Ma-thi-ơ 12:15-21 Tôi Tớ Được Chọn của Đức Chúa Trời
15 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết. Ngài đã ra khỏi đó. Có nhiều đám đông đã theo Ngài, và Ngài đã chữa lành hết thảy họ. 16 Ngài đã nghiêm cấm họ, rằng họ đừng làm cho Ngài được tỏ ra, 17 để được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng: 18 "Này, tôi tớ của Ta, Người Ta đã chọn, Người yêu dấu của Ta. Trong Người, linh hồn Ta vui thỏa. Ta sẽ đặt Đấng Thần Linh của Ta trên Người. Người sẽ đem công lý đến các dân tộc. 19 Người sẽ chẳng tranh cãi, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe tiếng của Người trong những đường phố. 20 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã bị chà đạp, chẳng tắt tim đèn gần tàn, cho tới khi Người khiến cho công lý vào trong sự đắc thắng. 21 Các dân ngoại sẽ trông cậy trong danh của Người." {Ê-sai 42:1-4}
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha vì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus biết những người Pha-ri-si đang muốn giết Ngài thì Ngài lánh khỏi đó. Có nhiều đám đông đi theo Ngài, Ngài đã chữa lành hết thảy họ. Nhưng Ngài nghiêm cấm họ đừng tỏ Ngài ra. Vì Ngài muốn làm việc trong thầm lặng, chưa đến thời điểm Ngài phải tỏ mình ra. Để được ứng nghiệm lời của Tiên Tri Ê-sai rằng Người là tôi tớ được Đức Chúa Trời lựa chọn, là Người yêu dấu của Đức Chúa Trời. Linh hồn Đức Chúa Trời vui thỏa trong Người. Người sẽ đem công lý đến các dân tộc. Người sẽ chẳng tranh cãi, chẳng kêu la và chẳng ai nghe tiếng của Người trong đường phố. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã bị chà đạp, chẳng tắt tim đèn gần tàn, cho tới khi Người khiến công lý vào trong sự đắc thắng. Các dân ngoại sẽ trông cậy trong danh của Người. Thưa Cha, qua đó con thấy biết ơn Đức Chúa Jesus, vì nhờ có Ngài mà con như cây sậy đã bị chà đạp, như ngọn đèn gần tàn đã được Chúa cứu vớt con về, để giờ đây con được ở trong Hội Thánh của Ngài. Nguyện xin Chúa luôn đồng hành cùng con trong chặng đường còn lại ngắn ngủi trên đất này để con được đứng vững trong đức tin và được gặp Chúa trong ngày Ngài trở lại đón Hội Thánh. Nguyện những ngày còn lại trên đất này con sống xứng đáng với những gì mà Ngài đã làm cho con.
Nguyện mọi vinh quang, quyền thế, tôn quý mãi thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho đến đời đời vô cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 22/12/2025
Ma-thi-ơ 12:15-21 Tôi Tớ Được Chọn của Đức Chúa Trời
15 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết. Ngài đã ra khỏi đó. Có nhiều đám đông đã theo Ngài, và Ngài đã chữa lành hết thảy họ.
16 Ngài đã nghiêm cấm họ, rằng họ đừng làm cho Ngài được tỏ ra,
17 để được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:
18 "Này, tôi tớ của Ta, Người Ta đã chọn, Người yêu dấu của Ta. Trong Người, linh hồn Ta vui thỏa. Ta sẽ đặt Đấng Thần Linh của Ta trên Người. Người sẽ đem công lý đến các dân tộc.
19 Người sẽ chẳng tranh cãi, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe tiếng của Người trong những đường phố.
20 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã bị chà đạp, chẳng tắt tim đèn gần tàn, cho tới khi Người khiến cho công lý vào trong sự đắc thắng.
21 Các dân ngoại sẽ trông cậy trong danh của Người." {Ê-sai 42:1-4}
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha vì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus biết những người Pha-ri-si đang muốn giết Ngài thì Ngài lánh khỏi đó. Có nhiều đám đông đi theo Ngài, Ngài đã chữa lành hết thảy họ. Nhưng Ngài nghiêm cấm họ đừng tỏ Ngài ra. Vì Ngài muốn làm việc trong thầm lặng, chưa đến thời điểm Ngài phải tỏ mình ra. Để được ứng nghiệm lời của Tiên Tri Ê-sai rằng Người là tôi tớ được Đức Chúa Trời lựa chọn, là Người yêu dấu của Đức Chúa Trời. Linh hồn Đức Chúa Trời vui thỏa trong Người. Người sẽ đem công lý đến các dân tộc. Người sẽ chẳng tranh cãi, chẳng kêu la và chẳng ai nghe tiếng của Người trong đường phố. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã bị chà đạp, chẳng tắt tim đèn gần tàn, cho tới khi Người khiến công lý vào trong sự đắc thắng. Các dân ngoại sẽ trông cậy trong danh của Người. Thưa Cha, qua đó con thấy biết ơn Đức Chúa Jesus, vì nhờ có Ngài mà con như cây sậy đã bị chà đạp, như ngọn đèn gần tàn đã được Chúa cứu vớt con về, để giờ đây con được ở trong Hội Thánh của Ngài. Nguyện xin Chúa luôn đồng hành cùng con trong chặng đường còn lại ngắn ngủi trên đất này để con được đứng vững trong đức tin và được gặp Chúa trong ngày Ngài trở lại đón Hội Thánh. Nguyện những ngày còn lại trên đất này con sống xứng đáng với những gì mà Ngài đã làm cho con.
Nguyện mọi vinh quang, quyền thế, tôn quý mãi thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho đến đời đời vô cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
22/12/2025