Ma-thi-ơ 8:28-34 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Ghê-ra-sa Bị Quỷ Ám
28 Khi Ngài đã đến tại bờ bên kia, vào trong xứ của dân Ghê-ra-sa, hai người bị quỷ ám đã gặp Ngài. Họ đã đi ra từ những mồ mả, rất hung dữ, đến nỗi không ai có sức mạnh đi ngang qua đường đó. 29 Kìa, chúng đã kêu lên rằng: "Hỡi Jesus, Con của Đức Chúa Trời! Có liên quan gì đến chúng tôi, đến Ngài? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước hạn kỳ?" 30 Và, cách chúng một khoảng xa, một bầy heo đông đang ăn. 31 Những quỷ xin Ngài rằng: "Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo." 32 Ngài đã phán với chúng: "Hãy đi!" Chúng đã xuất ra, nhập vào trong bầy heo. Kìa, cả bầy heo đã phóng mình xuống triền dốc, rơi vào trong biển, và chúng đã chết trong nước. 33 Các kẻ chăn đã bỏ chạy, đi vào trong thành, thuật lại mọi sự về các người bị quỷ nhập. 34 Kìa, cả thành đã đi ra để gặp Đức Chúa Jesus. Khi họ đã thấy Ngài, họ xin rằng, Ngài hãy đi khỏi ranh giới của họ.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một buổi sáng được bình an. Giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, ban cho con sự khôn sáng để con sống đẹp lòng Cha mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus đã đi qua bờ bên kia, vào trong xứ của dân Ghê-ra-xa. Hai người bị quỷ ám đã gặp Ngài. Họ đã đi ra từ những mồ mả, rất hung dữ, đến nỗi không ai có sức mạnh đi ngang qua đường đó. Nhưng khi thấy Chúa thì chúng nhận biết Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời, chúng nói rằng Chúa đến để làm khổ chúng trước hạn kỳ hay sao. Qua đó, con hiểu rằng tà linh khi nhập vào một người thì có thể khiến người đó trở nên hung dữ, có sức mạnh khác thường, tà linh có thể nhận biết được Chúa và những ai thuộc về Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng những quỷ đã xin Chúa, nếu Ngài đuổi chúng ra thì cho chúng nhập vào bầy heo đông đang ăn cách chúng một khoảng xa. Chúa đã cho phép chúng, chúng đã xuất ra và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo đã phóng mình xuống triền dốc, rơi vào trong biển và chúng đã chết trong nước. Qua sự việc tà linh xin được nhập vào bầy heo theo ý của chúng, tưởng chừng sẽ tốt cho chúng nhưng cuối cùng bầy heo lại bị chết, con nghĩ rằng khi bầy heo chết chúng sẽ không còn nơi để trú ngụ. Qua đó, Chúa cũng bày tỏ rằng ma quỷ dù tinh ranh nhưng kết cục của nó vẫn là thất bại. Chúa cũng cho loài người thấy được ma quỷ chỉ đến cướp phá và hủy diệt mọi thứ của loài người.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi những kẻ chăn heo bỏ chạy vào trong thành thuật lại mọi sự xảy ra thì cả thành đều đi ra để gặp Đức Chúa Jesus. Khi họ thấy Ngài, họ đã xin Ngài hãy đi khỏi ranh giới của họ. Qua việc này, con thấy rằng những ai chỉ chăm vào những lợi ích của đời này, không quan tâm đến đời sống thuộc linh thì họ sẽ từ chối Chúa khi Chúa đến với họ.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học trên đây. Nguyện con luôn được dầm thấm trong Lời Ngài mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 28/10/2025
Ma-thi-ơ 8:28-34 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Ghê-ra-sa Bị Quỷ Ám
28 Khi Ngài đã đến tại bờ bên kia, vào trong xứ của dân Ghê-ra-sa, hai người bị quỷ ám đã gặp Ngài. Họ đã đi ra từ những mồ mả, rất hung dữ, đến nỗi không ai có sức mạnh đi ngang qua đường đó.
29 Kìa, chúng đã kêu lên rằng: "Hỡi Jesus, Con của Đức Chúa Trời! Có liên quan gì đến chúng tôi, đến Ngài? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước hạn kỳ?"
30 Và, cách chúng một khoảng xa, một bầy heo đông đang ăn.
31 Những quỷ xin Ngài rằng: "Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo."
32 Ngài đã phán với chúng: "Hãy đi!" Chúng đã xuất ra, nhập vào trong bầy heo. Kìa, cả bầy heo đã phóng mình xuống triền dốc, rơi vào trong biển, và chúng đã chết trong nước.
33 Các kẻ chăn đã bỏ chạy, đi vào trong thành, thuật lại mọi sự về các người bị quỷ nhập.
34 Kìa, cả thành đã đi ra để gặp Đức Chúa Jesus. Khi họ đã thấy Ngài, họ xin rằng, Ngài hãy đi khỏi ranh giới của họ.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một buổi sáng được bình an. Giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, ban cho con sự khôn sáng để con sống đẹp lòng Cha mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus đã đi qua bờ bên kia, vào trong xứ của dân Ghê-ra-xa. Hai người bị quỷ ám đã gặp Ngài. Họ đã đi ra từ những mồ mả, rất hung dữ, đến nỗi không ai có sức mạnh đi ngang qua đường đó. Nhưng khi thấy Chúa thì chúng nhận biết Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời, chúng nói rằng Chúa đến để làm khổ chúng trước hạn kỳ hay sao. Qua đó, con hiểu rằng tà linh khi nhập vào một người thì có thể khiến người đó trở nên hung dữ, có sức mạnh khác thường, tà linh có thể nhận biết được Chúa và những ai thuộc về Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng những quỷ đã xin Chúa, nếu Ngài đuổi chúng ra thì cho chúng nhập vào bầy heo đông đang ăn cách chúng một khoảng xa. Chúa đã cho phép chúng, chúng đã xuất ra và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo đã phóng mình xuống triền dốc, rơi vào trong biển và chúng đã chết trong nước. Qua sự việc tà linh xin được nhập vào bầy heo theo ý của chúng, tưởng chừng sẽ tốt cho chúng nhưng cuối cùng bầy heo lại bị chết, con nghĩ rằng khi bầy heo chết chúng sẽ không còn nơi để trú ngụ. Qua đó, Chúa cũng bày tỏ rằng ma quỷ dù tinh ranh nhưng kết cục của nó vẫn là thất bại. Chúa cũng cho loài người thấy được ma quỷ chỉ đến cướp phá và hủy diệt mọi thứ của loài người.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi những kẻ chăn heo bỏ chạy vào trong thành thuật lại mọi sự xảy ra thì cả thành đều đi ra để gặp Đức Chúa Jesus. Khi họ thấy Ngài, họ đã xin Ngài hãy đi khỏi ranh giới của họ. Qua việc này, con thấy rằng những ai chỉ chăm vào những lợi ích của đời này, không quan tâm đến đời sống thuộc linh thì họ sẽ từ chối Chúa khi Chúa đến với họ.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học trên đây. Nguyện con luôn được dầm thấm trong Lời Ngài mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
28/10/2025