Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 9:27-34 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Mù và Người Câm

27 Đức Chúa Jesus đã đi khỏi đó. Có hai người mù đã theo Ngài và kêu rằng: "Hỡi con cháu của Đa-vít! Xin thương xót chúng tôi!"
28 Khi Ngài đã vào đến trong nhà, các người mù đã đến với Ngài. Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi tin rằng, Ta có thể làm được?" Họ đã thưa với Ngài: "Lạy Chúa, được!"
29 Vậy, Ngài đã chạm vào mắt họ, phán: "Theo đức tin của các ngươi, điều ấy được thành cho các ngươi."
30 Mắt của họ đã mở ra. Đức Chúa Jesus đã nghiêm phán với họ rằng: "Hãy giữ, đừng cho ai biết!"
31 Nhưng họ đã đi, đồn về Ngài trong khắp cả xứ đó.
32 Khi họ đã đi khỏi, kìa, người ta đã đem tới cho Ngài một người câm bị quỷ ám.
33 Khi quỷ đã bị đuổi ra, người câm đã nói được. Các đám dân đông đã lấy làm lạ, nói: "Không hề thấy sự như vậy trong I-sơ-ra-ên."
34 Nhưng những người Pha-ri-si đã nói: "Ngài đuổi các quỷ bởi chúa quỷ."

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này, Ngài lại ban cho con được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài giúp con được lớn lên trong đức tin mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng có hai người mù đã theo Chúa Jesus và kêu xin Chúa thương xót và chữa cho họ. Khi Chúa đã vào đến trong nhà, các người mù đã đến với Ngài. Đức Chúa Jesus phán hỏi họ có tin Ngài làm được không thì họ đã nói rằng họ tin. Vậy, Ngài đã chạm vào mắt họ, phán: "Theo đức tin của các ngươi, điều ấy được thành cho các ngươi." Mắt của họ đã mở ra. Qua đó, con học được rằng mặc dù con có đức tin nơi sự toàn năng của Thiên Chúa, nhưng có lúc con cũng cần phải kiên trì trong khi cầu xin Chúa giúp mình giải quyết nan đề mà không bỏ cuộc như hai người mù cứ kiên trì xin Chúa chữa lành cho mình.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus đã chữa lành hai người mù thì Ngài nghiêm phán với họ đừng cho ai biết chuyện này. Nhưng họ đã đi đồn về Ngài trong khắp cả xứ đó. Qua đó, con học được rằng con cần phải làm chủ cảm xúc của mình trong những hoàn cảnh đặc biệt để không bị cảm xúc lấn át sự vâng lời Chúa, như hai người mù được Chúa chữa lành. Có lẽ, họ đã quá vui mừng, sung sướng đến nỗi đã bỏ qua Lời của Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng người ta đã đem tới cho Ngài một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ đã bị đuổi ra, người câm nói được. Các đám dân đông đã lấy làm lạ, nói: "Không hề thấy sự như vậy trong I-sơ-ra-ên". Nhưng những người Pha-ri-si đã nói: "Ngài đuổi các quỷ bởi Chúa quỷ." Qua đó, con học được rằng khi một người đã có thành kiến với người khác thì họ sẽ có những suy nghĩ không được bình thường. Như những người Pha-ri-si họ đã có thành kiến với Chúa Jesus, nên khi sự lạ lùng của sự chữa lành người câm xảy ra, họ lại có suy nghĩ một cách lệch lạc và phạm thượng, phạm tội cách nghiêm trọng. Con cũng cần tra xét lại lòng mình xem mình có thành kiến với ai hay không, nếu có con cần từ bỏ nó để những suy nghĩ của con không bị lệch lạc mà phạm tội với Chúa.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học trên đây. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày khiến con được nên thánh càng hơn. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
12/11/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ