1 Đức Chúa Jesus đã lại phán trong ngụ ngôn với họ rằng: 2 "Vương Quốc Trời đã được ví như một người là vua, người đã làm tiệc cưới cho con trai của mình. 3 Người đã sai những đầy tớ của mình đi mời những người đã được mời đến tiệc cưới, nhưng họ đã không muốn đến. 4 Người đã sai những đầy tớ khác nữa, nói rằng: 'Hãy nói với những người đã được mời: "Này, ta đã sửa soạn bữa tiệc của ta, những bò của ta và những thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến và dự tiệc cưới."' 5 Nhưng họ đã bỏ đi, không quan tâm; kẻ thì đi ra ruộng của mình, kẻ thì lo việc mua bán của mình; 6 còn những kẻ khác đã bắt những đầy tớ của người, hành hạ, rồi giết chết. 7 Vua đã nổi giận, sai quân lính của người diệt những kẻ giết người ấy, và người đã đốt thành của họ.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có thì giờ được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Đức Chúa Jesus lại phán với những nhà lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên một ngụ ngôn về một vị vua kia làm tiệc cưới cho con trai mình. Người đã sai đi những đầy tớ của mình để mời những người đã được mời đến tiệc cưới, nhưng họ đã không muốn đến. Người lại sai đầy tớ khác nói với họ rằng vua đã sửa soạn bữa tiệc, những bò, những thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến và dự tiệc cưới. Nhưng họ đã không quan tâm, bỏ đi. Thực tế, kẻ thì đi ra ruộng của mình, kẻ thì lo việc mua bán của mình. Còn những kẻ khác đã bắt những đầy tớ của người, hành hạ rồi giết chết họ. Vua đã nổi giận, sai quân lính của người diệt những kẻ giết người ấy và người đã đốt thành của họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng vị vua đó chính là Đức Chúa Trời, con trai của vua là Đức Chúa Jesus Christ. Những người đã được mời là dân I-sơ-ra-ên. Qua ngụ ngôn con thấy được sự ưu ái của Đức Chúa Trời đối với dân I-sơ-ra-ên, họ là tuyển dân của Ngài, nhưng họ lại không biết quý trọng địa vị đó của mình. Con cũng thấy rằng Đức Chúa Trời đã nhẫn nại kêu gọi họ nhưng họ vẫn không quan tâm đến lời mời gọi của Ngài. Họ vẫn muốn đi đường riêng mình, thậm chí họ còn giết hại cả những đầy tớ của Đức Chúa Trời sai đến với họ. Và họ sẽ bị Đức Chúa Trời hình phạt cách thích đáng.
Thưa Cha, qua đó con học được rằng con cần biết vui mừng, trân quý Tin Lành mà con đã tiếp nhận vào đời sống của mình, vì đó là sự thương xót của Đức Chúa Trời ban cho loài người tội lỗi của chúng con. Con cũng cần đem Tin Lành đó để chia sẻ lại với người khác bằng tình yêu và sự nhẫn nại dù cho người khác có thờ ơ với Tin Lành.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện con biết trân quý ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho con qua Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường
Ma-thi-ơ 22:1-7 Ngụ Ngôn về Tiệc Cưới – Phần 1
1 Đức Chúa Jesus đã lại phán trong ngụ ngôn với họ rằng:
2 "Vương Quốc Trời đã được ví như một người là vua, người đã làm tiệc cưới cho con trai của mình.
3 Người đã sai những đầy tớ của mình đi mời những người đã được mời đến tiệc cưới, nhưng họ đã không muốn đến.
4 Người đã sai những đầy tớ khác nữa, nói rằng: 'Hãy nói với những người đã được mời: "Này, ta đã sửa soạn bữa tiệc của ta, những bò của ta và những thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến và dự tiệc cưới."'
5 Nhưng họ đã bỏ đi, không quan tâm; kẻ thì đi ra ruộng của mình, kẻ thì lo việc mua bán của mình;
6 còn những kẻ khác đã bắt những đầy tớ của người, hành hạ, rồi giết chết.
7 Vua đã nổi giận, sai quân lính của người diệt những kẻ giết người ấy, và người đã đốt thành của họ.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có thì giờ được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Đức Chúa Jesus lại phán với những nhà lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên một ngụ ngôn về một vị vua kia làm tiệc cưới cho con trai mình. Người đã sai đi những đầy tớ của mình để mời những người đã được mời đến tiệc cưới, nhưng họ đã không muốn đến. Người lại sai đầy tớ khác nói với họ rằng vua đã sửa soạn bữa tiệc, những bò, những thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến và dự tiệc cưới. Nhưng họ đã không quan tâm, bỏ đi. Thực tế, kẻ thì đi ra ruộng của mình, kẻ thì lo việc mua bán của mình. Còn những kẻ khác đã bắt những đầy tớ của người, hành hạ rồi giết chết họ. Vua đã nổi giận, sai quân lính của người diệt những kẻ giết người ấy và người đã đốt thành của họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng vị vua đó chính là Đức Chúa Trời, con trai của vua là Đức Chúa Jesus Christ. Những người đã được mời là dân I-sơ-ra-ên. Qua ngụ ngôn con thấy được sự ưu ái của Đức Chúa Trời đối với dân I-sơ-ra-ên, họ là tuyển dân của Ngài, nhưng họ lại không biết quý trọng địa vị đó của mình. Con cũng thấy rằng Đức Chúa Trời đã nhẫn nại kêu gọi họ nhưng họ vẫn không quan tâm đến lời mời gọi của Ngài. Họ vẫn muốn đi đường riêng mình, thậm chí họ còn giết hại cả những đầy tớ của Đức Chúa Trời sai đến với họ. Và họ sẽ bị Đức Chúa Trời hình phạt cách thích đáng.
Thưa Cha, qua đó con học được rằng con cần biết vui mừng, trân quý Tin Lành mà con đã tiếp nhận vào đời sống của mình, vì đó là sự thương xót của Đức Chúa Trời ban cho loài người tội lỗi của chúng con. Con cũng cần đem Tin Lành đó để chia sẻ lại với người khác bằng tình yêu và sự nhẫn nại dù cho người khác có thờ ơ với Tin Lành.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện con biết trân quý ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho con qua Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường