Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 19:27-30 Phần Thưởng của Những Người Theo Chúa

27 Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Ngài: "Này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Ngài. Vậy, chúng tôi sẽ ra sao?"
28 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Thật, Ta nói với các ngươi rằng, các ngươi, những người đã theo Ta, trong kỳ đổi mới, khi Con Người sẽ ngự trên ngai vinh quang của Ngài, thì các ngươi cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai mà phán xét mười hai chi phái I-sơ-ra-ên.
29 Bất cứ ai vì danh Ta mà bỏ các nhà cửa, hoặc các anh em ruột, hoặc các chị em ruột, hoặc cha, hoặc mẹ, hoặc vợ, hoặc con cái, hoặc đất ruộng, thì sẽ nhận gấp trăm lần và sẽ hưởng sự sống vĩnh cửu.
30 Nhưng nhiều người đầu sẽ nên sau cùng và những người sau cùng sẽ nên đầu."

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha vì sự ban ơn của Ngài trên đời sống của con. Cuộc đời khi có Ngài dù phải thường sống trong thử thách khó khăn nhưng lòng trông cậy nơi Ngài khiến con được bình an. Xin Chúa luôn ở cùng con nâng đỡ, dìu dắt con mỗi ngày để con được vững vàng ngày càng hơn. Con cảm tạ Chúa!

Con cảm tạ ơn Cha vì thì giờ này con lại được viết bài suy ngẫm. Nguyện Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. A-men!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay con hiểu rằng khi một người vì danh Chúa mà chịu từ bỏ mọi sự ở thế gian này, ngay cả cha, mẹ, con cái, nhà cửa, ruộng đất... thì được Chúa ban lại gấp trăm lần hơn về cả đời này lẫn đời sau và sẽ hưởng sự sống vĩnh cửu.

Thưa Cha, bản thân con đây chính là một minh chứng sống động về sự ban cho lại gấp trăm lần hơn về đời này, khi con chọn từ bỏ gia đình để đi theo Chúa. Nếu không có Chúa thì cuộc đời con xem như đã bỏ đi. Nhưng nhờ có Chúa giờ con thấy mình là một trong những người hạnh phúc nhất trong thế gian này, tuy con không cần phải giàu có về vật chất. Chúa ban cho con có sự bình an, phước hạnh và vui thỏa mà người thế gian chẳng bao giờ có được dù họ có giàu có về vật chất đến như thế nào đi chăng nữa. Nguyện đời sống con luôn biết ơn Chúa để hết lòng, hết sức mà phụng sự Chúa để báo đáp lại ân điển mà Ngài đã dành cho chính mình con đây. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ