Ma-thi-ơ 4:18-25 Đức Chúa Jesus Gọi Các Môn Đồ Đầu Tiên và Giảng Dạy cho Dân Chúng
18 Khi Đức Chúa Jesus đang đi dọc bờ của Biển Ga-li-lê, Ngài đã thấy hai anh em: Si-môn, gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em của người. Họ đang thả lưới xuống biển, vì họ đã là các người đánh cá. 19 Ngài phán với họ: "Hãy theo Ta! Ta sẽ làm các ngươi trở nên các tay đánh lưới người." 20 Họ đã liền bỏ lưới, theo Ngài. 21 Từ đó, đi tới, Ngài đã thấy hai anh em khác: Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em của người, trong một chiếc thuyền, với Xê-bê-đê, cha của họ, đang vá lưới của họ. Ngài đã gọi họ. 22 Họ đã liền bỏ thuyền và cha của họ, mà theo Ngài. 23 Đức Chúa Jesus đã đi khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội của họ, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành mọi thứ bệnh tật và mọi thứ ốm yếu trong dân chúng. 24 Danh tiếng của Ngài đã lan ra khắp cả xứ Si-ri. Họ đã đem đến Ngài mọi người có bệnh, với đủ loại bệnh tật và đau đớn, những người bị quỷ ám, những người bị chứng kinh phong, những người bị bại liệt thì Ngài đã chữa lành họ. 25 Từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và bên kia Sông Giô-đanh, có các đám đông lớn dân chúng đã theo Ngài.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha một buổi sáng bình an Ngài đã ban cho con. Thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài biến đổi con, giúp con sống đẹp lòng Ngài ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus đi dọc bờ của biển Ga-li-lê, Ngài đã thấy hai anh em: Si-môn gọi là Phi-e-rơ và Anh-rê, em của người. Họ đang thả lưới xuống biển, vì họ là các người đánh cá. Ngài phán với họ: "Hãy theo Ta! Ta sẽ làm các ngươi trở nên các tay đánh lưới người". Họ đã liền bỏ lưới theo Ngài. Thưa Cha, qua đó con thấy rằng Chúa đã kêu gọi ngay cả những người đánh cá thất học làm môn đồ của mình. Vì vậy, đi theo Chúa thì chỉ cần có tấm lòng yêu mến Chúa không cần phải có học thức, bằng cấp cao mới đi theo Chúa được, Chúa xem trọng ở tấm lòng của mỗi người đi theo Ngài. Khi đi theo Chúa, chúng con sẽ được Chúa dùng vào những công việc cao cả hơn là những việc trước đây chúng con làm. Chúng con sẽ đem những linh hồn đang bị hư mất về với Ngài. Một linh hồn quý hơn cả thế gian nên công việc của chúng con có giá trị rất lớn. Xin Chúa ban ơn để con có thể đem được dù chỉ một linh hồn về với Ngài. Con cảm tạ Chúa! Thưa Cha, con cũng học được rằng con cũng cần nhận biết tiếng gọi của Chúa trong đời sống của mình để lập tức làm theo. Như vậy, con mới sống đúng với ý muốn của Chúa, sống đẹp lòng Ngài. Con cầu xin Chúa giúp con nhạy bén với tiếng gọi của Ngài trong cuộc sống. Con cảm tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus tiếp tục đi tới, Ngài đã thấy hai anh em khác là Gia-cơ và Giăng trong một chiếc thuyền với Xê-bê-đê, là cha của họ. Họ đang vá lưới trong thuyền. Ngài đã gọi và họ đã liền bỏ thuyền và cha của mình mà theo Ngài. Thưa Cha, qua đó con cũng học được rằng khi Chúa kêu gọi con làm một việc gì thì con luôn sẵn sàng từ bỏ phương tiện sống và ngay cả những mối quan hệ ruột thịt để làm theo Lời Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học đến đây. Nguyện con luôn nhận biết tiếng gọi của Chúa trong cuộc sống để làm theo. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 28/08/2025
Ma-thi-ơ 4:18-25 Đức Chúa Jesus Gọi Các Môn Đồ Đầu Tiên và Giảng Dạy cho Dân Chúng
18 Khi Đức Chúa Jesus đang đi dọc bờ của Biển Ga-li-lê, Ngài đã thấy hai anh em: Si-môn, gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em của người. Họ đang thả lưới xuống biển, vì họ đã là các người đánh cá.
19 Ngài phán với họ: "Hãy theo Ta! Ta sẽ làm các ngươi trở nên các tay đánh lưới người."
20 Họ đã liền bỏ lưới, theo Ngài.
21 Từ đó, đi tới, Ngài đã thấy hai anh em khác: Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em của người, trong một chiếc thuyền, với Xê-bê-đê, cha của họ, đang vá lưới của họ. Ngài đã gọi họ.
22 Họ đã liền bỏ thuyền và cha của họ, mà theo Ngài.
23 Đức Chúa Jesus đã đi khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội của họ, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành mọi thứ bệnh tật và mọi thứ ốm yếu trong dân chúng.
24 Danh tiếng của Ngài đã lan ra khắp cả xứ Si-ri. Họ đã đem đến Ngài mọi người có bệnh, với đủ loại bệnh tật và đau đớn, những người bị quỷ ám, những người bị chứng kinh phong, những người bị bại liệt thì Ngài đã chữa lành họ.
25 Từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và bên kia Sông Giô-đanh, có các đám đông lớn dân chúng đã theo Ngài.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha một buổi sáng bình an Ngài đã ban cho con. Thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài biến đổi con, giúp con sống đẹp lòng Ngài ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus đi dọc bờ của biển Ga-li-lê, Ngài đã thấy hai anh em: Si-môn gọi là Phi-e-rơ và Anh-rê, em của người. Họ đang thả lưới xuống biển, vì họ là các người đánh cá. Ngài phán với họ: "Hãy theo Ta! Ta sẽ làm các ngươi trở nên các tay đánh lưới người". Họ đã liền bỏ lưới theo Ngài. Thưa Cha, qua đó con thấy rằng Chúa đã kêu gọi ngay cả những người đánh cá thất học làm môn đồ của mình. Vì vậy, đi theo Chúa thì chỉ cần có tấm lòng yêu mến Chúa không cần phải có học thức, bằng cấp cao mới đi theo Chúa được, Chúa xem trọng ở tấm lòng của mỗi người đi theo Ngài. Khi đi theo Chúa, chúng con sẽ được Chúa dùng vào những công việc cao cả hơn là những việc trước đây chúng con làm. Chúng con sẽ đem những linh hồn đang bị hư mất về với Ngài. Một linh hồn quý hơn cả thế gian nên công việc của chúng con có giá trị rất lớn. Xin Chúa ban ơn để con có thể đem được dù chỉ một linh hồn về với Ngài. Con cảm tạ Chúa! Thưa Cha, con cũng học được rằng con cũng cần nhận biết tiếng gọi của Chúa trong đời sống của mình để lập tức làm theo. Như vậy, con mới sống đúng với ý muốn của Chúa, sống đẹp lòng Ngài. Con cầu xin Chúa giúp con nhạy bén với tiếng gọi của Ngài trong cuộc sống. Con cảm tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus tiếp tục đi tới, Ngài đã thấy hai anh em khác là Gia-cơ và Giăng trong một chiếc thuyền với Xê-bê-đê, là cha của họ. Họ đang vá lưới trong thuyền. Ngài đã gọi và họ đã liền bỏ thuyền và cha của mình mà theo Ngài. Thưa Cha, qua đó con cũng học được rằng khi Chúa kêu gọi con làm một việc gì thì con luôn sẵn sàng từ bỏ phương tiện sống và ngay cả những mối quan hệ ruột thịt để làm theo Lời Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học đến đây. Nguyện con luôn nhận biết tiếng gọi của Chúa trong cuộc sống để làm theo. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
28/08/2025