Ma-thi-ơ 8:14-22 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh cho Mẹ Vợ của Phi-e-rơ và Nhiều Người Khác, Điều Kiện để Theo Đức Chúa Jesus
14 Đức Chúa Jesus đã vào trong nhà của Phi-e-rơ. Ngài đã thấy mẹ vợ của người được đặt nằm xuống và bị sốt. 15 Ngài đã chạm tay của bà và cơn sốt đã rời khỏi bà. Bà đã đứng dậy và phục vụ họ. 16 Chiều đến, người ta đã đem cho Ngài nhiều kẻ bị các quỷ ám. Ngài đã đuổi các tà linh bằng lời phán và đã chữa lành hết thảy những người có bệnh. 17 Vậy, đã ứng nghiệm lời nói bởi Tiên Tri Ê-sai rằng: "Chính Ngài đã lấy đi những sự bệnh tật của chúng ta, và đã gánh lấy những sự đau ốm." {Ê-sai 53:4} 18 Khi Đức Chúa Jesus đã thấy nhiều đám dân đông ở chung quanh mình, Ngài đã truyền đi qua bờ bên kia. 19 Một thầy thông giáo kia đã đến, thưa với Ngài: "Thưa Thầy, tôi sẽ theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi." 20 Đức Chúa Jesus phán với người: "Những con cáo có hang, những chim trời có ổ, nhưng Con Người không có chỗ để gối đầu." 21 Một người khác thuộc những môn đồ của Ngài đã thưa với Ngài: "Thưa Chúa, xin cho phép tôi đi và chôn cha của tôi trước." 22 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với người: "Hãy theo Ta! Hãy để những kẻ chết chôn những kẻ chết của họ!"
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một buổi sáng được bình an. Giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài ban cho con sự khôn sáng để con sống đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu rằng sau khi được Chúa Jesus chữa lành bệnh thì mẹ vợ của Phi-e-rơ liền đứng dậy và phục vụ. Qua đó, con học được tấm lòng biết ơn của mẹ vợ Phi-e-rơ đối với Chúa. Con cần nhớ đến những điều mà Chúa đã làm ơn cho con để con cũng sốt sắng mà phục vụ Ngài và người khác.
Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa Jesus đã chữa lành cho hết thảy những người bệnh mà người ta đem đến cho Ngài thể hiện Ngài yêu tất cả loài người và luôn muốn mang đến điều tốt nhất cho họ. Điều Ngài muốn là loài người tìm đến Ngài để nhận được sự cứu rỗi chứ không chỉ là sự chữa lành về bệnh tật thể xác, nên khi thấy nhiều đám dân đông ở chung quanh mình thì Ngài đã truyền đi qua bờ bên kia.
Thưa Cha, qua câu chuyện một thầy thông giáo muốn theo Chúa Jesus, con hiểu rằng, để đi theo Chúa thì một người cần phải chấp nhận chịu khổ khi theo Ngài, có khi là không có một ngôi nhà để ở, phải đi đây đó để rao giảng Tin Lành hoặc làm công việc của nhà Chúa.
Thưa Cha, qua câu chuyện một môn đồ của Chúa Jesus muốn về chôn cha mình rồi mới đi theo Chúa, con hiểu rằng, khi đi theo Chúa thì có những việc dường như là việc chính đáng cần làm, nhưng nếu điều đó trở thành rào cản ngăn cản mình dành ưu tiên cho Chúa Jesus và sứ mạng của Ngài thì con cần từ bỏ công việc đó mà ưu tiên cho công việc nhà Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện con sống xứng đáng với những gì mà Chúa đã làm ra trên đời sống của con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 23/10/2025
Ma-thi-ơ 8:14-22 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh cho Mẹ Vợ của Phi-e-rơ và Nhiều Người Khác, Điều Kiện để Theo Đức Chúa Jesus
14 Đức Chúa Jesus đã vào trong nhà của Phi-e-rơ. Ngài đã thấy mẹ vợ của người được đặt nằm xuống và bị sốt.
15 Ngài đã chạm tay của bà và cơn sốt đã rời khỏi bà. Bà đã đứng dậy và phục vụ họ.
16 Chiều đến, người ta đã đem cho Ngài nhiều kẻ bị các quỷ ám. Ngài đã đuổi các tà linh bằng lời phán và đã chữa lành hết thảy những người có bệnh.
17 Vậy, đã ứng nghiệm lời nói bởi Tiên Tri Ê-sai rằng: "Chính Ngài đã lấy đi những sự bệnh tật của chúng ta, và đã gánh lấy những sự đau ốm." {Ê-sai 53:4}
18 Khi Đức Chúa Jesus đã thấy nhiều đám dân đông ở chung quanh mình, Ngài đã truyền đi qua bờ bên kia.
19 Một thầy thông giáo kia đã đến, thưa với Ngài: "Thưa Thầy, tôi sẽ theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi."
20 Đức Chúa Jesus phán với người: "Những con cáo có hang, những chim trời có ổ, nhưng Con Người không có chỗ để gối đầu."
21 Một người khác thuộc những môn đồ của Ngài đã thưa với Ngài: "Thưa Chúa, xin cho phép tôi đi và chôn cha của tôi trước."
22 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với người: "Hãy theo Ta! Hãy để những kẻ chết chôn những kẻ chết của họ!"
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một buổi sáng được bình an. Giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài ban cho con sự khôn sáng để con sống đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu rằng sau khi được Chúa Jesus chữa lành bệnh thì mẹ vợ của Phi-e-rơ liền đứng dậy và phục vụ. Qua đó, con học được tấm lòng biết ơn của mẹ vợ Phi-e-rơ đối với Chúa. Con cần nhớ đến những điều mà Chúa đã làm ơn cho con để con cũng sốt sắng mà phục vụ Ngài và người khác.
Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa Jesus đã chữa lành cho hết thảy những người bệnh mà người ta đem đến cho Ngài thể hiện Ngài yêu tất cả loài người và luôn muốn mang đến điều tốt nhất cho họ. Điều Ngài muốn là loài người tìm đến Ngài để nhận được sự cứu rỗi chứ không chỉ là sự chữa lành về bệnh tật thể xác, nên khi thấy nhiều đám dân đông ở chung quanh mình thì Ngài đã truyền đi qua bờ bên kia.
Thưa Cha, qua câu chuyện một thầy thông giáo muốn theo Chúa Jesus, con hiểu rằng, để đi theo Chúa thì một người cần phải chấp nhận chịu khổ khi theo Ngài, có khi là không có một ngôi nhà để ở, phải đi đây đó để rao giảng Tin Lành hoặc làm công việc của nhà Chúa.
Thưa Cha, qua câu chuyện một môn đồ của Chúa Jesus muốn về chôn cha mình rồi mới đi theo Chúa, con hiểu rằng, khi đi theo Chúa thì có những việc dường như là việc chính đáng cần làm, nhưng nếu điều đó trở thành rào cản ngăn cản mình dành ưu tiên cho Chúa Jesus và sứ mạng của Ngài thì con cần từ bỏ công việc đó mà ưu tiên cho công việc nhà Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện con sống xứng đáng với những gì mà Chúa đã làm ra trên đời sống của con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
23/10/2025
***