23 Rồi, Ngài đã bước vào trong một chiếc thuyền. Những môn đồ của Ngài đã theo Ngài. 24 Kìa, đã xảy ra một cơn xao động lớn trong biển, đến nỗi thuyền đã bị phủ bởi những cơn sóng. Nhưng Ngài đang ngủ. 25 Những môn đồ của Ngài đã đến, đánh thức Ngài, thưa rằng: "Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi! Chúng tôi sắp chết!" 26 Ngài phán với họ: "Hỡi những kẻ ít đức tin kia! Sao các ngươi sợ?" Rồi, Ngài đã trỗi dậy, quở gió và biển, thì đã xảy ra một sự yên tĩnh lớn. 27 Những người ấy đã ngạc nhiên, nói rằng: "Người này là ai mà gió và biển cũng vâng phục người?"
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì một ngày trôi qua bình an gia đình con được ở trong sự quan phòng của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha vì thì giờ này Ngài cũng ban cho con được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con khiến con nên thánh càng hơn mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng các môn đồ của Chúa theo Chúa lên thuyền để đi qua bờ bên kia. Đã xảy ra một cơn xao động lớn trong biển đến nỗi thuyền bị phủ bởi những con sóng. Nhưng Chúa thì vẫn ngủ. Còn các môn đồ thấy điều đó thì rất sợ hãi và kêu cầu Chúa cứu họ. Chúa phán họ là những kẻ ít đức tin, cớ sao lại sợ. Rồi Ngài quở gió và biển thì đã xảy ra một sự yên tĩnh lớn. Thưa Cha, qua đó con hiểu rằng trên bước đường đi theo Chúa, đời sống của con sẽ có những lúc gặp sóng gió rất lớn. Những lúc như vậy, con cần có đức tin vững vàng nơi Chúa, là Đấng Toàn Năng. Con cần đến với Chúa trong sự cầu xin Ngài, với đức tin rằng Ngài sẽ giải cứu mình ra khỏi sóng gió, thử thách và với một tấm lòng bình an, chứ không phải tấm lòng run sợ như các môn đồ. Xin Cha ban cho con thêm đức tin để con luôn làm được như vậy, con cảm tạ ơn Cha thật nhiều!
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện đức tin của con ngày càng được vững vàng hơn và luôn tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 27/10/2025
Ma-thi-ơ 8:23-27 Đức Chúa Jesus Làm Tan Cơn Bão
23 Rồi, Ngài đã bước vào trong một chiếc thuyền. Những môn đồ của Ngài đã theo Ngài.
24 Kìa, đã xảy ra một cơn xao động lớn trong biển, đến nỗi thuyền đã bị phủ bởi những cơn sóng. Nhưng Ngài đang ngủ.
25 Những môn đồ của Ngài đã đến, đánh thức Ngài, thưa rằng: "Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi! Chúng tôi sắp chết!"
26 Ngài phán với họ: "Hỡi những kẻ ít đức tin kia! Sao các ngươi sợ?" Rồi, Ngài đã trỗi dậy, quở gió và biển, thì đã xảy ra một sự yên tĩnh lớn.
27 Những người ấy đã ngạc nhiên, nói rằng: "Người này là ai mà gió và biển cũng vâng phục người?"
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì một ngày trôi qua bình an gia đình con được ở trong sự quan phòng của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha vì thì giờ này Ngài cũng ban cho con được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con khiến con nên thánh càng hơn mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng các môn đồ của Chúa theo Chúa lên thuyền để đi qua bờ bên kia. Đã xảy ra một cơn xao động lớn trong biển đến nỗi thuyền bị phủ bởi những con sóng. Nhưng Chúa thì vẫn ngủ. Còn các môn đồ thấy điều đó thì rất sợ hãi và kêu cầu Chúa cứu họ. Chúa phán họ là những kẻ ít đức tin, cớ sao lại sợ. Rồi Ngài quở gió và biển thì đã xảy ra một sự yên tĩnh lớn. Thưa Cha, qua đó con hiểu rằng trên bước đường đi theo Chúa, đời sống của con sẽ có những lúc gặp sóng gió rất lớn. Những lúc như vậy, con cần có đức tin vững vàng nơi Chúa, là Đấng Toàn Năng. Con cần đến với Chúa trong sự cầu xin Ngài, với đức tin rằng Ngài sẽ giải cứu mình ra khỏi sóng gió, thử thách và với một tấm lòng bình an, chứ không phải tấm lòng run sợ như các môn đồ. Xin Cha ban cho con thêm đức tin để con luôn làm được như vậy, con cảm tạ ơn Cha thật nhiều!
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện đức tin của con ngày càng được vững vàng hơn và luôn tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
27/10/2025