1 Trong ngày ấy, Đức Chúa Jesus đã đi khỏi nhà, và Ngài đã ngồi gần bên biển. 2 Nhiều đám đông lớn đã nhóm lại bên Ngài, đến nỗi Ngài đã đi xuống thuyền và ngồi. Cả đoàn dân đông đã đứng trên bờ. 3 Ngài đã phán nhiều điều với họ trong các ngụ ngôn, rằng: "Kìa, một người gieo giống đã đi ra để gieo giống. 4 Trong sự gieo giống của người, thực tế, một số đã rơi bên lối đi. Những chim trời đã đến và ăn chúng. 5 Một số khác đã rơi trên những chỗ đất đá sỏi, nơi không có nhiều đất. Chúng đã liền mọc lên nhưng không có bề sâu của đất. 6 Khi mặt trời đã lên, chúng đã bị đốt. Vì không có rễ nên chúng đã bị khô héo. 7 Một số khác đã rơi vào những gai góc. Những gai góc đã lớn lên, làm chúng bị nghẹt ngòi. 8 Một số khác đã rơi vào đất tốt thì sinh trái. Thực tế, hạt ra một trăm, hoặc hạt ra sáu chục, hoặc hạt ra ba chục. 9 Ai có tai để nghe, hãy nghe!"
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha một buổi sáng Ngài cũng ban cho con được làm việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Xin Cha giúp con hoàn thành tốt việc lành mà Ngài giao. Con cảm tạ ơn Cha. Thì giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay.
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay con hiểu rằng ngụ ngôn về người gieo giống là hình ảnh của người rao truyền Tin Lành. Hạt giống là Tin Lành Cứu Rỗi, mảnh đất là tấm lòng của mỗi người. Mỗi loại đất tiêu biểu cho một loại tấm lòng của một người. Đất trên lối đi là loại đất chai cứng, tiêu biểu cho một người khi nghe về Tin Lành nhưng không hiểu, Ma Quỷ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy. Loại đất đá sỏi là những tấm lòng khi nghe Tin Lành thì vui mừng tiếp nhận nhưng không có rễ nên khi vì Tin Lành mà gặp sự khốn khó hoặc bị bách hại thì liền lui đi trong đức tin. Loại đất có nhiều gai góc tiêu biểu cho loại người tiếp nhận Tin Lành nhưng vì sự lo lắng về đời này và sự tham muốn giàu có đã làm bóp nghẹt Tin Lành không lớn lên được trong họ. Còn loại đất tốt thì tiêu biểu cho tấm lòng của một người khi nghe về Tin Lành thì hiểu và kết quả.
Thưa Cha, qua đó con học được bài học rằng con cần kiên nhẫn khi giảng Tin Lành cho người khác, vì không phải ai cũng nghe hiểu và tiếp nhận Tin Lành. Con không nên nản lòng khi đã nhiều lần giảng Tin Lành nhưng chưa có ai tin nhận. Con cũng ước mong sẽ đem được dù chỉ một người được đến với Sự Cứu Rỗi. Con cầu xin Cha ban ơn cho con làm được điều đó trước khi Chúa đến, vì thời gian còn rất ít. Con cảm tạ ơn Cha!
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Cha ban ơn để trong những tháng ngày ngắn ngủi còn lại này con làm làm được nhiều việc cho công tác rao truyền Tin Lành. Con cảm tạ ơn Cha!
Nguyện mọi vinh quang, quyền thế, tôn quý mãi thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 05/01/2026
Ma-thi-ơ 13:1-9 Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
1 Trong ngày ấy, Đức Chúa Jesus đã đi khỏi nhà, và Ngài đã ngồi gần bên biển.
2 Nhiều đám đông lớn đã nhóm lại bên Ngài, đến nỗi Ngài đã đi xuống thuyền và ngồi. Cả đoàn dân đông đã đứng trên bờ.
3 Ngài đã phán nhiều điều với họ trong các ngụ ngôn, rằng: "Kìa, một người gieo giống đã đi ra để gieo giống.
4 Trong sự gieo giống của người, thực tế, một số đã rơi bên lối đi. Những chim trời đã đến và ăn chúng.
5 Một số khác đã rơi trên những chỗ đất đá sỏi, nơi không có nhiều đất. Chúng đã liền mọc lên nhưng không có bề sâu của đất.
6 Khi mặt trời đã lên, chúng đã bị đốt. Vì không có rễ nên chúng đã bị khô héo.
7 Một số khác đã rơi vào những gai góc. Những gai góc đã lớn lên, làm chúng bị nghẹt ngòi.
8 Một số khác đã rơi vào đất tốt thì sinh trái. Thực tế, hạt ra một trăm, hoặc hạt ra sáu chục, hoặc hạt ra ba chục.
9 Ai có tai để nghe, hãy nghe!"
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha một buổi sáng Ngài cũng ban cho con được làm việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Xin Cha giúp con hoàn thành tốt việc lành mà Ngài giao. Con cảm tạ ơn Cha. Thì giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay.
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay con hiểu rằng ngụ ngôn về người gieo giống là hình ảnh của người rao truyền Tin Lành. Hạt giống là Tin Lành Cứu Rỗi, mảnh đất là tấm lòng của mỗi người. Mỗi loại đất tiêu biểu cho một loại tấm lòng của một người. Đất trên lối đi là loại đất chai cứng, tiêu biểu cho một người khi nghe về Tin Lành nhưng không hiểu, Ma Quỷ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy. Loại đất đá sỏi là những tấm lòng khi nghe Tin Lành thì vui mừng tiếp nhận nhưng không có rễ nên khi vì Tin Lành mà gặp sự khốn khó hoặc bị bách hại thì liền lui đi trong đức tin. Loại đất có nhiều gai góc tiêu biểu cho loại người tiếp nhận Tin Lành nhưng vì sự lo lắng về đời này và sự tham muốn giàu có đã làm bóp nghẹt Tin Lành không lớn lên được trong họ. Còn loại đất tốt thì tiêu biểu cho tấm lòng của một người khi nghe về Tin Lành thì hiểu và kết quả.
Thưa Cha, qua đó con học được bài học rằng con cần kiên nhẫn khi giảng Tin Lành cho người khác, vì không phải ai cũng nghe hiểu và tiếp nhận Tin Lành. Con không nên nản lòng khi đã nhiều lần giảng Tin Lành nhưng chưa có ai tin nhận. Con cũng ước mong sẽ đem được dù chỉ một người được đến với Sự Cứu Rỗi. Con cầu xin Cha ban ơn cho con làm được điều đó trước khi Chúa đến, vì thời gian còn rất ít. Con cảm tạ ơn Cha!
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Cha ban ơn để trong những tháng ngày ngắn ngủi còn lại này con làm làm được nhiều việc cho công tác rao truyền Tin Lành. Con cảm tạ ơn Cha!
Nguyện mọi vinh quang, quyền thế, tôn quý mãi thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
05/01/2026
***