Ma-thi-ơ 13:31-35 Ngụ Ngôn về Hạt Mù-tạt và Men, Lời Tiên Tri và Các Ngụ Ngôn
31 Ngài đã đưa ra cho họ một ngụ ngôn khác, rằng: "Vương Quốc Trời là giống như một hạt giống mù-tạt mà người kia lấy, gieo trong ruộng của mình. 32 Nó thật là nhỏ hơn tất cả các giống khác, nhưng khi đã mọc lên, nó là lớn nhất trong các thứ rau, và trở thành cây, mà những chim trời đến, trú ngụ trong các nhánh của nó." 33 Ngài đã phán một ngụ ngôn khác cho họ: "Vương Quốc Trời là giống như men mà một người đàn bà lấy, trộn vào trong ba đấu bột, cho tới khi hết thảy đã lên men." 34 Đức Chúa Jesus đã phán với đoàn dân hết thảy các điều đó trong các ngụ ngôn. Ngài đã chẳng phán với họ mà không dùng ngụ ngôn. 35 Bởi đó, được ứng nghiệm lời đã nói bởi đấng tiên tri, rằng: "Ta sẽ mở miệng của Ta trong những ngụ ngôn. Ta sẽ rao bảo các điều được giữ kín nhiệm từ buổi dựng nền của thế gian." {Thi Thiên 78:2}
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha vì thì giờ này Ngài lại ban cho con cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng tuy lúc đầu Tin Lành về Vương Quốc Trời xuất phát điểm với ít ỏi người nhưng sau đó Tin Lành sẽ phát triển mạnh và khiến số lượng người biết đến Tin Lành và tin nhận Tin Lành là nhiều nhất so với tất cả các tôn giáo ở trên thế giới. Điều đó hiện tại đã ứng nghiệm vì số lượng người tự xưng mình là Cơ-đốc nhân trên thế giới là hơn hai tỷ người, lớn nhất trong các tôn giáo.
Thưa Cha, con hiểu rằng như men thì chỉ cần bỏ vào một ít nhưng sau đó men sẽ lan tỏa, phát triển ở trong đống bột rất nhanh và sẽ lan tỏa hết cả đống bột. Tin Lành của Chúa cũng vậy, ban đầu chỉ xuất phát với ít người biết đến nhưng sau đó sức phát triển, lan tỏa của Tin Lành ở trong thế gian cũng rất nhanh và trong tương lai thì khắp đất sẽ được nghe biết về Tin Lành.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu đến đây. Nguyện xin Cha ban cho con được hiểu nhiều hơn về Lời Ngài trong những lần suy ngẫm tiếp theo. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 14/01/2026
Ma-thi-ơ 13:31-35 Ngụ Ngôn về Hạt Mù-tạt và Men, Lời Tiên Tri và Các Ngụ Ngôn
31 Ngài đã đưa ra cho họ một ngụ ngôn khác, rằng: "Vương Quốc Trời là giống như một hạt giống mù-tạt mà người kia lấy, gieo trong ruộng của mình.
32 Nó thật là nhỏ hơn tất cả các giống khác, nhưng khi đã mọc lên, nó là lớn nhất trong các thứ rau, và trở thành cây, mà những chim trời đến, trú ngụ trong các nhánh của nó."
33 Ngài đã phán một ngụ ngôn khác cho họ: "Vương Quốc Trời là giống như men mà một người đàn bà lấy, trộn vào trong ba đấu bột, cho tới khi hết thảy đã lên men."
34 Đức Chúa Jesus đã phán với đoàn dân hết thảy các điều đó trong các ngụ ngôn. Ngài đã chẳng phán với họ mà không dùng ngụ ngôn.
35 Bởi đó, được ứng nghiệm lời đã nói bởi đấng tiên tri, rằng: "Ta sẽ mở miệng của Ta trong những ngụ ngôn. Ta sẽ rao bảo các điều được giữ kín nhiệm từ buổi dựng nền của thế gian." {Thi Thiên 78:2}
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha vì thì giờ này Ngài lại ban cho con cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng tuy lúc đầu Tin Lành về Vương Quốc Trời xuất phát điểm với ít ỏi người nhưng sau đó Tin Lành sẽ phát triển mạnh và khiến số lượng người biết đến Tin Lành và tin nhận Tin Lành là nhiều nhất so với tất cả các tôn giáo ở trên thế giới. Điều đó hiện tại đã ứng nghiệm vì số lượng người tự xưng mình là Cơ-đốc nhân trên thế giới là hơn hai tỷ người, lớn nhất trong các tôn giáo.
Thưa Cha, con hiểu rằng như men thì chỉ cần bỏ vào một ít nhưng sau đó men sẽ lan tỏa, phát triển ở trong đống bột rất nhanh và sẽ lan tỏa hết cả đống bột. Tin Lành của Chúa cũng vậy, ban đầu chỉ xuất phát với ít người biết đến nhưng sau đó sức phát triển, lan tỏa của Tin Lành ở trong thế gian cũng rất nhanh và trong tương lai thì khắp đất sẽ được nghe biết về Tin Lành.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu đến đây. Nguyện xin Cha ban cho con được hiểu nhiều hơn về Lời Ngài trong những lần suy ngẫm tiếp theo. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
14/01/2026
***