Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con khi con viết bài chia sẻ. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của mình qua Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47:
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi ăn năn tội, tin nhận Chúa thì những người tin nhận Chúa đã có sự siêng suốt trong việc vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, là những giáo lý mà họ học được từ Đức Chúa Jesus Christ. Họ cũng siêng suốt trong sự thông công, sự bẻ bánh để nhớ đến Chúa và sự cầu nguyện với Chúa. Con nhận thấy đây là bông trái của những người đã được dựng nên mới muốn vâng giữ điều răn luật pháp của Chúa, muốn thông công cùng anh chị em và thông công với Chúa.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi chứng kiến những phép lạ và những dấu lạ được làm ra bởi các sứ đồ thì họ thấy được những điều không thể tưởng tượng được theo con mắt xác thịt, họ thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa và quyền năng của Ngài được thể hiện qua các sứ đồ. Qua đó, mà sự kính sợ Chúa đã bao phủ khắp mọi người tin nhận Chúa.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật. 45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi tin nhận Chúa những người tin Chúa nhận biết mình là con cái của một Cha, là anh chị em của nhau. Nên họ ở với nhau và xem của cải của mình là của chung. Khi thấy có ai khó khăn trong đời sống thì người có của cải bán tài sản của mình để chia xẻ với người đang gặp khó khăn. Điều này thể hiện tình yêu của những người tin Chúa đối với nhau, sẵn sàng chia xẻ những gì mình có để cứu giúp anh em mình khi cần.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
Thưa Cha, con hiểu rằng những người mới tin Chúa có sự hiệp một trong việc thờ phượng Chúa, họ yêu Chúa, sống vui vẻ và yêu thương hiệp một với nhau.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được vào Hội Thánh.
Thưa Cha, con hiểu rằng đời sống của những người trong Hội Thánh ban đầu chiếu ra sự vinh quang của Đức Chúa Trời, họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua nếp sống của họ và điều đó làm đẹp lòng dân chúng sống xung quanh họ. Qua đời sống như vậy mà nhiều người nhận biết Chúa tốt lành để tin theo và họ được Chúa thêm vào Hội Thánh.
Con cảm tạ ơn Cha về những sự hiểu Cha ban cho con trên đây. Qua đó mà con học được con cần sống yêu thương hiệp một, vui vẻ, thật thà với anh chị em của mình, biết chia sẻ những gì mình có để giúp đỡ người khác trong Hội Thánh. Đời sống của con phải tôn vinh Đức Chúa Trời để qua đời sống của con mà những người xung quanh nhìn thấy sự tốt đẹp của Chúa để họ cũng tìm kiếm Chúa mà được cứu. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều về những điều con học ngày hôm nay thật ích lợi cho con. Nguyện xin Chúa ban ơn cho con để con thực hành tốt những điều con đã học. A-men! Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 18/01/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con khi con viết bài chia sẻ. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của mình qua Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47:
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi ăn năn tội, tin nhận Chúa thì những người tin nhận Chúa đã có sự siêng suốt trong việc vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, là những giáo lý mà họ học được từ Đức Chúa Jesus Christ. Họ cũng siêng suốt trong sự thông công, sự bẻ bánh để nhớ đến Chúa và sự cầu nguyện với Chúa. Con nhận thấy đây là bông trái của những người đã được dựng nên mới muốn vâng giữ điều răn luật pháp của Chúa, muốn thông công cùng anh chị em và thông công với Chúa.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi chứng kiến những phép lạ và những dấu lạ được làm ra bởi các sứ đồ thì họ thấy được những điều không thể tưởng tượng được theo con mắt xác thịt, họ thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa và quyền năng của Ngài được thể hiện qua các sứ đồ. Qua đó, mà sự kính sợ Chúa đã bao phủ khắp mọi người tin nhận Chúa.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật.
45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi tin nhận Chúa những người tin Chúa nhận biết mình là con cái của một Cha, là anh chị em của nhau. Nên họ ở với nhau và xem của cải của mình là của chung. Khi thấy có ai khó khăn trong đời sống thì người có của cải bán tài sản của mình để chia xẻ với người đang gặp khó khăn. Điều này thể hiện tình yêu của những người tin Chúa đối với nhau, sẵn sàng chia xẻ những gì mình có để cứu giúp anh em mình khi cần.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
Thưa Cha, con hiểu rằng những người mới tin Chúa có sự hiệp một trong việc thờ phượng Chúa, họ yêu Chúa, sống vui vẻ và yêu thương hiệp một với nhau.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được vào Hội Thánh.
Thưa Cha, con hiểu rằng đời sống của những người trong Hội Thánh ban đầu chiếu ra sự vinh quang của Đức Chúa Trời, họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua nếp sống của họ và điều đó làm đẹp lòng dân chúng sống xung quanh họ. Qua đời sống như vậy mà nhiều người nhận biết Chúa tốt lành để tin theo và họ được Chúa thêm vào Hội Thánh.
Con cảm tạ ơn Cha về những sự hiểu Cha ban cho con trên đây. Qua đó mà con học được con cần sống yêu thương hiệp một, vui vẻ, thật thà với anh chị em của mình, biết chia sẻ những gì mình có để giúp đỡ người khác trong Hội Thánh. Đời sống của con phải tôn vinh Đức Chúa Trời để qua đời sống của con mà những người xung quanh nhìn thấy sự tốt đẹp của Chúa để họ cũng tìm kiếm Chúa mà được cứu. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều về những điều con học ngày hôm nay thật ích lợi cho con. Nguyện xin Chúa ban ơn cho con để con thực hành tốt những điều con đã học. A-men! Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
18/01/2025
***