Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27 Phao-lô Trước Mặt Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2
22 Ạc-ríp-ba đã nói với Phê-tu: "Ta cũng muốn chính mình ta nghe người ấy." Phê-tu đã nói: "Ngày mai, ngài sẽ nghe người." 23 Vậy, hôm sau, Ạc-ríp-ba và Bê-rê-nít đã đến cách rất long trọng, vào trong phòng xử kiện với các viên chỉ huy tiểu đoàn, cùng với các người tôn trưởng của thành. Phê-tu đã truyền lệnh, Phao-lô được đem ra. 24 Rồi, Phê-tu đã nói: "Thưa Vua Ạc-ríp-ba và mọi người có mặt với chúng tôi! Các ngài thấy đây. Về người này mà hết thảy đám đông dân Do-thái đã xin tôi, tại Giê-ru-sa-lem lẫn tại đây, kêu lên rằng, người chẳng nên sống nữa. 25 Nhưng tôi đã thấy người chẳng làm điều gì đáng chết. Chính người này cũng đã kêu nài đến Au-gút-tơ nên tôi đã quyết định giải giao người. 26 Về người tôi không có điều gì chắc chắn để viết cho chúa tôi. Vì vậy, tôi đem người ra trước các ngài, nhất là trước ngài, thưa Vua Ạc-ríp-ba, để có cuộc tra hỏi mà tôi có điều để viết. 27 Vì là không hợp lý với tôi khi giải giao tù nhân mà chẳng xác định sự cáo buộc nghịch lại người."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con được đến với Lời Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày để con được nên thánh càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con thấy ấn tượng về hình ảnh của Phao-lô qua câu: "Phao-lô được đem ra." Dù Phao-lô không làm gì nên tội nhưng ông vẫn bị đối xử như một tù nhân. Hình ảnh này của Phao-lô làm con nhớ đến hình ảnh của Đức Chúa Jesus Christ. Ngài cũng vô tội nhưng Ngài cũng bị người ta đối xử như một tên tử tội. Con nhớ đến Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 10:24:
"Môn đồ thì không hơn thầy; tôi tớ cũng không hơn chủ của mình."
Những tôi tớ của Chúa sẽ giống như Chúa bị thế gian đối xử bất công dù không làm gì nên tội. Qua điều này con suy nghĩ đến việc, mình là con dân Chúa thì mình cũng phải giống như Chúa trong mọi sự, con cũng bị thế gian bắt bớ. Nhưng cho dù bị thế gian bắt bớ, bách hại, đối xử bất công nhưng vẫn luôn chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa. Chúa như thế nào trong thế gian thì mình cũng như vậy, con cần học theo Chúa trong mọi sự. Cho dù bị thế gian bách hại Ngài vẫn luôn yêu thương, dịu dàng, mềm mại nhưng vẫn luôn mạnh mẽ trong việc rao giảng Tin Lành.
Thưa Cha, con cũng muốn mình được giống Chúa trong mọi sự. Con cầu xin Cha biến đổi con, giúp con được giống Chúa càng ngày càng hơn vì con là tôi tớ của Ngài. Nguyện con được thuộc về Ngài cho đến đời đời. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 25/07/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27 Phao-lô Trước Mặt Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2
22 Ạc-ríp-ba đã nói với Phê-tu: "Ta cũng muốn chính mình ta nghe người ấy." Phê-tu đã nói: "Ngày mai, ngài sẽ nghe người."
23 Vậy, hôm sau, Ạc-ríp-ba và Bê-rê-nít đã đến cách rất long trọng, vào trong phòng xử kiện với các viên chỉ huy tiểu đoàn, cùng với các người tôn trưởng của thành. Phê-tu đã truyền lệnh, Phao-lô được đem ra.
24 Rồi, Phê-tu đã nói: "Thưa Vua Ạc-ríp-ba và mọi người có mặt với chúng tôi! Các ngài thấy đây. Về người này mà hết thảy đám đông dân Do-thái đã xin tôi, tại Giê-ru-sa-lem lẫn tại đây, kêu lên rằng, người chẳng nên sống nữa.
25 Nhưng tôi đã thấy người chẳng làm điều gì đáng chết. Chính người này cũng đã kêu nài đến Au-gút-tơ nên tôi đã quyết định giải giao người.
26 Về người tôi không có điều gì chắc chắn để viết cho chúa tôi. Vì vậy, tôi đem người ra trước các ngài, nhất là trước ngài, thưa Vua Ạc-ríp-ba, để có cuộc tra hỏi mà tôi có điều để viết.
27 Vì là không hợp lý với tôi khi giải giao tù nhân mà chẳng xác định sự cáo buộc nghịch lại người."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con được đến với Lời Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày để con được nên thánh càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con thấy ấn tượng về hình ảnh của Phao-lô qua câu: "Phao-lô được đem ra." Dù Phao-lô không làm gì nên tội nhưng ông vẫn bị đối xử như một tù nhân. Hình ảnh này của Phao-lô làm con nhớ đến hình ảnh của Đức Chúa Jesus Christ. Ngài cũng vô tội nhưng Ngài cũng bị người ta đối xử như một tên tử tội. Con nhớ đến Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 10:24:
"Môn đồ thì không hơn thầy; tôi tớ cũng không hơn chủ của mình."
Những tôi tớ của Chúa sẽ giống như Chúa bị thế gian đối xử bất công dù không làm gì nên tội. Qua điều này con suy nghĩ đến việc, mình là con dân Chúa thì mình cũng phải giống như Chúa trong mọi sự, con cũng bị thế gian bắt bớ. Nhưng cho dù bị thế gian bắt bớ, bách hại, đối xử bất công nhưng vẫn luôn chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa. Chúa như thế nào trong thế gian thì mình cũng như vậy, con cần học theo Chúa trong mọi sự. Cho dù bị thế gian bách hại Ngài vẫn luôn yêu thương, dịu dàng, mềm mại nhưng vẫn luôn mạnh mẽ trong việc rao giảng Tin Lành.
Thưa Cha, con cũng muốn mình được giống Chúa trong mọi sự. Con cầu xin Cha biến đổi con, giúp con được giống Chúa càng ngày càng hơn vì con là tôi tớ của Ngài. Nguyện con được thuộc về Ngài cho đến đời đời. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
25/07/2025