8 Kế đó, người phán với những đầy tớ của mình rằng: 'Tiệc cưới thì sẵn sàng, nhưng những người được mời đã không xứng đáng. 9 Vậy, các ngươi hãy đi tới những giao lộ, nếu các ngươi tìm được bao nhiêu người thì mời hết đến tiệc cưới.' 10 Những đầy tớ ấy đã đi khắp những con đường, nhóm lại hết thảy những người họ đã tìm được, cả xấu lẫn tốt; phòng tiệc cưới đã đầy những người dự tiệc. 11 Vua đã vào xem những người dự tiệc, người nhìn thấy tại đó một người không mặc áo lễ cưới. 12 Người đã phán với kẻ ấy rằng: 'Hỡi bạn! Sao ngươi vào đây mà không có áo lễ cưới?' Nhưng kẻ ấy đã im lặng. 13 Khi ấy, vua đã truyền cho những đầy tớ rằng: 'Hãy trói tay chân nó và ném nó vào trong sự tối tăm, ở bên ngoài. Tại đó sẽ có sự khóc lóc và sự nghiến răng.' 14 Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn."
Kính lạy Cha Từ Ái của chúng con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài là niềm vui thỏa của con mỗi ngày. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng dân I-sơ-ra-ên là tuyển dân của Đức Chúa Trời nhưng họ đã từ chối ân điển được thuộc riêng về Ngài, họ từ chối lời mời của Chúa nên Chúa đã ban cơ hội cho các dân tộc khác trên thế giới, không phân biệt người xấu hay tốt, miễn là họ muốn tin nhận Tin Lành của Chúa.
Thưa Cha, trong ngụ ngôn con thấy có một người dù đã được vào trong tiệc cưới của vua, nhưng không chịu mặc áo lễ dù vua đã đích thân hỏi đến. Con hiểu rằng người đó muốn tin nhận Tin Lành để được cứu rỗi nhưng lại không muốn sống theo Tin Lành. Những người giống như vậy là những người được gọi nhưng không được chọn. Qua đó, con học được rằng khi đi theo Chúa con phải từ bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới mà Chúa ban cho con để con trở thành người được chọn của Chúa, được vào Vương Quốc Trời.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường
Ma-thi-ơ 22:8-14 Ngụ Ngôn về Tiệc Cưới – Phần 2
8 Kế đó, người phán với những đầy tớ của mình rằng: 'Tiệc cưới thì sẵn sàng, nhưng những người được mời đã không xứng đáng.
9 Vậy, các ngươi hãy đi tới những giao lộ, nếu các ngươi tìm được bao nhiêu người thì mời hết đến tiệc cưới.'
10 Những đầy tớ ấy đã đi khắp những con đường, nhóm lại hết thảy những người họ đã tìm được, cả xấu lẫn tốt; phòng tiệc cưới đã đầy những người dự tiệc.
11 Vua đã vào xem những người dự tiệc, người nhìn thấy tại đó một người không mặc áo lễ cưới.
12 Người đã phán với kẻ ấy rằng: 'Hỡi bạn! Sao ngươi vào đây mà không có áo lễ cưới?' Nhưng kẻ ấy đã im lặng.
13 Khi ấy, vua đã truyền cho những đầy tớ rằng: 'Hãy trói tay chân nó và ném nó vào trong sự tối tăm, ở bên ngoài. Tại đó sẽ có sự khóc lóc và sự nghiến răng.'
14 Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn."
Kính lạy Cha Từ Ái của chúng con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài là niềm vui thỏa của con mỗi ngày. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng dân I-sơ-ra-ên là tuyển dân của Đức Chúa Trời nhưng họ đã từ chối ân điển được thuộc riêng về Ngài, họ từ chối lời mời của Chúa nên Chúa đã ban cơ hội cho các dân tộc khác trên thế giới, không phân biệt người xấu hay tốt, miễn là họ muốn tin nhận Tin Lành của Chúa.
Thưa Cha, trong ngụ ngôn con thấy có một người dù đã được vào trong tiệc cưới của vua, nhưng không chịu mặc áo lễ dù vua đã đích thân hỏi đến. Con hiểu rằng người đó muốn tin nhận Tin Lành để được cứu rỗi nhưng lại không muốn sống theo Tin Lành. Những người giống như vậy là những người được gọi nhưng không được chọn. Qua đó, con học được rằng khi đi theo Chúa con phải từ bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới mà Chúa ban cho con để con trở thành người được chọn của Chúa, được vào Vương Quốc Trời.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
***