Ma-thi-ơ 12:22-30 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
22 Bấy giờ, một người bị quỷ ám, mù và câm, đã được đem đến Ngài. Ngài đã chữa lành người. Vì vậy, người mù và câm đã nói và đã thấy. 23 Hết thảy dân chúng đã ngạc nhiên và nói: "Có phải người này là con cháu của Đa-vít?" 24 Nhưng những người Pha-ri-si nghe vậy thì đã nói: "Người này không đuổi những quỷ trừ khi bởi Bê-ên-xê-bun, kẻ cầm đầu của những quỷ." 25 Đức Chúa Jesus đã biết những ý tưởng của họ, Ngài đã phán với họ: "Một vương quốc chia xé, nghịch lại chính nó thì bị phá hoang. Một thành hay một nhà chia xé, nghịch lại chính nó thì sẽ không đứng vững. 26 Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, nó tự chia xé, nghịch lại chính nó. Vậy thì làm sao vương quốc của nó đứng vững? 27 Nếu Ta bởi Bê-ên-xê-bun đuổi những quỷ thì con cháu của các ngươi bởi ai đuổi chúng? Bởi đó, chúng nó sẽ là những thẩm phán của các ngươi. 28 Nếu Ta bởi thần quyền của Thiên Chúa đuổi những quỷ thì Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến trên các ngươi. 29 Hay là thế nào một người có thể vào trong nhà của một người mạnh sức để cướp tài vật của người ấy, trừ khi, trước hết trói người mạnh sức, rồi mới cướp nhà của người? 30 Ai không theo Ta thì nghịch lại Ta. Ai không hiệp lại với Ta thì tan lạc.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này con lại được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh mở lòng, mở trí cho con để con hiểu được Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng có một người bị quỷ ám, bị mù và câm được đem đến cho Đức Chúa Jesus và Ngài đã chữa lành cho. Vì vậy, người mù và câm đã nói và đã thấy. Hết thảy dân chúng đã ngạc nhiên và nói rằng có phải người này là con cháu của Đa-vít. Nhưng những người Pha-ri-si nghe vậy thì đã nói rằng Chúa Jesus đuổi quỷ là bởi Bê-ên-xê-bun là kẻ cầm đầu những quỷ. Qua đó, con thấy rằng những người Pha-ri-si đã có thành kiến về Chúa Jesus nên những nhận định của họ cũng trở nên rất vô lý, nên Đức Chúa Jesus biết ý tưởng của họ thì phán với họ rằng một vương quốc chia xé, nghịch lại chính nó thì bị phá hoang. Một thành hay một nhà chia xé, nghịch lại chính nó thì không đứng vững. Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, nó tự chia xé, nghịch lại chính nó. Vậy thì vương quốc của nó làm sao đứng vững. Con học được rằng khi mình có thành kiến với một người thì tội lỗi khiến tâm linh mù lòa nên cách nhìn về người đó sẽ bị sai lạc, thậm chí rất vô lý.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện Lời Chúa khiến con nên thánh mỗi ngày càng hơn. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 24/12/2025
Ma-thi-ơ 12:22-30 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
22 Bấy giờ, một người bị quỷ ám, mù và câm, đã được đem đến Ngài. Ngài đã chữa lành người. Vì vậy, người mù và câm đã nói và đã thấy.
23 Hết thảy dân chúng đã ngạc nhiên và nói: "Có phải người này là con cháu của Đa-vít?"
24 Nhưng những người Pha-ri-si nghe vậy thì đã nói: "Người này không đuổi những quỷ trừ khi bởi Bê-ên-xê-bun, kẻ cầm đầu của những quỷ."
25 Đức Chúa Jesus đã biết những ý tưởng của họ, Ngài đã phán với họ: "Một vương quốc chia xé, nghịch lại chính nó thì bị phá hoang. Một thành hay một nhà chia xé, nghịch lại chính nó thì sẽ không đứng vững.
26 Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, nó tự chia xé, nghịch lại chính nó. Vậy thì làm sao vương quốc của nó đứng vững?
27 Nếu Ta bởi Bê-ên-xê-bun đuổi những quỷ thì con cháu của các ngươi bởi ai đuổi chúng? Bởi đó, chúng nó sẽ là những thẩm phán của các ngươi.
28 Nếu Ta bởi thần quyền của Thiên Chúa đuổi những quỷ thì Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến trên các ngươi.
29 Hay là thế nào một người có thể vào trong nhà của một người mạnh sức để cướp tài vật của người ấy, trừ khi, trước hết trói người mạnh sức, rồi mới cướp nhà của người?
30 Ai không theo Ta thì nghịch lại Ta. Ai không hiệp lại với Ta thì tan lạc.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này con lại được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh mở lòng, mở trí cho con để con hiểu được Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng có một người bị quỷ ám, bị mù và câm được đem đến cho Đức Chúa Jesus và Ngài đã chữa lành cho. Vì vậy, người mù và câm đã nói và đã thấy. Hết thảy dân chúng đã ngạc nhiên và nói rằng có phải người này là con cháu của Đa-vít. Nhưng những người Pha-ri-si nghe vậy thì đã nói rằng Chúa Jesus đuổi quỷ là bởi Bê-ên-xê-bun là kẻ cầm đầu những quỷ. Qua đó, con thấy rằng những người Pha-ri-si đã có thành kiến về Chúa Jesus nên những nhận định của họ cũng trở nên rất vô lý, nên Đức Chúa Jesus biết ý tưởng của họ thì phán với họ rằng một vương quốc chia xé, nghịch lại chính nó thì bị phá hoang. Một thành hay một nhà chia xé, nghịch lại chính nó thì không đứng vững. Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, nó tự chia xé, nghịch lại chính nó. Vậy thì vương quốc của nó làm sao đứng vững. Con học được rằng khi mình có thành kiến với một người thì tội lỗi khiến tâm linh mù lòa nên cách nhìn về người đó sẽ bị sai lạc, thậm chí rất vô lý.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện Lời Chúa khiến con nên thánh mỗi ngày càng hơn. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
24/12/2025
***