Ma-thi-ơ 13:18-23 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
18 Vậy, các ngươi hãy nghe ngụ ngôn về người gieo giống. 19 Người nào nghe Lời về Vương Quốc Trời mà không hiểu, thì Kẻ Dữ đến và cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy. Đó là kẻ đã nhận hạt giống bên lối đi. 20 Hạt giống đã được gieo vào trong đất đá sỏi, ấy là người nghe Lời, liền nhận lấy nó với sự vui mừng. 21 Nhưng nó không có rễ trong người mà chỉ tồn tại tạm thời. Khi vì Lời mà xảy ra sự khốn khó hoặc sự bách hại, người liền vấp phạm. 22 Hạt giống đã được gieo vào trong những gai góc, ấy là người nghe Lời mà sự lo lắng về đời này và sự dối gạt của sự giàu có bóp chẹt Lời; và nó thành ra không kết quả. 23 Nhưng hạt giống đã được gieo vào trong đất tốt là người nghe Lời và hiểu. Nó kết quả ngay và chắc chắn sinh ra một trăm, hoặc sáu chục, hoặc ba chục."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con dâng lời tôn vinh và cảm tạ ơn Cha đã ban cho con hôm nay được làm việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Giờ này, con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con khi con viết bài suy ngẫm để con hiểu được những sự mầu nhiệm trong Lời của Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con chú ý đến mảnh đất tốt khi hạt giống gieo vào thì kết quả ngay và chắc chắn sinh ra một trăm, hoặc sáu chục, hoặc ba chục. Con hiểu rằng mảnh đất tốt tiêu biểu cho tấm lòng của một người khi nghe về Tin Lành thì hiểu rằng mình là một tội nhân và để được cứu rỗi thì cần phải hạ mình ăn năn những tội lỗi của mình. Qua đó, con cũng học được rằng để đời sống của con được kết quả tốt thì con cũng cần luôn có tấm lòng hạ mình tra xét những tội lỗi của mình để ăn năn mà từ bỏ. Có như vậy tấm lòng con mới là mảnh đất tốt để Lời Chúa phát triển trong con.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện con luôn biết tra xét tấm lòng mình để từ bỏ hết những tội lỗi còn tồn đọng trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 07/01/2025
Ma-thi-ơ 13:18-23 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
18 Vậy, các ngươi hãy nghe ngụ ngôn về người gieo giống.
19 Người nào nghe Lời về Vương Quốc Trời mà không hiểu, thì Kẻ Dữ đến và cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy. Đó là kẻ đã nhận hạt giống bên lối đi.
20 Hạt giống đã được gieo vào trong đất đá sỏi, ấy là người nghe Lời, liền nhận lấy nó với sự vui mừng.
21 Nhưng nó không có rễ trong người mà chỉ tồn tại tạm thời. Khi vì Lời mà xảy ra sự khốn khó hoặc sự bách hại, người liền vấp phạm.
22 Hạt giống đã được gieo vào trong những gai góc, ấy là người nghe Lời mà sự lo lắng về đời này và sự dối gạt của sự giàu có bóp chẹt Lời; và nó thành ra không kết quả.
23 Nhưng hạt giống đã được gieo vào trong đất tốt là người nghe Lời và hiểu. Nó kết quả ngay và chắc chắn sinh ra một trăm, hoặc sáu chục, hoặc ba chục."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con dâng lời tôn vinh và cảm tạ ơn Cha đã ban cho con hôm nay được làm việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Giờ này, con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con khi con viết bài suy ngẫm để con hiểu được những sự mầu nhiệm trong Lời của Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con chú ý đến mảnh đất tốt khi hạt giống gieo vào thì kết quả ngay và chắc chắn sinh ra một trăm, hoặc sáu chục, hoặc ba chục. Con hiểu rằng mảnh đất tốt tiêu biểu cho tấm lòng của một người khi nghe về Tin Lành thì hiểu rằng mình là một tội nhân và để được cứu rỗi thì cần phải hạ mình ăn năn những tội lỗi của mình. Qua đó, con cũng học được rằng để đời sống của con được kết quả tốt thì con cũng cần luôn có tấm lòng hạ mình tra xét những tội lỗi của mình để ăn năn mà từ bỏ. Có như vậy tấm lòng con mới là mảnh đất tốt để Lời Chúa phát triển trong con.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện con luôn biết tra xét tấm lòng mình để từ bỏ hết những tội lỗi còn tồn đọng trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
07/01/2025
***