Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 9:1-8 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bại Liệt

1 Ngài đã bước xuống thuyền, ngang qua biển và vào đến thành của mình. {Thành Ca-bê-na-um}
2 Này, họ đã đem đến cho Ngài một người bại liệt, nằm trên giường. Đức Chúa Jesus thấy đức tin của họ, đã phán với người bại liệt: "Hỡi con, hãy vững lòng! Những tội lỗi của con đã được tha cho con."
3 Này, có mấy thầy thông giáo kia đã nói với nhau: "Người này phạm thượng."
4 Đức Chúa Jesus biết những ý tưởng của họ, đã phán rằng: "Vì sao các ngươi nghĩ ác trong lòng của các ngươi?
5 Vì điều nào là dễ hơn? Nói: Những tội lỗi đã được tha cho ngươi. Hay là nói: Hãy trỗi dậy và bước đi?
6 Nhưng để các ngươi biết rằng, Con Người có quyền trên đất, tha thứ những tội lỗi." Rồi, Ngài phán với người bại liệt: "Hãy trỗi dậy, vác giường của ngươi mà đi về nhà của ngươi!"
7 Người đã trỗi dậy và đi về nhà của mình.
8 Khi các đám dân đông đã thấy, họ đã kinh ngạc và đã tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho loài người quyền phép như vậy.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có thêm cơ hội nữa để giúp anh chị em của con xây dựng nhà ở tại Đông Viên. Con cảm tạ ơn Cha một buổi sáng làm việc Ngài cũng ban ơn, thêm sức trên con để con làm việc không bị mệt nhiều. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã dạy dỗ cho con Lời của Chúa khi con vừa làm, vừa suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này, con lại được đọc, suy ngẫm Lời Cha. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con khiến con nên thánh càng hơn. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Đức Chúa Jesus đã xuống thuyền, đi qua biển và vào Thành Ca-bê-na-um. Họ đã đem đến cho Ngài một người bị bại liệt, nằm trên giường. Đức Chúa Jesus thấy đức tin của họ, đã phán với người bại liệt: "Hỡi con, hãy vững lòng! Những tội lỗi của con đã được tha cho con." Qua đó, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus luôn ưu tiên chữa lành bệnh thuộc linh trước, rồi mới chữa lành bệnh thuộc thể. Vì điều quan trọng nhất của một người là linh hồn người đó được cứu.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi nghe Đức Chúa Jesus phán như vậy thì có mấy thầy thông giáo đã nói với nhau rằng Đức Chúa Jesus phạm thượng. Đức Chúa Jesus biết những ý tưởng của họ thì phán rằng: "Vì sao các ngươi nghĩ ác trong lòng của các ngươi? Vì điều nào dễ hơn? Nói: "Những tội lỗi đã được tha cho ngươi". Hay là nói: "Hãy trỗi dậy và bước đi". Nhưng để các ngươi biết rằng, Con Người có quyền trên đất, tha thứ những tội lỗi." Rồi, Ngài phán với người bại liệt: "Hãy trỗi dậy, vác giường của ngươi mà đi về nhà của ngươi!" Qua đó, con thấy rằng khi một người không tin Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa thì lòng họ sẽ có những ác tưởng. Đức Chúa Jesus Ngài là Thiên Chúa nên Ngài có quyền tha thứ tội lỗi cho một người.

Thưa Cha, con hiểu rằng sau lời phán của Đức Chúa Jesus thì người bại liệt được lành bệnh, người trỗi dậy và vác giường đi về nhà của mình. Khi những đám đông đã thấy, họ đã kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho loài người quyền phép như vậy. Qua đó, con học được sự đơn sơ, hạ mình, khiêm nhường vâng phục Chúa của người bại liệt.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học trên đây. Nguyện con cũng luôn đơn sơ, hạ mình, khiêm nhường vâng phục Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
29/10/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ