Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 10:26-33 Lời Cảnh Báo về Sự Bị Bách Hại – Phần 2

26 Vậy, các ngươi đừng sợ họ! Vì chẳng có việc gì che kín mà sẽ chẳng bị phơi bày, giấu giếm mà sẽ chẳng được làm cho biết.
27 Những gì Ta phán với các ngươi trong nơi tối tăm, các ngươi hãy nói trong nơi sáng láng. Những gì các ngươi nghe vào lỗ tai, các ngươi hãy giảng ra trên những mái nhà.
28 Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Nhưng thà sợ Đấng hủy diệt được cả linh hồn và thân thể trong hỏa ngục.
29 Không phải hai con chim sẻ bị bán với giá một đồng xu sao? Nhưng không một con nào trong chúng rơi xuống đất mà không bởi ý của Cha các ngươi.
30 Tóc trên đầu các ngươi cũng đã được đếm hết rồi.
31 Vậy, các ngươi đừng sợ! Các ngươi có giá trị hơn nhiều con chim sẻ.
32 Vậy nên, bất cứ ai sẽ xưng nhận trong Ta trước loài người, Ta cũng sẽ xưng nhận trong người ấy trước Cha Ta, Đấng ở trên các tầng trời.
33 Nhưng bất cứ ai sẽ chối Ta trước loài người, Ta cũng sẽ chối người ấy trước Cha Ta, Đấng ở trên các tầng trời.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn gìn giữ gia đình con về nhà sau cuộc đi sinh của vợ con được bình an. Con biết ơn Ngài thật nhiều, tôn vinh và cảm tạ Ngài vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay con hiểu rằng Chúa dạy các sứ đồ đừng sợ những người bách hại mình, vì không có việc gì có thể giấu kín được. Một ngày kia, mọi việc đều sẽ được Chúa phán xét một cách công khai. Qua đó, con cũng học được rằng con cần phải sống thánh khiết luôn luôn vì chẳng có việc gì giấu kín được trước Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng con cần phải giảng Tin Lành và chia sẻ sự hiểu biết Lời Chúa mà con được Chúa dạy dỗ cho con khi con cầu nguyện, suy ngẫm Lời Chúa để đem đến ích lợi cho nhiều người.

Thưa Cha, con hiểu rằng con nên sợ Thiên Chúa là Đấng có thể hủy diệt được cả thân thể và linh hồn của con trong hỏa ngục. Con không nên sợ loài người là những kẻ chỉ giết được thân thể của con, mà không thể giết được linh hồn của con.

Thưa Cha, con hiểu Chúa dạy rằng Chúa quan tâm rất chi tiết trên đời sống của mỗi con dân Chúa. Ngay cả tóc trên đầu của con Chúa cũng đếm hết rồi nên không có gì mà Chúa không quan tâm đến đời sống của con. Con chim sẻ không có giá trị gì nhiều nhưng Ngài cũng quan tâm đến chúng huống gì là con dân Chúa quý giá hơn con chim sẻ nhiều. Con cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu và lòng thương xót quá lớn mà Ngài đã dành cho mỗi một chúng con. Nguyện đời sống con luôn biết ơn Chúa và hết lòng, hết sức mà sống tận hiến cho Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng nếu vì sợ hãi loài người mà con không dám nhận mình là con dân Chúa, nghĩa là con chối Chúa thì Chúa cũng sẽ không nhận con là con của Ngài nữa, con sẽ bị hư mất đời đời.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện đời sống con luôn biết kính yêu Chúa, sống xứng đáng với tình yêu mà Ngài đã dành cho con. A-men!

Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, quyền thế mãi thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa của chúng con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
26/11/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ