã truyền cho người bị giữ trong công đường của Hê-rốt.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn gìn giữ con một buổi sáng làm việc được bình an. Giờ này, Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng, sau khi biết tin về âm mưu giết Phao-lô của những người Do-thái thì viên chỉ huy gọi hai viên đại đội trưởng đến, để sai họ vào giờ thứ ba đêm hôm đó sắm sẵn hai trăm quân lính, bảy mươi kỵ binh và hai trăm lính cầm giáo, để đi đến thành Sê-sa-rê. Cũng có thú cưỡi để đặt Phao-lô lên đem ông bình an đến nơi Thống Đốc Phê-lít. Ông đã viết một bức thư kể lại trung thực việc của Phao-lô và nói rằng Phao-lô không đáng bị chết hay bị xiềng xích. Nay ông gửi Phao-lô đến cho Phê-lít và cũng truyền cho những kẻ kiện cáo Phao-lô cũng đến với Phê-lít. Các quân lính đã theo lệnh truyền đem Phao-lô giải đi trong đêm đến thành An-ti-ba-tri. Hôm sau, họ đã để các kỵ binh đi với Phao-lô, còn họ quay trở về đồn. Các người ấy đã vào đến thành Sê-sa-rê và đưa thư cho Thống Đốc, cũng giao nộp Phao-lô cho người. Thống Đốc Phê-lít đã đọc thư và hỏi Phao-lô ở tỉnh nào và biết rằng Phao-lô ở tỉnh Si-li-si. Ông đã nói: "Ta sẽ nghe ngươi, khi những kẻ kiện cáo ngươi cũng đến". Kế đó, ông truyền cho Phao-lô bị giữ trong công đường của Hê-rốt.
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con thấy được sự khó khăn, vất vả của Phao-lô khi ông sống theo Lời Chúa. Ông bị người ta muốn giết hại, bị giải giao ban đêm từ thành này sang thành kia như một tên tội phạm dù ông không làm gì nên tội. Nhưng con không thấy ông than phiền hay trách móc, mà chỉ thấy tấm lòng của ông luôn muốn hoàn thành những việc mà Chúa giao cho ông một cách tốt nhất. Ông là tấm gương sáng cho con dân Chúa về việc vác thập tự giá mỗi ngày để đi theo Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện con cũng học theo tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô trong cuộc đời đi theo Chúa của mình để con sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 10/07/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 23:23-35 Phao-lô Được Đưa đến Thành Sê-sa-rê
23 Ông đã gọi hai viên đại đội trưởng, nói: "Vào giờ thứ ba đêm nay, hãy sắm sẵn hai trăm quân lính, bảy mươi kỵ binh, và hai trăm lính cầm giáo, để đi đến Thành Sê-sa-rê." {Dân I-sơ-ra-ên chia ban đêm từ khi mặt trời lặn cho tới khi mặt trời mọc thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ tối. Giờ thứ ba bắt đầu vào khoảng 8 giờ tối.}
24 Cũng có sẵn thú cưỡi, để chúng đặt Phao-lô lên, đem người bình an đến nơi Thống Đốc Phê-lít.
25 Ông đã viết một bức thư bao gồm như thế này:
26 "Cơ-lốt Li-sia chào mừng Thống Đốc Phê-lít đáng kính.
27 Người này đã bị bắt bởi dân Do-thái và sắp bị giết bởi chúng. Tôi đã đến với quân đội và giải cứu người, biết rằng, người là công dân La-mã.
28 Tôi muốn biết bởi lý do gì chúng đã cáo tội người nên tôi đã giải người đến Tòa Công Luận của chúng.
29 Tôi đã nhận thấy, người bị cáo tội về các tranh luận luật pháp của họ, nhưng chẳng có sự cáo tội nào đáng bị chết hay bị xiềng xích.
30 Tôi đã được báo rằng, giữa những người Do-thái có một âm mưu, định ý nghịch lại người. Tôi đã lập tức gửi người đến ngài, truyền cho những kẻ kiện cáo cũng nói trước ngài điều gì chúng nghịch lại người. Kính chào."
31 Vậy, thực tế, các quân lính đã theo lệnh truyền cho họ, đem Phao-lô giải đi trong đêm, đến Thành An-ti-ba-tri.
32 Hôm sau, họ đã để các kỵ binh đi với người, còn họ đã trở về đồn.
33 Các người ấy đã vào đến Thành Sê-sa-rê và đưa thư cho thống đốc, cũng giao nộp Phao-lô cho người.
34 Thống đốc đã đọc thư thì hỏi người ở tỉnh nào, và biết rằng, người từ Tỉnh Si-li-si.
35 Ông đã nói: "Ta sẽ nghe ngươi, khi những kẻ kiện cáo ngươi cũng đến." Kế đó, ông đã truyền cho người bị giữ trong công đường của Hê-rốt.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn gìn giữ con một buổi sáng làm việc được bình an. Giờ này, Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng, sau khi biết tin về âm mưu giết Phao-lô của những người Do-thái thì viên chỉ huy gọi hai viên đại đội trưởng đến, để sai họ vào giờ thứ ba đêm hôm đó sắm sẵn hai trăm quân lính, bảy mươi kỵ binh và hai trăm lính cầm giáo, để đi đến thành Sê-sa-rê. Cũng có thú cưỡi để đặt Phao-lô lên đem ông bình an đến nơi Thống Đốc Phê-lít. Ông đã viết một bức thư kể lại trung thực việc của Phao-lô và nói rằng Phao-lô không đáng bị chết hay bị xiềng xích. Nay ông gửi Phao-lô đến cho Phê-lít và cũng truyền cho những kẻ kiện cáo Phao-lô cũng đến với Phê-lít. Các quân lính đã theo lệnh truyền đem Phao-lô giải đi trong đêm đến thành An-ti-ba-tri. Hôm sau, họ đã để các kỵ binh đi với Phao-lô, còn họ quay trở về đồn. Các người ấy đã vào đến thành Sê-sa-rê và đưa thư cho Thống Đốc, cũng giao nộp Phao-lô cho người. Thống Đốc Phê-lít đã đọc thư và hỏi Phao-lô ở tỉnh nào và biết rằng Phao-lô ở tỉnh Si-li-si. Ông đã nói: "Ta sẽ nghe ngươi, khi những kẻ kiện cáo ngươi cũng đến". Kế đó, ông truyền cho Phao-lô bị giữ trong công đường của Hê-rốt.
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con thấy được sự khó khăn, vất vả của Phao-lô khi ông sống theo Lời Chúa. Ông bị người ta muốn giết hại, bị giải giao ban đêm từ thành này sang thành kia như một tên tội phạm dù ông không làm gì nên tội. Nhưng con không thấy ông than phiền hay trách móc, mà chỉ thấy tấm lòng của ông luôn muốn hoàn thành những việc mà Chúa giao cho ông một cách tốt nhất. Ông là tấm gương sáng cho con dân Chúa về việc vác thập tự giá mỗi ngày để đi theo Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện con cũng học theo tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô trong cuộc đời đi theo Chúa của mình để con sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
10/07/2025
***