41 Khi những người Pha-ri-si đã nhóm nhau lại, Đức Chúa Jesus đã hỏi họ, 42 rằng: "Các ngươi nghĩ sao về Đấng Christ? Ngài là con của ai?" Họ nói với Ngài: "Của Đa-vít." 43 Ngài hỏi họ: "Vậy, sao Đa-vít trong thần trí gọi Ngài là Chúa, rằng: 44 'Chúa phán với Chúa của tôi: "Hãy ngồi bên phải Ta, cho tới khi Ta đặt những kẻ thù của Ngươi làm bệ cho chân của Ngươi?"' {Thi Thiên 110:1} 45 Vậy, nếu Đa-vít gọi Ngài là Chúa, thì sao Ngài là con của người?" 46 Không ai đã có thể đáp trả Ngài một lời. Từ ngày đó, cũng không ai dám hỏi Ngài nữa.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha về một buổi sáng bình an Cha ban cho con. Thì giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa. Thưa Cha, con xin được ghi lại sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng khi những người Pha-ri-si đã nhóm nhau lại, Đức Chúa Jesus đã hỏi họ rằng: " Các ngươi nghĩ sao về Đấng Christ? Ngài là con của ai?". Họ nói với Ngài: "Của Đa-vít". Ngài hỏi họ rằng vậy tại sao Đa-vít gọi Ngài là Chúa và Ngài trích dẫn Thi Thiên 110:1. Ngài nói tiếp vậy nếu Đa-vít gọi Đấng Christ là Chúa thì sao Ngài là con của người. Không ai có thể đáp trả Ngài một lời. Từ ngày đó, cũng không ai dám chất vấn Ngài nữa.
Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus hỏi những người Pha-ri-si như vậy để họ hiểu rằng dù họ là những người chuyên nghiên cứu và dạy Thánh Kinh nhưng có những điều họ vẫn không hiểu được, để họ hạ mình mà học hỏi. Qua đó, cho họ cũng thấy được rằng Đức Chúa Jesus có sự hiểu biết về Thánh Kinh sâu nhiệm hơn mình để họ cũng có sự suy nghĩ về Ngài hơn. Nhưng phản ứng của họ là im lặng, cứng lòng, họ không hạ mình để học hỏi.
Thưa Cha, qua đó con học được bài học rằng con cần có tấm lòng tìm kiếm Chúa và khi có điều gì chưa hiểu thì con cần hạ mình đến với Chúa để xin Chúa giúp con hiểu được, không được như những người Pha-ri-si cứng lòng không chịu học hỏi.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện con được hiểu biết ngày càng hơn về Chúa của con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường
Ma-thi-ơ 22:41-46 Đấng Christ Là Con của Ai?
41 Khi những người Pha-ri-si đã nhóm nhau lại, Đức Chúa Jesus đã hỏi họ,
42 rằng: "Các ngươi nghĩ sao về Đấng Christ? Ngài là con của ai?" Họ nói với Ngài: "Của Đa-vít."
43 Ngài hỏi họ: "Vậy, sao Đa-vít trong thần trí gọi Ngài là Chúa, rằng:
44 'Chúa phán với Chúa của tôi: "Hãy ngồi bên phải Ta, cho tới khi Ta đặt những kẻ thù của Ngươi làm bệ cho chân của Ngươi?"' {Thi Thiên 110:1}
45 Vậy, nếu Đa-vít gọi Ngài là Chúa, thì sao Ngài là con của người?"
46 Không ai đã có thể đáp trả Ngài một lời. Từ ngày đó, cũng không ai dám hỏi Ngài nữa.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha về một buổi sáng bình an Cha ban cho con. Thì giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa. Thưa Cha, con xin được ghi lại sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng khi những người Pha-ri-si đã nhóm nhau lại, Đức Chúa Jesus đã hỏi họ rằng: " Các ngươi nghĩ sao về Đấng Christ? Ngài là con của ai?". Họ nói với Ngài: "Của Đa-vít". Ngài hỏi họ rằng vậy tại sao Đa-vít gọi Ngài là Chúa và Ngài trích dẫn Thi Thiên 110:1. Ngài nói tiếp vậy nếu Đa-vít gọi Đấng Christ là Chúa thì sao Ngài là con của người. Không ai có thể đáp trả Ngài một lời. Từ ngày đó, cũng không ai dám chất vấn Ngài nữa.
Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus hỏi những người Pha-ri-si như vậy để họ hiểu rằng dù họ là những người chuyên nghiên cứu và dạy Thánh Kinh nhưng có những điều họ vẫn không hiểu được, để họ hạ mình mà học hỏi. Qua đó, cho họ cũng thấy được rằng Đức Chúa Jesus có sự hiểu biết về Thánh Kinh sâu nhiệm hơn mình để họ cũng có sự suy nghĩ về Ngài hơn. Nhưng phản ứng của họ là im lặng, cứng lòng, họ không hạ mình để học hỏi.
Thưa Cha, qua đó con học được bài học rằng con cần có tấm lòng tìm kiếm Chúa và khi có điều gì chưa hiểu thì con cần hạ mình đến với Chúa để xin Chúa giúp con hiểu được, không được như những người Pha-ri-si cứng lòng không chịu học hỏi.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện con được hiểu biết ngày càng hơn về Chúa của con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường