Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 23:8-14 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 2

8 Nhưng các ngươi đừng chịu ai gọi mình là Ra-bi; vì chỉ có một Đấng là Thầy của các ngươi, còn hết thảy các ngươi là anh chị em cùng Cha.
9 Cũng đừng gọi ai trên đất là 'cha' của các ngươi, vì chỉ có một Đấng là Cha của các ngươi, là Đấng ở trên trời.
10 Cũng đừng để được gọi là 'người chỉ đạo', vì Người Chỉ Đạo của các ngươi chỉ có một, là Đấng Christ.
11 Nhưng ai lớn nhất trong các ngươi, sẽ là đầy tớ của các ngươi.
12 Kẻ nào tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
13 Nhưng khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi khóa Vương Quốc Trời trước mặt người ta; các ngươi không vào, và các ngươi cũng không cho vào những ai đang vào.
14 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi nuốt hết tài sản của những bà góa, mà lại giả vờ đọc lời cầu nguyện cho thật dài. Bởi thế, các ngươi sẽ chuốc lấy án phạt càng nặng hơn.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng con không được để người khác gọi mình là "Ra-bi" vì con chỉ có một Thầy là Đức Chúa Jesus Christ. Chỉ có Ngài mới xứng đáng được gọi bằng danh xưng đó. Chúng con hết thảy đều là anh chị em cùng Cha.

Thưa Cha, con hiểu rằng con cũng không được gọi ai trên đất là "cha" vì con chỉ có một Cha là Đức Chúa Trời. Và con cũng đừng để ai gọi mình là "người chỉ đạo" vì chỉ có Đấng Christ là Đấng Chỉ Đạo duy nhất của con.

Thưa Cha, con hiểu rằng ai hạ mình làm tôi tớ của anh em mình thì sẽ là lớn nhất trong Vương Quốc Trời. Kẻ nào tôn mình lên sẽ bị hạ xuống còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Con học được rằng con cần luôn sống nếp sống khiêm nhường, hạ mình, phục vụ anh chị em mình. Không phải để con được làm lớn nhất ở trên Thiên Đàng mà đó là điều đẹp lòng Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng khốn cho những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si là những kẻ giả hình. Vì họ khóa Vương Quốc Trời trước mặt người ta, họ không vào và họ cũng không cho vào những ai đang vào. Con hiểu rằng những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si họ không có tấm lòng tìm kiếm Chúa. Họ mang danh là con dân Chúa nhưng họ không làm theo Lời Chúa. Họ chỉ lấy danh Chúa để phục vụ cho mục đích riêng của họ. Chính nếp sống giả hình của họ khiến người khác không muốn theo Chúa và có ai muốn theo Chúa nhưng vì những gánh nặng họ đặt ra thì cũng không thể theo được. Con cũng cần tra xét xem nếp sống của mình có khiến người khác vấp phạm không. Nếu có con cần phải thay đổi.

Thưa Cha, con hiểu rằng những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si nuốt hết tài sản của những bà góa, là những người đáng thương trong xã hội, nhưng lại giả bộ đọc lời cầu nguyện cho thật dài. Họ sẽ chuốc lấy hình phạt càng nặng hơn.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện con luôn sống một nếp sống hạ mình, khiêm nhường phục vụ anh chị em của mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ