Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-48 Đức Thánh Linh Giáng Trên Dân Ngoại
44 Phi-e-rơ còn đang nói những lời ấy thì Đức Thánh Linh đã giáng trên hết thảy những người nghe Đạo. 45 Hết thảy các tín đồ chịu cắt bì, đã cùng đến với Phi-e-rơ, đều kinh ngạc, vì trên những dân ngoại, ân tứ của Đức Thánh Linh cũng đã được tuôn đổ. 46 Vì họ đã nghe những người ấy nói các ngôn ngữ và tôn vinh Đức Chúa Trời. 47 Bấy giờ, Phi-e-rơ đã nói: "Người nào có thể ngăn cấm, để không làm báp-tem bằng nước cho những người đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng?" 48 Người đã truyền làm báp-tem cho họ trong danh Chúa. Rồi, họ đã xin người ở lại vài ngày.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha giờ này Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con thấy rằng khi Sứ Đồ Phi-e-rơ đang giảng Tin Lành thì Đức Thánh Linh đã giáng trên hết thảy những người đang nghe Đạo. Con hiểu rằng, hết thảy những người đang nghe Đạo là gia đình, người thân và bạn bè của Sỹ Quan Cọt-nây. Họ là những người đã có sẵn tấm lòng kính sợ Chúa, muốn sống thánh khiết và muốn nhận được sự cứu rỗi.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi thấy khải tượng, Sỹ Quan Cọt-nây đã kể cho họ nghe và cùng họ chờ đợi Sứ Đồ Phi-e-rơ, là người của Đức Chúa Trời đến để rao giảng về việc làm thế nào để nhận được sự cứu rỗi. Ở trong họ đã có sẵn tấm lòng khao khát làm cách nào để mình có thể nhận được sự cứu rỗi. Và họ cũng tin rằng những điều Sứ Đồ Phi-e-rơ giảng là những điều mà Đức Chúa Trời phán dạy cho họ cần phải làm. Cho nên, khi nghe đến việc tin Chúa Jesus sẽ nhận được sự tha tội thì họ liền tin ngay, như người đang rất khát nước nhận được một ly nước trong lành thì họ uống ngay. Có thể trước đó họ cũng đã nghe qua về Đức Chúa Jesus nhưng bây giờ, qua sự rao giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ thì họ tin chắc rằng Đức Chúa Jesus Christ chính là Đấng Cứu Rỗi mà họ đang tìm kiếm.
Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha về bài học ngày hôm nay. Con hiểu rằng, khi một người có tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời, muốn sống công chính, thánh khiết, muốn nhận được sự cứu rỗi thì khi họ tin nhận Đức Chúa Jesus là Cứu Chúa của họ thì họ lập tức được tha tội, được làm cho sạch tội và được báp-tem bằng thánh linh, được Đức Thánh Linh ngự vào thân thể họ. Họ được tái sinh thành con người mới và nhận được năng lực từ nơi Chúa để sống một đời sống mới vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa.
Thưa Cha, qua các trưởng lão của Hội Thánh mà con biết rằng bản thân con dù đi theo Chúa đã lâu năm nhưng con vẫn chưa được tái sinh thành con người mới. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay để con biết rằng chỉ những người biết kính sợ Đức Chúa Trời, muốn sống công chính, thánh khiết, muốn ăn năn từ bỏ tội, muốn nhận được sự cứu rỗi thì mới được tái sinh khi tin nhận Đức Chúa Jesus là Cứu Chúa của đời mình. Nguyện con sớm được tái sinh thành con người mới khi con đến với Chúa trong sự ăn năn những tội lỗi của mình. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 18/04/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-48 Đức Thánh Linh Giáng Trên Dân Ngoại
44 Phi-e-rơ còn đang nói những lời ấy thì Đức Thánh Linh đã giáng trên hết thảy những người nghe Đạo.
45 Hết thảy các tín đồ chịu cắt bì, đã cùng đến với Phi-e-rơ, đều kinh ngạc, vì trên những dân ngoại, ân tứ của Đức Thánh Linh cũng đã được tuôn đổ.
46 Vì họ đã nghe những người ấy nói các ngôn ngữ và tôn vinh Đức Chúa Trời.
47 Bấy giờ, Phi-e-rơ đã nói: "Người nào có thể ngăn cấm, để không làm báp-tem bằng nước cho những người đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng?"
48 Người đã truyền làm báp-tem cho họ trong danh Chúa. Rồi, họ đã xin người ở lại vài ngày.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha giờ này Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con thấy rằng khi Sứ Đồ Phi-e-rơ đang giảng Tin Lành thì Đức Thánh Linh đã giáng trên hết thảy những người đang nghe Đạo. Con hiểu rằng, hết thảy những người đang nghe Đạo là gia đình, người thân và bạn bè của Sỹ Quan Cọt-nây. Họ là những người đã có sẵn tấm lòng kính sợ Chúa, muốn sống thánh khiết và muốn nhận được sự cứu rỗi.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi thấy khải tượng, Sỹ Quan Cọt-nây đã kể cho họ nghe và cùng họ chờ đợi Sứ Đồ Phi-e-rơ, là người của Đức Chúa Trời đến để rao giảng về việc làm thế nào để nhận được sự cứu rỗi. Ở trong họ đã có sẵn tấm lòng khao khát làm cách nào để mình có thể nhận được sự cứu rỗi. Và họ cũng tin rằng những điều Sứ Đồ Phi-e-rơ giảng là những điều mà Đức Chúa Trời phán dạy cho họ cần phải làm. Cho nên, khi nghe đến việc tin Chúa Jesus sẽ nhận được sự tha tội thì họ liền tin ngay, như người đang rất khát nước nhận được một ly nước trong lành thì họ uống ngay. Có thể trước đó họ cũng đã nghe qua về Đức Chúa Jesus nhưng bây giờ, qua sự rao giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ thì họ tin chắc rằng Đức Chúa Jesus Christ chính là Đấng Cứu Rỗi mà họ đang tìm kiếm.
Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha về bài học ngày hôm nay. Con hiểu rằng, khi một người có tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời, muốn sống công chính, thánh khiết, muốn nhận được sự cứu rỗi thì khi họ tin nhận Đức Chúa Jesus là Cứu Chúa của họ thì họ lập tức được tha tội, được làm cho sạch tội và được báp-tem bằng thánh linh, được Đức Thánh Linh ngự vào thân thể họ. Họ được tái sinh thành con người mới và nhận được năng lực từ nơi Chúa để sống một đời sống mới vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa.
Thưa Cha, qua các trưởng lão của Hội Thánh mà con biết rằng bản thân con dù đi theo Chúa đã lâu năm nhưng con vẫn chưa được tái sinh thành con người mới. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay để con biết rằng chỉ những người biết kính sợ Đức Chúa Trời, muốn sống công chính, thánh khiết, muốn ăn năn từ bỏ tội, muốn nhận được sự cứu rỗi thì mới được tái sinh khi tin nhận Đức Chúa Jesus là Cứu Chúa của đời mình. Nguyện con sớm được tái sinh thành con người mới khi con đến với Chúa trong sự ăn năn những tội lỗi của mình. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
18/04/2025