Ma-thi-ơ 21:42-46 Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác – Phần 2
42 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi chưa hề đọc trong Thánh Kinh sao: 'Khối đá mà những người thợ xây đã loại bỏ, nó đã trở nên đá đầu góc. Ấy là từ Chúa mà có, và là một sự lạ trong mắt của chúng ta.'? 43 Vì thế, Ta bảo các ngươi rằng Vương Quốc của Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và sẽ ban cho một dân tộc làm ra hoa quả của nước ấy. 44 Ai rơi trên đá này sẽ bị giập nát. Ai bị nó rơi trúng, nó sẽ nghiền kẻ ấy thành bụi." 45 Các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si đã nghe các ngụ ngôn của Ngài thì họ biết rằng Ngài nói về họ. 46 Họ tìm cách để bắt Ngài nhưng họ đã sợ đám đông, vì dân chúng tin Ngài là tiên tri.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha một buổi sáng bình an Ngài ban cho con và thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng sau khi những nhà lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên trả lời câu hỏi của Đức Chúa Jesus về việc chủ vườn nho sẽ làm gì với những tá điền gian ác, thì Đức Chúa Jesus đã trích dẫn Thi Thiên 118:22-23. Ngài phán với họ là Vương Quốc của Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi họ và ban cho một dân tộc làm ra hoa quả cho vương quốc ấy. Và Chúa cũng phán rằng kẻ nào ngã trên khối đá này thì sẽ bị giập nát, còn nó rơi trên kẻ nào thì nó sẽ nghiền nát kẻ ấy thành bụi. Con hiểu rằng Ngài phán như vậy để họ biết rằng Ngài chính là khối đá góc nhà đó và nếu ai làm hại Ngài thì họ sẽ gánh lấy hậu quả rất xấu. Ngài phán điều đó để họ sợ mà thức tỉnh ăn năn. Nhưng dù khi biết những ngụ ngôn là nói về họ thì họ vẫn không hạ mình ăn năn nhưng lại tìm cách để bắt Ngài. Có lẽ, lòng họ đã cứng cỏi và không thể ăn năn. Họ muốn bắt Ngài nhưng lại sợ đám đông vì đám đông tin Ngài là một tiên tri.
Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện con luôn được suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường
Ma-thi-ơ 21:42-46 Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác – Phần 2
42 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi chưa hề đọc trong Thánh Kinh sao: 'Khối đá mà những người thợ xây đã loại bỏ, nó đã trở nên đá đầu góc. Ấy là từ Chúa mà có, và là một sự lạ trong mắt của chúng ta.'?
43 Vì thế, Ta bảo các ngươi rằng Vương Quốc của Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và sẽ ban cho một dân tộc làm ra hoa quả của nước ấy.
44 Ai rơi trên đá này sẽ bị giập nát. Ai bị nó rơi trúng, nó sẽ nghiền kẻ ấy thành bụi."
45 Các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si đã nghe các ngụ ngôn của Ngài thì họ biết rằng Ngài nói về họ.
46 Họ tìm cách để bắt Ngài nhưng họ đã sợ đám đông, vì dân chúng tin Ngài là tiên tri.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha một buổi sáng bình an Ngài ban cho con và thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng sau khi những nhà lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên trả lời câu hỏi của Đức Chúa Jesus về việc chủ vườn nho sẽ làm gì với những tá điền gian ác, thì Đức Chúa Jesus đã trích dẫn Thi Thiên 118:22-23. Ngài phán với họ là Vương Quốc của Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi họ và ban cho một dân tộc làm ra hoa quả cho vương quốc ấy. Và Chúa cũng phán rằng kẻ nào ngã trên khối đá này thì sẽ bị giập nát, còn nó rơi trên kẻ nào thì nó sẽ nghiền nát kẻ ấy thành bụi. Con hiểu rằng Ngài phán như vậy để họ biết rằng Ngài chính là khối đá góc nhà đó và nếu ai làm hại Ngài thì họ sẽ gánh lấy hậu quả rất xấu. Ngài phán điều đó để họ sợ mà thức tỉnh ăn năn. Nhưng dù khi biết những ngụ ngôn là nói về họ thì họ vẫn không hạ mình ăn năn nhưng lại tìm cách để bắt Ngài. Có lẽ, lòng họ đã cứng cỏi và không thể ăn năn. Họ muốn bắt Ngài nhưng lại sợ đám đông vì đám đông tin Ngài là một tiên tri.
Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện con luôn được suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
***