Ma-thi-ơ 9:35-38 Lời Phán về Sự Thiếu Con Gặt Trong Mùa Gặt
35 Đức Chúa Jesus đã đi khắp các thành và các làng, dạy dỗ trong các nhà hội của chúng, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành các thứ tật bệnh và đau yếu trong dân chúng. 36 Khi Ngài đã thấy các đám dân đông, Ngài đã động lòng thương xót họ, vì họ đã mệt mỏi và bị tan lạc, như chiên không có người chăn. 37 Rồi, Ngài phán với các môn đồ của Ngài: "Mùa gặt thì thật trúng, nhưng người làm thì ít. 38 Vậy, các ngươi hãy cầu xin Chúa của mùa gặt rằng, Ngài sẽ sai những người làm vào trong mùa gặt của Ngài."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con dâng lời tôn vinh và cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một buổi sáng được làm việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Giờ này, Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Đức Chúa Jesus đã đi khắp các thành và các làng, dạy dỗ trong các nhà hội của chúng, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành các thứ tật bệnh và đau yếu trong dân chúng. Qua đó, con học được tâm tình của Chúa Jesus là muốn mọi người đều được nghe biết về Tin Lành để có cơ hội được cứu. Ngài cũng thể hiện tình yêu và lòng thương xót cứu giúp con người qua việc chữa lành các thứ tật bệnh và đau yếu trong dân chúng. Con cũng cần có tấm lòng thương xót và cứu giúp người khác khi họ gặp hoạn nạn.
Thưa Cha, khi Chúa thấy các đám dân đông Ngài đã động lòng thương xót, vì họ đã mệt mỏi và bị tan lạc, như chiên không có người chăn. Qua đó, con học được rằng con cũng cần nhìn những người xung quanh bởi cái nhìn yêu thương, thương xót họ bởi những gánh nặng cuộc đời này và cuộc đời họ không có sự phước hạnh được Chúa làm chủ đời sống của mình.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học đến đây. Nguyện xin Chúa giúp cho con có được tấm lòng thương xót người khác như Chúa đã thương xót loài người chúng con. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 13/11/2025
Ma-thi-ơ 9:35-38 Lời Phán về Sự Thiếu Con Gặt Trong Mùa Gặt
35 Đức Chúa Jesus đã đi khắp các thành và các làng, dạy dỗ trong các nhà hội của chúng, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành các thứ tật bệnh và đau yếu trong dân chúng.
36 Khi Ngài đã thấy các đám dân đông, Ngài đã động lòng thương xót họ, vì họ đã mệt mỏi và bị tan lạc, như chiên không có người chăn.
37 Rồi, Ngài phán với các môn đồ của Ngài: "Mùa gặt thì thật trúng, nhưng người làm thì ít.
38 Vậy, các ngươi hãy cầu xin Chúa của mùa gặt rằng, Ngài sẽ sai những người làm vào trong mùa gặt của Ngài."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con dâng lời tôn vinh và cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một buổi sáng được làm việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Giờ này, Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Đức Chúa Jesus đã đi khắp các thành và các làng, dạy dỗ trong các nhà hội của chúng, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành các thứ tật bệnh và đau yếu trong dân chúng. Qua đó, con học được tâm tình của Chúa Jesus là muốn mọi người đều được nghe biết về Tin Lành để có cơ hội được cứu. Ngài cũng thể hiện tình yêu và lòng thương xót cứu giúp con người qua việc chữa lành các thứ tật bệnh và đau yếu trong dân chúng. Con cũng cần có tấm lòng thương xót và cứu giúp người khác khi họ gặp hoạn nạn.
Thưa Cha, khi Chúa thấy các đám dân đông Ngài đã động lòng thương xót, vì họ đã mệt mỏi và bị tan lạc, như chiên không có người chăn. Qua đó, con học được rằng con cũng cần nhìn những người xung quanh bởi cái nhìn yêu thương, thương xót họ bởi những gánh nặng cuộc đời này và cuộc đời họ không có sự phước hạnh được Chúa làm chủ đời sống của mình.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học đến đây. Nguyện xin Chúa giúp cho con có được tấm lòng thương xót người khác như Chúa đã thương xót loài người chúng con. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
13/11/2025
***