Công Vụ Các Sứ Đồ 22:24-29 Phao-lô Trong Đồn Lính La-mã
24 Viên chỉ huy đã ra lệnh cho người bị đem vào trong đồn, bảo người phải bị tra xét bằng sự đánh đòn, để bởi đó biết lý do chúng đã kêu la nghịch lại người như vậy. 25 Trong lúc chúng đang trói, căng người ra, Phao-lô đã nói với viên đại đội trưởng đang đứng đó rằng: "Ngươi được phép đánh đòn một người là công dân La-mã và chưa bị xử án sao?" 26 Viên đại đội trưởng nghe vậy đã đi, thưa với viên chỉ huy rằng: "Kìa, ông định làm gì? Vì người này là công dân La-mã." 27 Viên chỉ huy đã đến, nói với người: "Hãy nói cho ta biết, nếu ngươi là công dân La-mã." Người đã trả lời: "Phải." 28 Viên chỉ huy đã đáp lời: "Ta đã mua quyền công dân này với một số tiền lớn." Phao-lô đã nói: "Còn tôi đã được sinh ra với nó." 29 Tức thì, các kẻ đã định tra khảo người tránh xa khỏi người. Viên chỉ huy cũng sợ hãi, khi biết đó là một công dân La-mã, và vì ông đã trói người.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban phước trên công việc làm của con trong buổi sáng ngày hôm nay. Giờ này, Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng, khi thấy đám dân Do-thái kêu la thì viên chỉ huy kêu đem Phao-lô vào trong đồn, để đánh đòn tra xét vì sao mà đám dân kia nghịch lại ông như vậy. Trong lúc họ đang trói, căng Phao-lô ra thì ông nói với viên đại đội trưởng đang đứng đó rằng: "Ngươi được phép đánh đòn một người là công dân La-mã và chưa bị xử án sao?". Viên đại đội trưởng nghe vậy đã đi thưa với viên chỉ huy kia rằng: "Kìa, ông định làm gì? Vì người này là công dân La-mã." Viên chỉ huy đã đến, nói với Phao-lô: "Hãy cho ta biết nếu ngươi là công dân La-mã". Ông đã trả lời: "Phải". Viên chỉ huy đã đáp lời: "Ta đã mua quyền công dân này với một số tiền lớn". Phao-lô đã nói: "Tôi đã được sinh ra với nó." Tức thì, các kẻ đã định tra khảo người tránh xa khỏi người. Viên chỉ huy cũng sợ hãi, khi biết đó là một công dân La-mã, và vì ông đã trói Phao-lô. Thưa Cha, qua đó con thấy rằng Phao-lô đã không nói mình là công dân La-mã ngay từ đầu khi ông được viên chỉ huy kéo ra khỏi đám dân đông đang đánh đập ông. Nếu nói ngay từ đầu thì có lẽ, ông đã được bảo vệ và có thể viên chỉ huy đã ra lệnh đàn áp những người Do-thái. Ông không muốn điều đó, điều Phao-lô muốn lúc đó là làm sao để giải thích và làm chứng lại về Đức Chúa Jesus cho đám dân đông để họ cũng hiểu và tin vào Đức Chúa Jesus để họ được cứu. Qua đó, con thấy được tấm lòng của ông luôn đặt việc của Chúa lên hàng đầu hơn là việc lo nghĩ đến lợi ích của bản thân mình. Đó là tấm gương sáng mà con cần học tập. Luôn đặt việc của Chúa lên hàng đầu hơn là lo nghĩ cho lợi ích của bản thân.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện đời sống con cũng luôn đặt công việc của Chúa lên hàng đầu hơn là lo nghĩ cho lợi ích của bản thân mình. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 07/07/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 22:24-29 Phao-lô Trong Đồn Lính La-mã
24 Viên chỉ huy đã ra lệnh cho người bị đem vào trong đồn, bảo người phải bị tra xét bằng sự đánh đòn, để bởi đó biết lý do chúng đã kêu la nghịch lại người như vậy.
25 Trong lúc chúng đang trói, căng người ra, Phao-lô đã nói với viên đại đội trưởng đang đứng đó rằng: "Ngươi được phép đánh đòn một người là công dân La-mã và chưa bị xử án sao?"
26 Viên đại đội trưởng nghe vậy đã đi, thưa với viên chỉ huy rằng: "Kìa, ông định làm gì? Vì người này là công dân La-mã."
27 Viên chỉ huy đã đến, nói với người: "Hãy nói cho ta biết, nếu ngươi là công dân La-mã." Người đã trả lời: "Phải."
28 Viên chỉ huy đã đáp lời: "Ta đã mua quyền công dân này với một số tiền lớn." Phao-lô đã nói: "Còn tôi đã được sinh ra với nó."
29 Tức thì, các kẻ đã định tra khảo người tránh xa khỏi người. Viên chỉ huy cũng sợ hãi, khi biết đó là một công dân La-mã, và vì ông đã trói người.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban phước trên công việc làm của con trong buổi sáng ngày hôm nay. Giờ này, Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng, khi thấy đám dân Do-thái kêu la thì viên chỉ huy kêu đem Phao-lô vào trong đồn, để đánh đòn tra xét vì sao mà đám dân kia nghịch lại ông như vậy. Trong lúc họ đang trói, căng Phao-lô ra thì ông nói với viên đại đội trưởng đang đứng đó rằng: "Ngươi được phép đánh đòn một người là công dân La-mã và chưa bị xử án sao?". Viên đại đội trưởng nghe vậy đã đi thưa với viên chỉ huy kia rằng: "Kìa, ông định làm gì? Vì người này là công dân La-mã." Viên chỉ huy đã đến, nói với Phao-lô: "Hãy cho ta biết nếu ngươi là công dân La-mã". Ông đã trả lời: "Phải". Viên chỉ huy đã đáp lời: "Ta đã mua quyền công dân này với một số tiền lớn". Phao-lô đã nói: "Tôi đã được sinh ra với nó." Tức thì, các kẻ đã định tra khảo người tránh xa khỏi người. Viên chỉ huy cũng sợ hãi, khi biết đó là một công dân La-mã, và vì ông đã trói Phao-lô. Thưa Cha, qua đó con thấy rằng Phao-lô đã không nói mình là công dân La-mã ngay từ đầu khi ông được viên chỉ huy kéo ra khỏi đám dân đông đang đánh đập ông. Nếu nói ngay từ đầu thì có lẽ, ông đã được bảo vệ và có thể viên chỉ huy đã ra lệnh đàn áp những người Do-thái. Ông không muốn điều đó, điều Phao-lô muốn lúc đó là làm sao để giải thích và làm chứng lại về Đức Chúa Jesus cho đám dân đông để họ cũng hiểu và tin vào Đức Chúa Jesus để họ được cứu. Qua đó, con thấy được tấm lòng của ông luôn đặt việc của Chúa lên hàng đầu hơn là việc lo nghĩ đến lợi ích của bản thân mình. Đó là tấm gương sáng mà con cần học tập. Luôn đặt việc của Chúa lên hàng đầu hơn là lo nghĩ cho lợi ích của bản thân.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện đời sống con cũng luôn đặt công việc của Chúa lên hàng đầu hơn là lo nghĩ cho lợi ích của bản thân mình. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
07/07/2025